Không trích dẫn được đành trả lời thế này vậy
@ bạn thiên lôi: Mọi cái đều có nguồn cơn cả, con người ta thiếu cái gì tất sẽ đi tìm cái đó. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi quy kết cho bùa ngải, động tí lại đổ cho bùa, cho ngải. Đây chẳng phải tự mình làm con mồi cho những thầy bà vớn vẩn hay sao?
Tâm trong sáng thì chẳng ma nào phá bĩnh được, bùa rồi cũng có lúc hết. Thầy mà giúp kẻ ác bỏ bùa người khác, họa thầy chịu gấp ngàn lần người khác. Luật nhân quả chắc thầy hiểu hơn ai hết, không phải hết thảy những người giàu có đều là kẻ xấu và cũng chẳng hẳn những kẻ nghèo hèn đều lương thiện.
Bạn bán bùa tất yếu bạn khen bùa của bạn tốt, nếu mọi cái bùa ngải đều có thể cứu chữa thì thiết nghĩ chẳng cần những ngành nghề khác làm gì. Mình nghe bạn mình nói bạn bảo với nó là sư đệ bạn bị tai nạn ko biết sống chết thế nào mà bạn vẫn có time online vào đây thuyết giảng thì mình phục bạn thật. Phục thêm cái nữa là 99 tuổi mà gõ máy tính nhoay nhoáy, online thường xuyên thì bạn quả là kì tài
Đôi lời rất thật lòng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks