ac ac! tuy đệ không hiểu nhiều về Phật pháp, nhưng tuyệt nhiên không dám coi thường! đệ đã chứng kiến một người cứ ỷ vào cái tôi quá mạnh, lúc nào cũng nghĩ rằng cái gì cũng là do mình, cứ sống tốt và cố gắng hết sức là được( nếu chỉ nghĩ như vậy không thì đã tốt).Đằng này nhiều khi lại lên tiếng phủ nhận sự mầu nhiệm cùa Phật pháp, một người đang ăn mày công đức nơi cửa Phật mà lại nói ra như vậy.......thiệt là hết lời để nói.Thui đành mặc kệ, tùy duyên! mình nói họ không nghe thì thui vậy!
rongrose đây, từ lúc bên thế giới bùa ngãi mọi người chỉ cho cách niệm danh hiệu Quan Thế Âm! Thì cảm thấy trong người lúc nào cũng tự tin, đi xe ngoài đường ! niệm! Đi thi! niệm! .......
Tự cảm thấy bản thân mình ngày càng " bảnh" ra, đầu óc cảm thấy như được soi sáng, ngày càng minh mẫn hơn( bằng chứng là hồi tết trung thu, mấy huynh đệ ngồi lại chơi đố vui với nhau, rongrose đã giải được gần như là 70% câu đố mà mọi người đưa ra)!, thi cử luôn luôn gặp may mắn như có người độ trì ( bằng chứng là chưa bị rớt môn nào), ăn nói ngày càng có duyên....
Ai thích nói rongrose đang khoe cũng mặc, đây là rongrose nói ra nhưng cảm nhận của mình khi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thôi!
Tin thì niệm, không tin thì đừng phí báng, không biết thì ngặm tăm mà nghe! Không ai nói là ngu dốt đâu mà lo, chứ đừng có lấy ba cái lí sự cùi ra mà cãi bậy bạ lại mang nghiệp vào thân không chừng!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks