Sau khi tui niệm phật xong thì nằm ngủ 1 giấc. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ( vẫn nhìn thấy cảnh xung quanh nhưng không thể cựa quậy được) tôi thả lỏng cơ thể và tập trung , trong đầu vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật.Sau đó tôi cảm thấy một dòng khí rất nóng phát ra từ đan điền nó còn sôi sùng sục nghe như món súp đang sôi ý. Tôi định dùng năng lượng này để khai mở luân xa 1 ( Hội âm) khi khí gần đến nơi bất chợt có giọng nói phát ra từ tâm : dòng năng lượng này đã đủ để khai mở luân xa 1 nhưng nó sẽ phá hỏng các luân xa ở xương sống dẫn đến liệt và khi đến đầu làm hỏng hệ thần kinh ảnh hưởng đến kiếp sau. Thế là tôi vội đưa lên đầu qua xương sống nhưng khi tụ lại ấn đường nó vẫn không khai thông được. Tại vì sao?