Trích dẫn Nguyên văn bởi NETTUTRAM Xem Bài Gởi
Nếu mộn có tài năng này nọ thì đi học bùa ngãi cho nhanh chỉ cần vẽ mộ chữ đọc một câu chú thì sẽ có sức mạnh ngàn cân. con tôi vào đây là muốn theo phật. kinh phật quá nhiều mình không biết là phải bắt đầu từ đâu. mình thì ở nhà cũng hây niệm" nam mô a di đà phật" chứ có biết gì đâu. hoặc là tụng chú đại bi rồi đọc sách kinh này nọ chứ có ai chỉ dạy gì đâu. nghe mọi người bảo đọc cqi này tốt cái kia hây thì mình làm theo. ăn chay thì mình cũng có, có khi rầm mùng 1, có khi cả tháng 7. còn vào chùa thì mình thấy không hợp với mình vì vào đó giới luật mình co thể giữ được nhưng nó chỉ có vẻ là bề ngoài còn bên trong thì ... ()
Còn Tôi tôi ràng buộc bởi Mẹ, vợ và 2 đứa con gái thơ dại.
Mô Phật nguyện tâm con bớt khổ.
Còn chưa phân biệt ngay cả vào chùa quy y là gì ! và còn chưa biết quy y là gì ? mà cứ nghĩ vào chùa quy y là sẽ bị nhốt trong ấy để tu luôn hay sao nhỉ :D . muốn phát tâm tu hành thì nên hiểu rõ 1 số khái niệm cơ bản nhé bạn ! tôi khuyên bạn vào chùa xin quy y để đc gặp các vị sư thầy . nhờ đó mà có pháp tu tinh tấn . nếu tôi khuyên thế mà bị gán ghép vào mạc pháp gì đó . thì tôi cũng hết cách ! và có lẻ các ngôi chùa và các cao tăng trong chùa ko còn cần thiết nữa . vì quy y và học theo giáo lý của các vị ấy sẽ bị nói là mạc pháp ! là sai lầm như bạn nói ... và chỉ có cách bạn muốn tu mới là chánh pháp thôi hug007 . Xin chúc mừng !