Trang 2 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 95

Ðề tài: Các Huynh Tỉ Muội Có ai biết thầy Lục (xem bói) đường Lê Quang Định không?

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieuthu_soma Xem Bài Gởi
    nếu thầy bói nào nói trúng được khi nào mình trúng số mình nhất định sẻ đi xem , nếu trúng mình sẻ chia 3 phần ,
    1 thầy bói
    1 từ thiện
    1 cho mình
    hì hì
    Hì hì, khi chưa trúng số thì ai nói gì, tuyên bố gì mà không được hả bạn? Khi nắm tiền trong tay rồi thì mới thấy tiếc, thấy còn nhiều lý do để làm những chuyện khác lời mình tuyên bố trước kia hơn.
    Tôi đã chưng kiến vài trường hợp hứa hẹn sẽ chia tiền cho thầy bói hay làm từ thiện với số tiền lớn, nhưng khi họ trúng rồi thi mang lại biếu ông thầy 500.000 đồng thôi! Không lẽ ông thầy đi kiện?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhminh2008 Xem Bài Gởi
    Sau bao năm chinh chiến chuyện xem bói, từ thầy lề đường đến thầy VIP. Rút ra được một điều : các thầy nói quá khứ đúng 60% còn tương lai chừng 10%.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ice_tt Xem Bài Gởi
    Mình nghĩ cái vụ tiền nong này do người đi coi tùy hỷ chứ nhỉ. Nếu người ta thấy đúng, thấy tin thì bao nhiêu cũng không tiếc.
    Còn nếu đã không thấy đúng mà còn bị trả tiền oan thì sao mừ cam lòng cho đặng
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Đa số các người làm nghề bói toán, thầy bà ăn tiền thiên hạ thì đời con và đời cháu rất cơ cực, nghèo hèn khốn khổ cả đời. Âu cũng là nhân quả báo ứng.
    A Di Đà Phật.

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhminh2008 Xem Bài Gởi
    Sau bao năm chinh chiến chuyện xem bói, từ thầy lề đường đến thầy VIP. Rút ra được một điều : các thầy nói quá khứ đúng 60% còn tương lai chừng 10%.
    Bạn ơi, có thể vì bạn chưa gặp thôi! Bản thân tôi đã gặp rồi! Coi bài, coi chỉ tay cho chính bản thân mình hoặc coi giùm cho người khác có mối quan hệ thân thiết với mình: quá khứ đúng đến 99%, hiện tại đúng 100% và quan trọng nhất là tương lai, đúng đến 90%! Tôi đi coi cho tôi và coi giùm cho người yêu tôi, mọi chuyện đúng đến mức tôi vẫn còn ngỡ ngàng!

    Xin lỗi vì tôi online bằng điện thoại nên phải reply bằng nhiều bài chứ không phải spam đâu nhé! Mong bạn thông cảm.

  3. #23

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Đa số các người làm nghề bói toán, thầy bà ăn tiền thiên hạ thì đời con và đời cháu rất cơ cực, nghèo hèn khốn khổ cả đời. Âu cũng là nhân quả báo ứng.
    A Di Đà Phật.
    Tôi đòng ý với bạn nhưng không hoàn toàn. Vì cũng có những trường hợp khác biệt và thân chủ cho tiền thầy theo kiểu bố thí thì cũng tội ông thầy!
    Gần đây tôi có chứng kiến một vụ mà tôi thấy khinh người thân chủ (khách) và tội ông thầy. Hai vợ chồng ông đó kinh doanh gì đó mà bị thu hàng 5 containers, kiệt quệ về tài chính. Ông thầy cho một cái phép để đi thuyết phục công an, chỉ cần đóng phạt một số tiền nhỏ thôi, rồi sau đó còn cho họ trúng số. Ba tuần sau mọi việc diễn ra đúng như ông thày nói. Họ đã lấy lại được hàng, chỉ đóng gần một trăm triệu nhưng lấy toàn bộ hàng ra và ông chồng còn trúng 3 tờ độc đắc. Thế nhưng khi họ tới báo tin vui cho ông thầy, họ chỉ mang theo một bó bông, bọc trái cây và cúng tổ 100.000 đồng! Như vậy bạn thấy có ok không?
    Đồng ý tạ ơn thì tùy lòng, thầy không đòi hỏi. Nhưng công sức ông thầy bỏ ra 3 đêm thức trắng để cầu nguyện, cái lợi mà ông thầy mang lại cho họ quá lớn, nhưng họ trả ơn như thế tôi thấy tội ông thầy quá!
    Đa số người đi xin phép thường muốn được nhiều việc mà chính bản thân họ đều biết là mình không thể làm được, và những việc đó có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời họ. Nhưng khi nhờ cái phép đó mà họ được việc thì đa số họ trốn luôn hoặc chỉ đền ơn ông thầy cho có lệ thôi!

  4. #24

    Mặc định

    Có chuyện coi bói thôi mà mệt vậy sao?

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thai232 Xem Bài Gởi
    Tình cờ nghe chị đồng nghiệp kể về ông này. Chị ấy xem bói ông ấy 6-7 năm nay. Ông thầy này rất tài. Nói gì trúng đó. Ông ấy tên Lục, Việt kiều Mỹ.

    Hiện tại thày Lục ở đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh.

    Nghe kể vài chuyện xem bói của thầy Lục này rất ly kỳ, tiền xem bói có được đem cho người nghèo, chùa chiền............ Đặc biệt, nghe kể tiền xem bói một quẻ không dưới 500 ngàn. Lúc nào cũng rất đông người đến xem.

    Các huynh tỷ muội có ai biết về thầy Lục này thì thêm vào giúp mình thông tin vê thầy này nghen.

    Chúc mọi người sức khỏe.
    Anh chị em cô bác nào biết chỉ giúp mình với hoặc có thông tin gì về Thầy làm ơn pm mình nhé : email mình đây " honganpn@yahoo.com " rất cảm ơn nếu ai giúp dùm nhé

  6. #26

    Mặc định

    trước h nếu có muốn đi coi bói mà gặp thầy chảnh chẹ vào chửi bới là đừng có mơ tui coi...có lần tới coi gặp 1 mẹ ngôì bày đặt nói này nói nọ,mà ai vào coi ra cũng rơm rớm nước mắt hết nha ...hỏi sao vậy nói bả nói đúng lắm,nhưng chửi tùm lum..ối zời..nghe tới dậy là hơi "khóai " rùi nha...vào coi..y như rằng,chỉ mặt mình nói này nọ...xin lỗi nha..nổi ba máu sáu cơn lên chửi cho mẹ 1 tăng ...chưa hết đâu ..tui còn đứng trước cửa nhà chửi cho đẹp mặt luôn chứ đừng có jở jọng cha..coi bói bỏ tiền ra còn chảnh thì đừng có mơ...xi''''..thầy bói mà chặt chém thấy ớn...lần 500k...đi ăn cướp cho nhanh giàu...coi nhiều lần..cuối cùng đúc kết ra chẳng ai nói đúng hết....bói ra ma quét nhà ra rác..toàn đánh vào tâm lý mà nói k...h ai muốn coi tui coi jùm lun cho...lúc nào cũng có nhiu đây: uhm..số cô sướng lắm nhưng khổ tâm,tiền bạc rông rãi,xài hết lại có nữa(mịa bà...hết k có nữa chắc chết đói).....bởi vậy ..tui chỉ muốn cảnh báo mọi người đừng tin lời thày bà..rước họa vào thân...tui buà chú ,bói toán j cũng thử hết..nhưng đến h thấy chả j là đúng cả....
    $$$191

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LoveIsHurt Xem Bài Gởi
    Tôi đòng ý với bạn nhưng không hoàn toàn. Vì cũng có những trường hợp khác biệt và thân chủ cho tiền thầy theo kiểu bố thí thì cũng tội ông thầy!
    Gần đây tôi có chứng kiến một vụ mà tôi thấy khinh người thân chủ (khách) và tội ông thầy. Hai vợ chồng ông đó kinh doanh gì đó mà bị thu hàng 5 containers, kiệt quệ về tài chính. Ông thầy cho một cái phép để đi thuyết phục công an, chỉ cần đóng phạt một số tiền nhỏ thôi, rồi sau đó còn cho họ trúng số. Ba tuần sau mọi việc diễn ra đúng như ông thày nói. Họ đã lấy lại được hàng, chỉ đóng gần một trăm triệu nhưng lấy toàn bộ hàng ra và ông chồng còn trúng 3 tờ độc đắc. Thế nhưng khi họ tới báo tin vui cho ông thầy, họ chỉ mang theo một bó bông, bọc trái cây và cúng tổ 100.000 đồng! Như vậy bạn thấy có ok không?
    Đồng ý tạ ơn thì tùy lòng, thầy không đòi hỏi. Nhưng công sức ông thầy bỏ ra 3 đêm thức trắng để cầu nguyện, cái lợi mà ông thầy mang lại cho họ quá lớn, nhưng họ trả ơn như thế tôi thấy tội ông thầy quá!
    Đa số người đi xin phép thường muốn được nhiều việc mà chính bản thân họ đều biết là mình không thể làm được, và những việc đó có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời họ. Nhưng khi nhờ cái phép đó mà họ được việc thì đa số họ trốn luôn hoặc chỉ đền ơn ông thầy cho có lệ thôi!
    làm phép để người ta trúng số thì nhiu đó thôi chưa đủ đâu(ông thầy í)....còn nữa..còn nữa...còn 2vc kia sau này sẽ mất gấp 3 lần tiền trúng số và "có thể" còn nguy hiểm đến tính mạng..tui k trù ẻo nhưng trời cho ai nấy dạ..đừng đi đường tắt mà vác họa vào thân...
    $$$191

  8. #28

    Mặc định ko fai

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thai232 Xem Bài Gởi
    Tình cờ nghe chị đồng nghiệp kể về ông này. Chị ấy xem bói ông ấy 6-7 năm nay. Ông thầy này rất tài. Nói gì trúng đó. Ông ấy tên Lục, Việt kiều Mỹ.

    Hiện tại thày Lục ở đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh.

    Nghe kể vài chuyện xem bói của thầy Lục này rất ly kỳ, tiền xem bói có được đem cho người nghèo, chùa chiền............ Đặc biệt, nghe kể tiền xem bói một quẻ không dưới 500 ngàn. Lúc nào cũng rất đông người đến xem.

    Các huynh tỷ muội có ai biết về thầy Lục này thì thêm vào giúp mình thông tin vê thầy này nghen.

    Chúc mọi người sức khỏe.
    chị ơi chị có nhầm ko ? Thầy Lục coi ko phải là 500k đâu mama e cũng từng coi thầy mà chì 100k thôi đa số là tùy hỷ.... có lần người gần nhà em đi coi ko có tiền mượn 100k cua mama e đi coi mà Thầy biết chử wa' trời cho lại 100k + 200k nữa đó.. nhưng rất tiếc bây giờ ko thể nào liên lạc dc với thầy. đừng ai nói bậy bạ mà tội thầy.. e chì là ng vô tinh biet web thấy thầy Lục nên nói vậy.. đừng ai nghĩ e PR cho thầy tội ngiệp

  9. #29

    Mặc định

    đi coi bói mà đc thầy cho lại tiền luôn ah...thích thế..phải tìm cho ra thầy này mà đi coi mới đc...
    $$$191

  10. #30
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnatran Xem Bài Gởi
    trước h nếu có muốn đi coi bói mà gặp thầy chảnh chẹ vào chửi bới là đừng có mơ tui coi...có lần tới coi gặp 1 mẹ ngôì bày đặt nói này nói nọ,mà ai vào coi ra cũng rơm rớm nước mắt hết nha ...hỏi sao vậy nói bả nói đúng lắm,nhưng chửi tùm lum..ối zời..nghe tới dậy là hơi "khóai " rùi nha...vào coi..y như rằng,chỉ mặt mình nói này nọ...xin lỗi nha..nổi ba máu sáu cơn lên chửi cho mẹ 1 tăng ...chưa hết đâu ..tui còn đứng trước cửa nhà chửi cho đẹp mặt luôn chứ đừng có jở jọng cha..coi bói bỏ tiền ra còn chảnh thì đừng có mơ...xi''''..thầy bói mà chặt chém thấy ớn...lần 500k...đi ăn cướp cho nhanh giàu...coi nhiều lần..cuối cùng đúc kết ra chẳng ai nói đúng hết....bói ra ma quét nhà ra rác..toàn đánh vào tâm lý mà nói k...h ai muốn coi tui coi jùm lun cho...lúc nào cũng có nhiu đây: uhm..số cô sướng lắm nhưng khổ tâm,tiền bạc rông rãi,xài hết lại có nữa(mịa bà...hết k có nữa chắc chết đói).....bởi vậy ..tui chỉ muốn cảnh báo mọi người đừng tin lời thày bà..rước họa vào thân...tui buà chú ,bói toán j cũng thử hết..nhưng đến h thấy chả j là đúng cả....
    Lần sau thì nhẹ nhàng thôi nhé P ^^
    Chửi nhau tại cửa thánh như thế tội lắm đó P à.. lại mang thêm cái khẩu nghiệp nữa...
    Nếu mình như thế chỉ nên im lặnh coi những câu chửi đó không dành cho mình... hạt cát còn bị gió thổi đi huống chi những lời nói đó...
    A Di Đà Phật
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
    Lần sau thì nhẹ nhàng thôi nhé P ^^
    Chửi nhau tại cửa thánh như thế tội lắm đó P à.. lại mang thêm cái khẩu nghiệp nữa...
    Nếu mình như thế chỉ nên im lặnh coi những câu chửi đó không dành cho mình... hạt cát còn bị gió thổi đi huống chi những lời nói đó...
    A Di Đà Phật
    ố..ố..dạ...lần sau em chừa..(đi đâu cũng mắng người ta hết trơn)cái trong ngoặc là nói nhỏ đó nha :D:D
    $$$191

  12. #32

    Mặc định

    Bản thân tôi đã từng đi xem Thầy Lục nhiều lần từ nhiều năm trước.
    Đoán quẻ như Thần,giúp người kết quả cấp kỳ.
    Việc tiền quẻ là tùy hỉ.Thầy không bao giờ đòi hỏi.Kể cả sau khi Thầy giúp có kết quả cũng không đòi hỏi con số hay gợi ý bằng món này món nọ!
    Đa số khách Thầy là thân chủ trên 30 năm,họ đã quá rõ khả năng của Thầy nên việc có người tự động để vào đĩa của Thầy tờ 100$ hay 500K hay thậm chí nhiều hơn là việc của họ.Trên cái đời này không ai ngu cả!
    Khách của Thầy có rất nhiều những thành phần trí thức,làm ăn lớn!
    Những lần chính mắt tôi thấy,Thầy tính thấy người đi xem quẻ đang tình trạng thảm thương,tận cùng ngỏ cụt,tiền vay mượn để đi đặt cho Thầy,Thầy đã bảo:
    -Mầy không có tiền để ăn cơm,mà đi vay mượn để đưa cho ta sao.
    Và Thầy đã đưa lại cho họ.Không nhận đồng nào.

    Có người nóng lòng muốn việc thành công đã đặt vào đĩa Thầy 1 xấp 10t và Thầy đã phân tích nói rõ sự việc sẽ xảy ra thế nào với họ và khuyên nên dùng số tiền đó để giải quyết thì việc mới như ý,phần Thầy chỉ bảo họ đưa đúng 200K.
    Hàng tháng Thầy đều trích số tiền thu được cúng dường các Chùa chiền, bằng hiện kim hay gạo thóc.v..v...
    Hiện nay sức khỏe Thầy không tốt như xưa,nên chỉ xem 1 buổi,và chỉ xem cho thân chủ.Hiện giờ Thầy không nhận khách lạ.
    Đã lâu tôi không có việc gì đi xem Thầy.
    Có người quen từng nhờ tôi đưa đi dùm,nhưng trừ khi tôi cũng phải có mặt để ngồi cùng họ cho Thầy nhận ra thì Thầy mới xem,cho nên cũng đành chịu,vì hiện tôi không có nhu cầu.
    Đó là những việc thật mà tôi biết về Thầy,hoàn toàn không phải là bà con thân thuộc hay fan cuồng của Thầy nhằm mục đích quảng cáo cho Thầy.
    Bởi lẽ tôi sẽ không giới thiệu cho bất cứ ai hay đi cùng bất cứ ai được.
    Chỉ vì có quá nhiều ý kiến không tốt và không đúng về Thầy nên tôi phải nói ra.
    Thân chào.

  13. #33

    Mặc định

    Còn có 1 vị khác là Ông Lục ở Trần Quang Khải-Tân Định.
    Vị này tôi chưa xem qua.Dù có biết tiếng.
    Còn Thầy ở Lê Quang Định là 1 Thầy khác nữa.

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jubilee Xem Bài Gởi
    chị ơi chị có nhầm ko ? Thầy Lục coi ko phải là 500k đâu mama e cũng từng coi thầy mà chì 100k thôi đa số là tùy hỷ.... có lần người gần nhà em đi coi ko có tiền mượn 100k cua mama e đi coi mà Thầy biết chử wa' trời cho lại 100k + 200k nữa đó.. nhưng rất tiếc bây giờ ko thể nào liên lạc dc với thầy. đừng ai nói bậy bạ mà tội thầy.. e chì là ng vô tinh biet web thấy thầy Lục nên nói vậy.. đừng ai nghĩ e PR cho thầy tội ngiệp
    có thể cho em đ/c của thầy hông? chị đã từng xem rùi hả

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tibet Xem Bài Gởi
    Bản thân tôi đã từng đi xem Thầy Lục nhiều lần từ nhiều năm trước.
    Đoán quẻ như Thần,giúp người kết quả cấp kỳ.
    Việc tiền quẻ là tùy hỉ.Thầy không bao giờ đòi hỏi.Kể cả sau khi Thầy giúp có kết quả cũng không đòi hỏi con số hay gợi ý bằng món này món nọ!
    Đa số khách Thầy là thân chủ trên 30 năm,họ đã quá rõ khả năng của Thầy nên việc có người tự động để vào đĩa của Thầy tờ 100$ hay 500K hay thậm chí nhiều hơn là việc của họ.Trên cái đời này không ai ngu cả!
    Khách của Thầy có rất nhiều những thành phần trí thức,làm ăn lớn!
    Những lần chính mắt tôi thấy,Thầy tính thấy người đi xem quẻ đang tình trạng thảm thương,tận cùng ngỏ cụt,tiền vay mượn để đi đặt cho Thầy,Thầy đã bảo:
    -Mầy không có tiền để ăn cơm,mà đi vay mượn để đưa cho ta sao.
    Và Thầy đã đưa lại cho họ.Không nhận đồng nào.

    Có người nóng lòng muốn việc thành công đã đặt vào đĩa Thầy 1 xấp 10t và Thầy đã phân tích nói rõ sự việc sẽ xảy ra thế nào với họ và khuyên nên dùng số tiền đó để giải quyết thì việc mới như ý,phần Thầy chỉ bảo họ đưa đúng 200K.
    Hàng tháng Thầy đều trích số tiền thu được cúng dường các Chùa chiền, bằng hiện kim hay gạo thóc.v..v...
    Hiện nay sức khỏe Thầy không tốt như xưa,nên chỉ xem 1 buổi,và chỉ xem cho thân chủ.Hiện giờ Thầy không nhận khách lạ.
    Đã lâu tôi không có việc gì đi xem Thầy.
    Có người quen từng nhờ tôi đưa đi dùm,nhưng trừ khi tôi cũng phải có mặt để ngồi cùng họ cho Thầy nhận ra thì Thầy mới xem,cho nên cũng đành chịu,vì hiện tôi không có nhu cầu.
    Đó là những việc thật mà tôi biết về Thầy,hoàn toàn không phải là bà con thân thuộc hay fan cuồng của Thầy nhằm mục đích quảng cáo cho Thầy.
    Bởi lẽ tôi sẽ không giới thiệu cho bất cứ ai hay đi cùng bất cứ ai được.
    Chỉ vì có quá nhiều ý kiến không tốt và không đúng về Thầy nên tôi phải nói ra.
    Thân chào.
    có đ/c hay số đt liên lạc hông cho em với

  16. #36

    Mặc định

    cái gì cũng có cái giá thời buổi công bằng:)

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LoveIsHurt Xem Bài Gởi
    Bạn ơi, có thể vì bạn chưa gặp thôi! Bản thân tôi đã gặp rồi! Coi bài, coi chỉ tay cho chính bản thân mình hoặc coi giùm cho người khác có mối quan hệ thân thiết với mình: quá khứ đúng đến 99%, hiện tại đúng 100% và quan trọng nhất là tương lai, đúng đến 90%! Tôi đi coi cho tôi và coi giùm cho người yêu tôi, mọi chuyện đúng đến mức tôi vẫn còn ngỡ ngàng!

    Xin lỗi vì tôi online bằng điện thoại nên phải reply bằng nhiều bài chứ không phải spam đâu nhé! Mong bạn thông cảm.
    Cho mình xin địa chỉ thầy đc hok bạn .:praying:2

  18. #38

    Mặc định

    Thầy coi tử vi, miệng bảo tùy tâm nhưng lại phán rằng lấy 450k, định bảo bạn chuyển 2 triệu nhưng thôi ===> Thầy này là thầy gì hả các bác ?

  19. #39
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh Tâm Xem Bài Gởi
    Thầy coi tử vi, miệng bảo tùy tâm nhưng lại phán rằng lấy 450k, định bảo bạn chuyển 2 triệu nhưng thôi ===> Thầy này là thầy gì hả các bác ?
    à đó là thầy thích tiền.....
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
    à đó là thầy thích tiền.....
    Tiền thì làm gì có ai không thích. Em không phải thầy dưng mờ em cũng thích xiền :thumbs_up::thumbs_up::thumbs_up::thumbs_up::thumb s_up:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn Quang Đại Sư
    By ngoc.khanh198 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 10:18 PM
  2. Mặt trời có vầng hào quang: Điềm xấu?
    By Bin571 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-09-2008, 09:30 AM
  3. liên hoa viên quang
    By 5thanhcuchi in forum Hội Viên mới tự giới thiệu
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-08-2008, 11:18 AM
  4. đàn Pháp Phật đảnh Tôn Thắng Vô Cấu Quang
    By laduykhanh in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-04-2008, 05:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •