Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
@c nhutri: c nói không sai tẹo nào. Có điều với đứa đầu đất như em thì đúng là đang phải tự gò mình vào khuôn đây c ạ. Vì em lười lắm, em không có biết tới kinh sách, không tham gia đạo tràng gì đâu. Hiếm hoi cực kỳ em mới đọc kinh, em cũng chỉ mới biết tới duy nhất 2 kinh là Kinh Đại thông phương quảng sám hối diệt tội và Kinh Địa tạng.

Chuyện của em không phải ai cũng biết, cũng hiểu, em lại hay kể linh tinh, lộn xộn, k đầu k cuối... Có DN là em hay kể thôi, và bạn ý đã phải chịu đựng em từ tết tới giờ, đi qua hết trải nghiệm này lại tới trải nghiệm khác

Hồi trc em có nói rồi đó, em ngu ngơ cứ tưởng Quy y tam bảo là xong, em không theo Thánh, không theo quỷ thần,.. Nhưng không đơn giản như thế. Em bị đẩy đi một cách quá nhanh. Và nếu không tinh tấn, không tự nỗ lực thì em không thể chịu được sự chuyển biến cả về Thân và Tâm chị ạ. Em vật lên vật xuống rồi, không sung sướng gì với mấy cái tha lực với lại sự phát triển của năng lượng nội tại đâu.
A Di Đà Phật !
nên lấy cội để làm bước tiến để ngộ... lấy tâm làm cội....hãy Phát tâm Bô Đề để hành chính cái học... cái học bước đầu là chữ nhẫn và sau đó là học....
Bước đầu Kinh A Di Đà và Thập Bi Chú....