Chào bạn Mã Tiểu Linh (MTL),
Thoạt đọc tên của bạn giống như nhân vận bên Trung Quốc, một nhân vật được truyền thừa về pháp thuật trừ tà, ếm quỉ. Tên rất là "nam tính", nhưng sao câu hỏi tỏ ra rất là "sợ ma" vậy bạn?

Ma, quỉ ở chung quanh ta rất là nhiều. Chỉ tại sự vô minh là che mờ đi cho nên ta không thể thấy được ma, quỉ mà thôi. Nếu bạn muốn biết nhà có ma hay không thì cũng dễ thôi. Bạn hãy là theo những nhà "sưu tầm quỉ" thường làm bên Tây Phương là bạn chỉ cần có một cái máy thu âm ngắn gọn thôi. Bây giờ những cái máy thu âm rất là tân tiến. Họ dùng IC Chip để thâu cho nên cũng không cần dùng bằng băng cassette tape như thuở xưa.

Bạn nhấn máy thu âm để thu âm. Xong rồi bạn ở nhà một mình, rồi bắt đầu bạn lên tiếng hỏi chẳng hạn như "Có ai đang hiện diện trong nhà của tôi không?" "Nếu có thì hãy bên tiếng trả lời vào cái máy thu âm này." "Là nam, hay nữ?" "Đã chết bao lâu rồi?" "Vì lý do gì mà chết?", v.v.... Muốn gì thì hỏi. Nếu trong nhà bạn mà có những hiện tượng như như tiếng chân đi, tiếng nước chãy, tiếng kêu kẻo kẹt mà bạn không biết từ đâu thì đây cũng là những hiện tượng mà người âm muốn cho bạn biết là có sự hiện diện của bạn đó.

Rất nhiều cách để kiểm tra về sự tồn tại của người âm. NN chỉ nêu lên vài thí dụ cho bạn biết để tham khảo thôi.

Vài hàng đến bạn.

Thân
NN

p.s.: Nhớ là hãy tôn trọng họ. Mình hỏi một cách nghiêm trang, nhưng nhớ là đừg bao giờ nói "kích", hay thách đố họ. Rất là nguy hiễm.