Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
-----------------
ừ ừ anh sẽ cười vì sợ làm em khóc nhé..........
có đôi khi anh
thấy em buồn em khổ
anh ghẹo chọc đủ điều
làm em cười ngây ngất
sau đó em lại khóc
vì em phải xa anh
khi một mối tình xanh
vừa chớm thôi phải tắt
anh cố chọc em cười
nhưng em biết là
lòng anh đau như cắt
khi biết rằng
tình ta phải lìa xa.
em là chỉ khóc sau lưng anh thôi
khóc trước mặt sợ anh..vỡ mật...ý nhầm vỡ tim :D
mà thôi đừng đau lòng anh ạh..anh mà đau là cái
đau đó nó lây qua tận em..lúc đó em sẽ bắt anh
dùng cả cuộc đời để đền bù đấy :D khi ấy hết
cơ hội hối hận nghen