Trang 40 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 303435363738394041424344454650 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 781 tới 800 trên 1408
  1. #781

    Mặc định

    La Duy Khánh thân mến,
    Xin cùng cầu trước Đấng Thế Tôn cho Bà được sớm Vãnh sanh !

    Nam Mo a di da phat
    Phật Tại Tâm Chỉnh Tâm Thành Phật
    Nhân Thì Tham Bỏ Tham Thời Nhân

  2. #782

    Mặc định Chúc Hữu Đức thượng lộ bình an!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Xin phép Thầy Thiên Vương cùng toàn thể lớp học cho HuuDuc xin nghỉ học một thời gian để hành hương về Bodhgaya.
    Liên lạc với Hữu Đức , được biết huynh ấy đi công tác ở Ấn độ.( Lại cứ nghĩ huynh ấy sang tu học khóa tu nào bên ấy ).
    Hữu Đức hứa khi nào về sẽ kỉ niệm cho mỗi bạn trong lớp vài lá Bồ đề, của cây Bồ đề năm xưa Đức Phật ngồi thiền 49 ngày . Và viếng thăm chùa Việt nam Phật quốc tự do thượng tọa Thích Huyền Diệu xây dựng và trụ trì.
    Chúc Hữu Đức lên đường bình an. Nhớ thực hiện lời hứa với lớp nhé.

  3. #783

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Liên lạc với Hữu Đức , được biết huynh ấy đi công tác ở Ấn độ.( Lại cứ nghĩ huynh ấy sang tu học khóa tu nào bên ấy ).
    Hữu Đức hứa khi nào về sẽ kỉ niệm cho mỗi bạn trong lớp vài lá Bồ đề, của cây Bồ đề năm xưa Đức Phật ngồi thiền 49 ngày . Và viếng thăm chùa Việt nam Phật quốc tự do thượng tọa Thích Huyền Diệu xây dựng và trụ trì.
    Chúc Hữu Đức lên đường bình an. Nhớ thực hiện lời hứa với lớp nhé.

    Mùa này mà đi Bồ Đề Đạo Tràng thì bạn Hữu Đức phải chuẩn bị hành trang sao cho thích hợp với cái nóng của nắng và sự ẩm ướt của mưa xứ Ấn nhé!

    Nghe NSB nói về sự hứa tặng ...lá Bồ Đề...TV thấy tình cảm của bạn dành cho mọi người ở đây rất nhiều. Tuy nhiên, lá Bồ Đề ở đó hoàn toàn không dễ có được đâu. Kiếm một cái cho riêng mình làm kỷ niệm còn chưa chắc có được vì ở đó luôn có rất đông tín đồ Phật giáo trên thế giới luôn túc trực để chờ ...lượm lá. Nên không biết bạn có cơ may lượm được cái nào không. Còn leo lên cây hái lá thì ...khỏi nghĩ tới...trừ khi không muốn trở về VN nữa! :-)

    Do vậy, TV cũng rất hy vọng là bạn có thể kiếm được ít lá về tặng bà con. Nhưng nếu không được thì ...thế bằng mấy tấm hình cũng được. Hy vọng là bạn sẽ chụp nhiều hình và mọi người sẽ vui vẻ nhận hình thay cho lá Bồ Đề! :-)

    Nói về Bodh Gaya thì 2 vật được xem là quan trọng nhất. Đó là cây Bồ Đề và Đền Đại Bồ Đề (Mahabodhi Temple).

    Đền này là nơi thánh địa của Phật giáo. Vì ở đây có ...Kim cang tọa (Vajrasana) là nơi ngồi của đức Phật khi Ngài đắc đạo. Nơi này được coi là trung tâm của vũ trụ hoặc trái đất. Vì vậy nơi đây được xem là nơi rất linh. Nếu có điều kiện, bạn nên dành ra ít thời gian để ngồi tĩnh tọa. Nếu có phát nguyện hay cầu khẩn điều gì thì đây cũng là nơi tốt nhất để làm những việc ấy. Chỉ cần ta phải thật thành tâm là được.

    Đền hiện nay chỉ mới được một nhà khảo cổ người Anh là Alexander Cunningham phục dựng vào cuối thế kỷ thứ 19. Còn ngôi đền nguyên thủy do vua A Dục (Asoka) xây dựng vào khoảng TK thứ 3 trước CN thì đã hoàn toàn bị tàn phá. Và vào thời đó, Vua A Dục gọi vùng Bodh Gaya này là Sambodhi, nghĩa là hoàn toàn giác ngộ, gần đồng nghĩa với tên gọi Bodhgaya ngày nay mà người Tàu dịch là ...Giác Thành.

    Cũng từ đó mà người ta gọi cây thuộc họ cây Đa mà đức Phật đã ngồi là cây Bodhi (bồ đề).

    Có truyền thuyết rằng vì vua A Dục thường xuyên ghé thăm cây này và và năm nào cũng tổ chức lễ cho nơi này nên 1 bà vợ của vua là Tissarakkhā đã rất ghen tức với cây. Khi bà được trở thành hoàng hậu thì 3 năm sau, bà liền cho người giết cây chết.

    Nhưng sau đó cây lại phục sinh và người ta đã lập ra một đạo tràng để bảo vệ cho cây gọi là Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhimada). Vua A Dục đã cho xây dựng một tu viện rất lớn để làm nơi cho các vị sư của đạo tràng này trú ngụ gọi là Bồ Đề Đạo Tràng Tịnh Xá (Bodhimada Vihara).

    Lần thứ 2, cây bị tàn sát thật sự là vào khoảng TK thứ 7, do vua xứ Bengal là Shashanka đã vì muốn quảng bá đạo Hồi mà tiêu diệt Phật giáo nên mới làm như vậy.

    Thế nhưng người ta vẫn trồng lại cây khác tại nơi đó. Đến năm 1876 thì một trận bão đã thổi trốc gốc cây này.

    Và sau đó thì người ta mới trồng lại cây mà ta thấy tồn tại cho đến ngày nay. Do vậy, tuổi thọ của cây bồ đề ở Bodhgaya hiện nay chỉ khoảng 2 trăm năm mà thôi. Nó được lấy giống từ cây Đại Bồ Đề Sri Maha Bodhi ở Sri Lanka.

    Nói về cây bồ đề gốc thì thật ra xưa kia, khi đức Phật còn tại thế, người ta đã lấy giống của nó mà mang đi trồng ở nơi khác.

    Người chủ trương làm việc này là ông Ananda. Vì thấy có nhiều người tới thăm mà không gặp được đức Phật trong lúc Ngài đi giáo hóa ở nơi khác, nên ông Ananda đã lấy hạt của cây bồ đề đang sống ở nơi Phật thành đạo thuộc nước Ma Kiệt Đà (Magadha) về trồng ở trước cửa Kỳ Viên Tịnh Xá (Jetavana Vihara) ở thành Xá Vệ (Sāvatthī) thuộc nước Kosala. Vì vậy người ta gọi cây bồ đề đó là ... Anandabodhi.

    Người thực hiện công việc đó không ai khác hơn là Ngài Mục Kiền Liên (Moggallana). Có lẽ vì Ngài có thần thông đủ để bảo vệ cho quả bồ đề và thực hiện chuyến đi xa như vậy. Quả bồ đề đó đã được Ngài hứng khi nó rơi, nên chưa hề chạm đất. Và cây con đã được trồng trong chậu bằng vàng của ông Cấp Cô Độc Sudatta, để Ngài Mục Kiền Liên đem về trồng ở Kỳ Viên Tịnh Xá.

    Việc trồng cây này nhằm mục đích cho mọi người chiêm bái khi đức Phật vắng mặt. Do vậy, để thêm phần linh ứng cho cây, đức Phật đã ngồi thiền dưới gốc cây đó 1 đêm như đã từng ngồi dưới gốc cây mẹ.

    Đây là hình ảnh của cây Anandabodhi đó:








    Cây con thứ 2 của cây bồ đề gốc là cây Sri Mahabodhi của Sri Lanka. Cây này được lấy từ một nhánh cây mẹ, do công chúa Sanghamitta con vua A Dục, cùng với vị hoàng tử song sinh của mình là Mahinda đã đem sang đảo quốc sư tử Tích Lan (Ceylon) mà ngày nay là Sri Lanka. Cây được trồng vào năm 288 trước CN. Được coi là cây do người trồng còn sống lâu đời nhất trên thế giới.


    Đây là hình vẽ ghi lại sự kiện đoàn thuyền của công chúa và hoàng tử con vua A Dục mang cây bồ đề sang truyền đạo ở đảo quốc sư tử Tích Lan.




    Và đây là hình của cây Sri Mahabodhi vẫn còn sống ở Tích Lan.




    Nhân việc bạn Hữu Đức viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng, ta cũng nên liên tưởng lại người VN đầu tiên sang nơi đó.

    Đó là hai thầy trò Pháp sư Minh Viễn và Pháp sư Khuy Sung. Sách Ấn ghi cả 2 là người Việt, nhưng thật ra thì Pháp sư Minh Viễn là người vùng Ích Châu ở bên TQ. Ông đã đi hoằng hóa Phật pháp sang VN vào khoảng TK thứ 6, và sau đó đã cùng đệ tử trẻ của mình là pháp sư Khuy Sung tìm đường sang Phật quốc để viếng thăm các di tích nổi tiếng của Phật.

    Họ đã xuống thuyền sang Tích Lan, rồi từ đó đi tiếp tới Thiên Trúc ( tên gọi của Ấn Độ vào thời đó). Sau khi cập vào bờ biển phía Tây của Thiên Trúc, họ bắt đầu cuộc hành trình gian lao bằng đôi chân của mình. Cuối cùng cũng đến được vùng Bodh Gaya. Sau đó họ đi tiếp tới Rajagaha, nơi có tu viện Nalanda nổi tiếng. Tiếc thay trên đường đi thì Pháp sư Khuy Sung đã bị chết dọc đường khi mới khoảng 25 tuổi. Có lẽ vì vậy mà ta không nghe nói nhiều về vị Pháp sư Việt Nam đã sang Thiên Trúc cùng thời với vị Pháp sư Huyền Trang nổi tiếng đời Đường.

    Cuối cùng thì TV xin nhắc với bạn Hữu Đức rằng, nếu không lấy được lá bồ đề thì hãy ráng lấy ...cát...của nơi đó. Cát nơi đó nổi tiếng là linh thiêng vì vậy mà tên cổ nhất của vùng đó là ...Uruvela, trong đó chữ Vela nghĩa là ...Cát. Và đó là tên gọi của vùng đất khi đức Phật đến trú ở đó.

    Có truyền thuyết rằng trước thời đức Phật, có nhiều vị đạo sĩ đến đây tu luyện. Họ có thể thấy hành động và lời nói của nhau là trang nghiêm, thánh thiện, nhưng không biết ý nghĩ của mỗi người trong số họ có thật sự trang nghiêm, thánh thiện như vậy hay không. Vì vậy, họ đã đồng ý rằng nếu mỗi ý nghĩ nào của họ là thánh thiện thì hãy biến thành 1 rổ cát. Và thế là lập tức cả vùng ...đều đầy cát. Do vậy, có thể nói rằng cát ở đó là do sự những ý niệm thánh thiện của các vị đạo sĩ kia tạo thành. Vì thế mà nó trở nên linh thiêng như vậy.

    Hy vọng bạn Hữu Đức sẽ có một chuyến đi thuận lợi nhé! Nếu có thể thì nên dẫn con gái theo cho bé cũng được giao cảm với vùng đất thánh mà trở nên thông minh và sáng suốt nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 08-07-2008 at 11:57 AM.

  4. #784

    Mặc định Vài Nét Về Bồ đề đạo Tràng - Bodhgaya

    VÀI NÉT VỀ BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG - BODHGAYA

    Thích Long Vân

    Trong kinh Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, sau khi ta diệt độ, tất cả Thiện nam, Tín nữ, người mà có lòng tin nơi Phật pháp nên đi đến 4 nơi linh thiêng và ghi nhớ rằng đây là Lumbini, nơi Ta Đản sanh, đây là Bodhgaya nơi Ta Thành đạo, đây là Sarnath nơi Ta Chuyền Pháp luân và đây là Kushinagar nơi Ta nhập Niết bàn.”

    Và Ngài dạy tiếp rằng: “Này các Thầy Tỳ Kheo, sau khi Ta diệt độ, những tân Tỷ Kheo đến và hỏi giáo lý nên nói với họ về 4 nơi này và khuyên họ hành hương đến chổ đó sẽ giúp họ thanh tịnh được các việc làm và nghiệp cũ của họ.”

    Qua lời dạy trên của Đức Phật cho thấy được tầm quan trọng của Tứ Thánh Tích trong lĩnh vực tinh thần đối với khách hành hương.

    Một trong Thánh tích mà Đức Phật đã đề cập ở trên, hiện nay Bodhgaya nơi Đức Phật thành đạo là nơi phồn thịnh nhất, khách hành hương đến viếng thăm và tu tập nhiều nhất. Và nó được mệnh danh là “cái rốn của vũ trụ”.

    VỊ TRÍ

    BODHGAYA nằm trên bờ sông Ni-Liên-Thuyền, nơi đây xưa kia là một ngôi làng nhỏ gọi là làng Sambodhi với nhiều rừng rậm. Thái Tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh ở đây 6 năm, thân xác và tinh thần gần như đã đi đến sự chết, Ngài đã nhận thấy lối tu khổ hạnh này phước báu chỉ được sanh lên cõi trời chưa phải là cứu cánh giải thoát cho mình và cho chúng sanh, ngay thời điểm này tình thương về sự khổ của chúng sanh được hồi phục trong chính bản thân Ngài. Từ bỏ lối tu khổ hạnh, Ngài nhặc lấy miếng vải liệm làm y phục và nhận bát cháo sữa từ người thiếu nữ Sujata dâng cúng, sau đó ngày xuống sông Ni Liên Thuyền tắm gội sạch sẽ và thọ dụng thức ăn, sức khoẻ dần bình phục và Ngài thong thả đi đến cội cây Bồ Đề trải cỏ và thiền định .Nơi đây chính là nơi của sự chứng ngộ.

    Tại nơi này bây giờ có 2 vật quý báu để tôn thờ đó là Cây Bồ Đề, và Tháp Bồ Đề Đạo Tràng (Mahabodhi Temple).


    I- CÂY BỒ ĐỀ LINH THIÊNG

    Kim Cương Tọa (Vajrasana Diamond Throne of Enlightenment) chổ Đức Phật ngồi thiền và chứng quả là vị trí đặc trưng của sự chứng ngộ, có thể nói rằng Cây bồ đề liên quan mật thiết với sư chứng ngộ của Đức Phật và nó trở thành trung tâm chính của nơi thờ tự lễ lạy của khách hành hương, quan trọng hơn là vì cây Bồ đề được coi như là một biểu tượng của sự phát triển Phât giáo nó chịu ảnh hưởng thăng trầm dưới sự tấn công và ủng hộ của truyền thống Bà La Môn giáo. Trong một văn bản ghi lại rằng trước khi Hoàng đế Asoka trở thành một vị Phật tử, Ông ta đã cắt cây Bồ Đề lấy gổ cho Ngoại Đạo làm lễ tế lửa cúng dường Phạm Thiên. Không lâu sau khi những làn khói tan biếng thì lạ kỳ thay một cây Bồ đề con được mọc ra từ đống tro tàn với nnhững cành lá lung linh như lông vũ, Hoàng Đế Asoka kinh ngạc và Ngài đã cúng dường sữa trên phần còn lại của cây bồ đề cũ, sáng ngày hôm sau cây bồ đề mới đã cao bằng cây bồ đề cũ.

    Hoàng Đế Asoka trở thành một vị Phật tử không lâu, sau đó Ông ta đều đặn đến viếng thăm cây bồ đề và ân hận hành vi trước kia của mình đã chặt nó. Tuy nhiên Hoàng Hậu (vợ Asoka) trở nên ganh tị với cây bồ đề và sai người hầu chặt đi một lần nữa. Lại một lần nữa Asoka tắm gốc cây bồ đề với sữa và cây bồ đề đã khôi phục lại như cũù. Sau này một vị cháu của Asoka đến viếng thăm cây bồ đề và xây dựng một bức tường bằng đá xung quanh cây bồ đề để bảo vệ nó khõi bị nguy hại về sau. Một số khách hành hương sau này đến tìm hạt bồ đề và đem về trồng ở tu viện hay nhà của họ để có được sự an lạc hạnh phúc.

    Tỳ Kheo Ni Sanghamitta là con gái của Hoàng Đế Asoka mang một nhánh cây bồ đề ở hướng nam tới Srilanka. Nơi đó vua Devanam Piyatissa đã trồng nó trong khuôn viên của Mahavihara, một tu viện lớn nhất của Srilanka. Việc trồng cây bồ đề này đã diễn lại sự chứng ngộ của Đức Phật, và biểu hiện sự phồn thịnh phật pháp của Srilanka . Cây Bồ Đề luôn tươi tốt và mọc ra nhiều cây con từ hạt của nó.

    Theo truyền thống lịch sử của người Tây Tạng Taranatha nói rằng ngài Long Thọ bậc thầy của trường phái Madhyamika (Trung quán Luận) bảo vệ cây bồ đề từ sự tàn phá của voi rừng bằng cách xây xung quanh nó bằng một tường đá bao quanh bởi 108 điện thờ với những hình tượng thiêng liêng .Và sau khi bờ sông phía đông của Ni Liên Thuyền bị sạt lở Long Thọ làm một cái đập khổng lồ từ những tản đá lớn được chạm khác với những hình tượng của Đức Phật. Nó trở nên được biết như là 7 vị hiền triết của cái đập.

    Vào thế kỷ thứ 6, dưới trận chiến của vua Bengal tấn công làm hư hại cây bồ đề nhưng nó được phục hồi với sữa của 1000 con bò. Khách hành hương đến viếng thăm Bodhgaya nên chú ý rằng cây bồ đề linh thiêng này có thể tái sinh chồi nó đâm xuyên qua cây chính vì thế cây bồ đề tiếp tục phục hồi lại chính nó.

    Hiện nay mỗi ngày gần 1000 người khách hành hương trên khắp thế giới đã đến viếng thăm, đãnh lễ, tụng kinh, ngồi thiền xung quanh gốc cây bồ đề để tìm kiếm sự an lạc trong thân tâm của họ cho hiện tại cũng như trong tương lai.

    PHẦN II -THÁP BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG (Mahabodhi Temple)


    Cao, trang nhã được xây dựng thẳng đứng tại nơi của sự chứng ngộ đáp ứng cho cả hai thờ phượng và tu tập. Tháp nhọn phía trên thờ xá lợi của Đức Phật được gọi là Mahabodhi Stupa còn phần phía dưới là chánh điện gọi là Mahabodhi Temple.

    Trước kia Tháp Bồ đề lộng lẫy này bị che lấp trong cát đá tối tăm. Ngài Huyền Trang nói rằng Hoàng đế Asoka đã xây một kiến trúc nhỏ tại Bodhgaya sau khi ông ta viếng thăm nơi này vào năm 260 BC. Sau đó hai Đạo Sĩ Bà La Môn đi tìm kiếm trí tuệ đã xây dựng một cái tháp lớn hơn trên lời khuyên của một vị Thần: “Nếu các ông muốn gieo trồng hạt giống của người giai cấp cao với tài trí và đức độ cao các ông nên đến chổ cây bồ đề chổ Đức Phật thành đạo xây dựng một điện thờ và khai quật một vùng đất rộng chổ đó sau đó các ông sẽ đạt được ước mơ của các ông.”

    Ngành khảo cổ học sau này xác định rằng đã tìm thấy dấu vết của sự xây dựng hay xây dựng lại có thể hoàn thành vào năm 50BC-200CE. Thế nhưng điều này cũng không chắc chắn lắm ngay cả việc xây dựng chánh điện và sữa chữa lại truớc thế kỷ thứ 7 là không rõ ràng.

    Mahabodhi Temple đuợc mô tả bởi Ngài Huyền Trang là tòa tháp ba lớp tráng lệ thẳng đứng cao khoảng 160-170 feet. Nó nằm ở phía đông của gốc cây Bồ Đề. Tường của tháp được xây dựng bằng gạch xanh trộn với vôi và với những khung trong hốc tường để thờ các tượng Phật bằng vàng. Cột, cửa chính, và cửa sổ được trang trí với vàng và bạc trộn lẩn với xa cừ và ngọc qúy. Tượng Phật Quan Thế Âm và Đức Phật Di Lặc mỗi tượng cao khoảng 10 feet đặt trong hốc tường bên trái và bên phải cửa bên ngoài chánh điện. Bên trong chánh điện thờ một tượng lớn của Đức Phật Thích Ca trong tư thế chạm đất với cánh tay phải.

    Xung quanh Mahabodhi Temple có bảy nơi linh thiêng mà ở đó được tin tưởng rằng Đức Phật đã trải qua bảy tuần yên tĩnh để hưởng thọ sự chứng ngộ của Ngài.

    Tóm lại, Bodhgaya có thể nói rằng đây là một địa danh linh thiêng có một không hai trên thế giới. Chư Phật Quá khứ, chư Phật hiện tại, Chư Phật vị lai đều thành đạo ở đây. Thiết nghĩ rằng là một người con Phật nếu có điều kiện ít nhất một lần trong đời nên hành hương tới đây để đãnh lễ Chư Phật và viếng thăm vùng đất thiêng liêng này.

    Mùa An Cư năm 2007
    Tại Bodhgaya
    心燈

  5. #785

    Mặc định

    Kỷ niệm ơi….! (Tiếp theo và hết!)


    Tánh của mình vẫn vậy, chẳng chờ ai cả. Mình chủ động đến bắt tay chào hỏi tất cả mọi người. Lúc bấy giờ thú thật là mình rất để ý đến Hữu Đức vì những lý do sau đây, bây giờ mình mới xin được nói thật: Hữu Đức có con gái nhỏ đi cùng, cháu trông rất kháu khỉnh và rất giống cô con gái lớn của mình ở nhà. Lại nữa, Hữu Đức cũng có cái dáng người to sụ như mình. À, quên, dáng người hơi …tươi tươi như mình chứ nhỉ? Tốt quá, thế là không ngại một mình mình một dáng nữa rồi! Hì hì, tự tin rồi! Tươi tươi rồi!

    Suốt nãy giờ mình để ý Phạm Bằng Linh. Người gì mà e dè thế cơ chứ nị? Chả trò chuyện tý gì cho nó vui. Cứ ngồi tủm tỉm càng khiến cho mình để ý. Này PBL! Tuy QC nhìn qua chiếc kính trắng mà Bằng Linh đeo thôi, nhưng QC cũng biết được đôi mắt của BL lúc đó thấy tươi tươi lắm đó nhé! Người gì mà dễ thương vậy! Dịu hiền hết chỗ nói!...

    Anh bạn Hòa nữa! Em trai của thầy Thiên Vương có khác! Chỉ được cái giống y tính của Bằng Linh. Giữ gìn quá, mỉm cười là chính! Nhìn vào gương mặt của Hòa mình có cảm giác rất thân thiện và an bình…

    Cô bạn Header trên diễn đàn, câu từ sắc lẹm như dao cạo. Đọc xong mình có cảm giác ở tóc gáy nó hơi …tươi tươi luôn. Thế mà hôm nay ở đây lại hiền hòa, nhanh nhẹn, sởi lởi, nhiệt tình, tươi tắn, cởi mở….Gương mặt đẹp tươi như hoa, hợp với dáng người thế! Kể giờ này mà có cả Kiến Càng đến nữa có phải tốt không? Để mình còn tận mắt xem cái càng, bảo bối của Kiến tu luyện to đến mức như thế nào chứ nhỉ!

    Hiện giờ, vui nhất là …Diệu Hỷ. Tha hồ mà lựa chọn đệ tử nhé!

    La Duy Khánh thì quá thuần thục với việc nấu chay rồi! Làm việc cứ thoăn thoắt. Có thể nói là bậc thầy về việc này. Mà đã là thầy thì chả oai với ai bao giờ cả, mà cũng chả ai dám thử lửa với thầy…

    Hoa Lan Trang, Phạm Bằng Linh, Header…thông minh khéo thế nên phụ làm cỗ chay với Thầy Diệu Hỷ …quá đạt! Chứng tỏ những bạn này đã có thời gian tu luyện rất dài ở …Hoa Quả Sơn. (Hoa Quả Sơn là địa bàn của con cháu …Đại Thánh mà! Không biết là bạn QC nhà ta có ý gì đây? :-) )

    Tất cả mọi người đang vui vẻ, vừa làm vừa chuyện trò ríu rít như ngô rang thì có một vị khách vào hỏi thăm đường… Đi tỉnh Hải Dương nằm ở chỗ nào trong Hà Nội? Mọi người hơi ngỡ ngàng một chút. Riêng QC thì quan sát vị khách này từ đầu đến chân. Dáng người vừa phải, ấn tượng nhất là đôi mắt sáng tròn, có thần, long my lại hơi cong cong, rất hợp với gương mặt trái xoan. Đặc biệt là cái mũi ông Địa to tướng, cao vút! Mũi này là mũi đứng trên nhiều người đây! Mũi này là mũi rất giàu tình cảm, là mũi rất quý người đây! Mũi này là mũi rất tốt bụng đây!...Rõ rang đây là tướng lạ. Huynh này định dùng thần thông ra để mọi người không nhận ra huynh hay sao? Tốt quá! QC đụng hàng rồi!

    Dương Hoài Nam, đúng không? QC đoán ít sai lắm, …chào huynh! Lúc bấy giờ miệng mình chào nhưng cũng đồng thời dùng cánh hữu Chu Tước hòa nhập với khí Đoài của vị khách quý này ngay!

    Sau thời gian chào hỏi, làm quen với tất cả mọi người, gần gũi như anh em một nhà. Vui ơi là vui! Chán thế, cái ly và chai màu vàng nho sậm màu lại cứ để sát bên cạnh mình làm gì cơ chứ? DHN cũng là người nương theo Phật thì minh hy vọng gì được uống với huynh ấy nhỉ? Có lẽ mình xin tạ lỗi với mọi người thôi! Làm ly nữa cho nó hơi tươi tươi,… ực…à…hà…tốt quá!...


    thời gian chẳng chờ ai cả trôi đi thật là nhanh thoáng cái đã đến ngọ . mình thấy tất cả mọi người không còn bàn gì tới việc Thầy có đến hay không nữa ,hình như thời gian đã chỉ giùm cho câu hỏi này rồi .
    ..LHDH Ngôi sao Biếc và mọi người đều ra ngoài cổng dự lễ phóng sinh ,những chú chim nhỏ xinh xắn ,chim sẻ ,chim vành khuyên ..mà Thầy THIÊN VƯƠNG đã nhờ HoaLanTrang mang tới để có được buổi lễ phóng sinh này . đó cũng là tâm nguyện của Thầy muốn cầu phúc cho tất cả Lớp và toàn thể mọi người ! những lời chú nguyện của La Duy Khánh vang lên nghe hùng tráng ,trang nghiêm , hoà cùng với những tiếng chim ríu rít vui mừng sung sướng được trở về với bầu trời tự do . …gương mặt mọi người trong giây phút đó đều sáng lên rạng ngời , tự hào ,như thấm nhuần giáo lý cao cả của Phật Pháp vô biên ! QC thầm biết ơn đến sự chuẩn bị của Thầy THIÊN VƯƠNG dành cho buổi họp mặt này thật trong sáng vô tư , mà ít có những người làm được một việc vô cùng có ý nghĩa như vậy !
    …mọi người lại cùng nhau bày cỗ lên bàn ăn không khí gần gũi ,thân tình ,vui như nhà có tiệc cưới vậy …
    LHDH nào lớp trưởng ,chủ nhà NSB có ý kiến gì không ?
    NSB đứng lên trịnh trọng ,vui mừng ,không dấu được tình cảm mến khách .! mời mọi người dùng bữa cơm thân mật !
    ..không có Thầy ở đây mình cũng xin được đứng dậy để đáp lễ chứ nhỉ ?
    nghĩ vậy và mình đứng lên xin được có lời phát biểu cảm nghĩ của mình trong buổi hội ngộ này .
    Kính thưa thầy THIÊN VƯƠNG ,các vị khách quý ,bậc huynh trưởng ,lớp vui học chữ hán ,cùng toàn thể mọi nguời……………………..
    ..trân trọng cảm ơn !
    một tràng pháo tay vang lên , vui quá , thân mật quá ,tình người quá !..
    Thú thực là mình đã chuẩn bị bài phát biểu cảm nghĩ này từ mấy hôm trước ở nhà rồi , thế mà lúc đó mình cầm giấy đọc vẫn thấy camerun .
    LHD nhanh nhẹn nhiệt tình vừa mời vừa giới thiệu : đây là món đậu nấu ốc này ,đầy là món gà chín cựa này ,đây là món lem thính này… thật tình lúc đó mình quê quá, lên QC bật tôm luôn.. .ơ Thầy bảo là cỗ chay hết cơ mà sao lại toàn giò ,chả ,gà gủng thế này ? LHDH lại không phản ứng gì cứ chúm chím cười không nói .
    thế này là thế nào nhỉ trả nhẽ lại có trương trình ngoài luồng à ?
    bấy giờ LHDH mới phấn khích ,không QC à tất cả là cỗ chay hết ,hoàn toàn chay hết ,những món này là mình chế biến bằng rau ,củ,quả ..ui thế mà QC cứ tưởng ..giỏi quá ! mình xin phép thưởng thức cái xem nào ,đây là món đậu nấu ốc ạ ? ôi quá tuyệt ! …lúc này mình lại nghĩ đến thầy Thiên Vương có đôi mắt rất tinh đời . thảo nào thầy chỉ nhằm vào LHDH đạo diễn chính cho những mâm cỗ chay của buổi hôm nay . cỗ chay mà ngon tuyệt vời thế này thì QC cứ ăn cả đời được , mình thầm cảm phục sự đảm đang ,khéo léo, tận tình, chu đáo của LHDH đã dành cho mọi người có được bữa cơm chay ngon tuyệt !lần đầu tiên mình được ăn ngon như thế này ,bái phục ,bái phục ! cảm ơn rất nhiều !
    …bữa cơm diễn ra trong không khí rất gia đình , út nhỏ hecđơ em út mà khéo thế ! hết múc lại gắp các món ăn cho các anh chị , tốt quá ! mình xin ,hì ,hì ..bữa cơm cứ thế diễn ra thân mật ,vui vẻ tự nhiên như anh em một nhà …lúc này mình mới để ý kỹ lại thì thấy ở ngay bên tay hữu của mình lại vẫn thấy có một ly uro .. ô !, có sai xót gì à ? sao lại ..?..có sai xót …mình là dân miền núi (nhi a soong hau ) cũng phải giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc chứ nhỉ ? có lẽ mình nên nhận cái sai xót này đi ! nghĩ vậy mình nhấc ly uro lên và .. m×nh kh«ng kh¸ch s¸o xin nhËn sai xãt ,xin nhËn sai xãt . ùc ,ùc,µ ...tèt qu¸ !...


    …Bây giờ đã là 13h30, sau bữa cơm hội ngộ, mọi người cùng nhau ngồi uống nước và chuyện trò, thưởng thức bánh gatô, quà gửi chúc mừng của Kiến Càng, và những trái vải đầu mùa của vùng quê hương mình.

    NSB mời mọi người đi nghỉ trưa rất nhiệt tình. Nào là nhà rộng lắm, thoải mái, NSB đã chuẩn bị dọn dẹp, lau nhà cẩn thận, sạch sẽ suốt tối hôm qua rồi!...Nhưng mọi người đều muốn tận hưởng không khí được giao lưu vui vẻ của buổi gặp mặt này cho nên chả ai chịu đi nghỉ trưa cả.

    Thoáng cái đã sang buổi chiều. 14h đến nơi rồi! Lúc này mình lại xin có ý kiến với cả lớp:

    - Các bạn à! QC ở xa, buổi chiều hôm nay thời tiết lại rất mát, không có nắng. Có lẽ lớp mình cùng sang vãng cảnh chùa Bồ Đề cho sớm đi, để QC còn đủ thời gian cho kịp chuyến xe khách cuối ngày trở về quê!

    Mọi người đều thông cảm cho mình và thống nhất như vậy ngay. Lúc này HLT mới xin trình bày cụ thể với cả lớp: ….Số tiền của thầy và Cuoichu gởi HLT đổi ra được hơn 5 triệu. (Đại để như vậy, mình không nhớ được cụ thể nữa.) HLT mua đủ 100 con chim để làm lễ phóng sanh cầu phúc. 50 xuất quà gửi cho các cháu bên chùa Bồ Đề. Số tiền còn lại là ….Thế là mình cũng nhanh nhẩu với mọi người xin có một chút gọi là tận tâm với nhà chùa, gửi cho các cháu nhân ngày Tết thiếu nhi 1-6.

    NSB cẩn thận quá, vác luôn quyển sổ to tướng ra để ghi ghi, chép chép…

    - “Mình cùng nhau sang chùa đi!” Lớp trưởng điểm danh…”Còn ai chưa lên xe không nhỉ?”
    - “Không, đủ rồi! Xuất hành thôi!” Mình trả lời.

    NSB ngồi vào vị trí …cán bộ đường lối, khởi động rồi vào số…zìn, zìn, zììììin…Chịu rồi! Bất ngờ quá! NSB lại tự lái được cả ô tô của nhà chở mọi người sang thế này thì tốt quá!

    Bây giờ mình mới có dịp ngồi trong xe quan sát qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Đúng là thủ đô HN, nơi trung tâm văn hóa của cả nước có khác! Người xe dày đặc, nhà cao tầng san sát, nhìn đến chóng cả mặt…

    Đã sang tới chùa! Hôm nay là ngày 1-6, mọi người và các gia đình có tín tâm tới chùa cũng tương đối đông. Ngôi chùa tọa lạc ở vị trí khá đẹp. Có dòng sông Hồng hiền hòa, quyến luyến bao quanh. Hòa cùng với hệ thống tượng Phật và cảnh quan cổ kính của ngôi chùa, khiến cho tâm mình cảm nhận rõ được sự thanh tịnh và an lạc …

    Cả lớp chẳng ai bảo ai, cùng nhau người xách, người mang những món quà vào phòng khách để được trao tận tay cho nhà chùa… Ngồi tiếp chúng tôi là vị trụ trì với gương mặt và đôi mắt rất hiền từ và sởi lởi. Liên Hoa Diệu Hỷ đứng lên thưa:

    - Bạch thầy, con xin giới thiệu đây là các bạn học sinh ở lớp học chữ Hán của thầy Thiên Vương, tổ chức trên diễn đàn TGVH. Hôm nay, nhân ngày 1-6, thầy Thiên Vương và các bạn ở lớp có ít quà và chút tiền xin được gởi tới nhà chùa và các cháu. Mong thầy hoan hỷ nhận cho!

    Sư thầy cảm động đứng lên nhận những món quà và gởi lời cảm ơn tới thầy Thiên Vương và các bạn ở lớp trong trang TGVH. Sau đó sư thầy mời chúng tôi đi vãng cảnh chùa và thăm các cháu bé đang được nhà chùa cưu mang và nuôi dạy ở đây…

    Kia rồi, chúng tôi nhìn thấy mấy cháu khoảng 3 đến 5 tuổi, để tóc trái đào trông dễ thương quá! Mấy tiểu nhí này y như thằng Cò, cái Hĩm của mình ở nhà vậy. Nhìn vào những gương mặt trẻ thơ, đôi mắt đen tròn, thơ ngây vô tư, trong sáng của các cháu khiến ai cũng thấy bùi ngùi thương mến…

    Chúng tôi đã sang đến khu vực dành riêng cho các cháu bé hơn nữa mà nhà chùa đang cưu mang. Có cả những cháu mới được một tuần tuổi, một tháng tuổi, thậm chí có cháu mới sinh được ngày hôm trước. Nhìn những sinh linh bé bỏng còn đỏ hỏn trong lòng tôi dâng lên một nỗi niềm nghẹn ngào khôn tả…

    Lúc đó đôi mắt của các bạn cũng đã đỏ hoe khi đang nâng niu, âu yếm các cháu. Mình thầm nghĩ…Thật là tội lỗi cho những ai là người đã sinh ra các cháu. Thật là mất nhân tính, vô giáo dục, thiếu trách nhiệm…. Nghĩ vậy thôi chứ không nên chụp mũ mà đổ lỗi, nặng lời với họ làm gì mà mang khẩu nghiệp. Họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Suy cho cùng thì lỗi này không của riêng ai. Các bậc cha mẹ đã thực sự quan tậm dạy dỗ cho con mình được những gì ? Ngành giáo dục, nhà trường, đoàn thể, xã hội…tại sao không đưa những giáo lý cơ bản của Phật pháp vào dạy như: Thế nào là quả báo, thế nào là nghiệp báo, sắc sắc, không không thì có nghĩa cụ thể là gì? Rồi tránh tham, sân, si, không tà dâm, tham lam, trộm cắp…Phải luôn tu tạo lấy cái nhân, tích tụ lấy cái đức, bồ đề tâm rộng mở ở mọi lúc, mọi nơi…Hãy dạy ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường đi thì chắc chắn những việc làm tội lỗi sẽ ít đi. Mọi người đối xử với nhau sẽ tốt đẹp, gần gũi thân thiện hơn. Xã hội sẽ trở nên công bằng hơn. Nhà nhà sẽ êm ấm, hạnh phúc nhiều lên…giáo lý của nhà Phật mang lại lợi lạc cho tất cả như vậy, tại sao không đưa vào phổ cập?...

    Buổi chiều hôm nay ở chùa Bồ Đề trôi đi thật nhanh. Thoáng cái đã đến giờ phút phải chia tay rồi. Chúng tôi chào tạm biệt sư thầy, tạm biệt nhà chùa, tạm biệt các cháu….Mọi người bắt tay chào nhau quyến luyến…

    Biết ngay mà, NSB lại khóc rồi! Tự nhiên trong giây phút này QC chẳng nói được gì cả. Bối rối, nghẹn lời…Chào tất cả các bạn, có duyên hẹn gặp lại!

    Anh xe ôm đã đưa mình sang tới bến xe Gia Lâm. Ơn Phật, QC vừa lên kịp chuyến xe cuối ngày, tốt quá!...

    21h xe đã về tới ngã tư trung tâm….Nhà xe cho tôi xuống đây! May quá, cửa hàng bán hoa quả vẫn mở. Hôm nay là ngày 1-6, ngày của thằng Cò, cái Hĩm đây! Nghĩ vậy mình rẽ luôn vào cửa hàng.

    - Chị bán cho tôi mấy hộp sữa chua. Cả quả dưa hấu kia nữa nhé!
    - Vâng!
    - Tôi trả tiền này. Cảm ơn nhé!

    Mình đã về tới cổng nhà…

    - Gâu!...Gâu!...
    - Ơ con Milu này, không nhận ra ai à?
    - A, Bố về! Bố đi HN về rồi!

    Hai chị em tranh nhau nói:

    - Con chào Bố! Bố đưa con xách cho!
    - Ờ, tốt,…tốt!...


    12 tháng 6 năm mậu tý

    -Quốc Cường-


    __________________
    Phật pháp vô biên
    Cha Mẹ ta chính là Phật !
    Om Mani Padme Hum !
    -QuốcCường-




    Trong bài hồi ký này bạn QC có ý nghĩ cũng gần giống với thắc mắc của TV xưa kia. Đó là ...ai cũng công nhận những điều Phật dạy là chân chánh, thánh thiện...nhưng không thấy ai đưa vào bài học cho con em chúng ta được học cả?...

    QC à, theo TV nghĩ thì sở dĩ người ta không làm như vậy đơn giản là vì những người có thẩm quyền ...hoàn toàn không có lòng mộ đạo chút nào. Chính vì vậy tuy họ vẫn biết điều Phật dạy là tốt, nhưng họ e ngại rằng nếu cho con em chúng ta học thì sau này làm sao có thể kêu họ ...cầm súng đi chiến trường cho được? Vì đó là phạm vào giới ...sát sanh. Càng không thể kêu họ bóp méo sự thật để có thể đáp ứng theo chủ trương, chính sách của nhà nước trong các ban ngành, đoàn thể, vì đó là phạm vào giới ...nói dối.

    Xưa kia, khi thấm nhuần và nhận ra chân lý của lời Phật dạy, các vị vua bên Ấn Độ đều ít nhiều mang áp dụng lời Phật dạy không những vào trường học mà còn vào cả luật pháp. Khiến cho đạo pháp được phát triển rực rỡ một thời, nhất là trong thời vua A Dục trị vì Ấn Độ.

    Ngày nay, những nước lấy Phật giáo làm quốc giáo như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia..v..v...vẫn còn ít nhiều làm tương tự như vậy. Không những thế, họ còn có tục là con trai khi còn nhỏ đều vào chùa tu một thời gian để học thêm về Phật pháp. Khi trưởng thành muốn tu tiếp thì tu, không thì hoàn tục ra sinh sống như một người dân bình thường. Vì lẽ đó mà người dân rất sùng kính đạo và luôn hộ đạo vững mạnh. Vì họ biết được những người tiếp tục tu kia phải có một sự tinh tấn mãnh liệt. Nên họ tôn trọng rất mực.

    Thế nhưng điều bạn nghĩ rằng ...nếu được như vậy, sẽ bớt đi hoặc không còn tội lỗi nữa....thì không đúng đâu! Bởi vì ngay cả người tu đi nữa mà không đủ duyên, thì cũng không đến đâu cả. Càng gần Phật pháp chừng nào thì họ càng sinh thêm tội lỗi chừng ấy. Để rồi cuối cùng sẽ phải hoàn tục. Sống cuộc đời tăng không ra tăng, tục chẳng giống tục. Lầm lạc, khổ não vô cùng...

    Giống như khi bạn không muốn học về triết học của Mác, Lê Nin ..v..v..mà nhà trường vì theo chủ trương áp đặt của nhà nước mà bắt buộc bạn phải học, thì thử hỏi bạn có thể nào trở thành một ...triết gia được không? Hay là cứ cầm cuốn sách lên là ...muốn chửi rồi! :-)

    Các vị sư như vậy rất nhiều, nhưng có lẽ không nổi tiếng bằng một người mà qua cuộc đại lễ Phật Đản vừa rồi ai cũng biết. Đó là ...Thiền Sư Lê Mạnh Thát.

    Ông tu hành theo hướng nghiên cứu, tìm tòi là chính, nên liên tục thay đổi ý định của mình. Để rồi cuối cùng theo các vị sư Tây Tạng ...nhập thất một thời gian dài. Và cuối cùng trở ra thì đã trở thành ...Tiến sĩ Lê Mạnh Thát, không còn mặc tăng bào, cạo tóc như các vị tu hành nữa. Có lẽ ông cho rằng mình hiểu biết đã nhiều, đạo hạnh đã cao nên đã so sánh....Tổ Đạt Ma còn hơn tôi bộ râu!...

    Và trong buổi đại lễ Phật Đản, TV không nghe người ta gọi ông là Thiền Sư nữa mà chỉ gọi là ...Tiến Sĩ Lê Mạnh Thát mà thôi. Bởi lẽ trước công chúng đông đảo các vị tăng trên thế giới, dù miễn cưỡng đến đâu cũng không thể nào gọi một người mặc thường phục, để tóc bình thường như mọi người là một ...Thiền Sư cho được. Ấy vậy mà ông lại được làm chủ lễ thật là buồn cười cho Phật Giáo VN chúng ta biết chừng nào!


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by Thiên Vương; 10-07-2008 at 02:41 PM.

  6. #786

    Mặc định

    Kiến thân mến!
    Kiến nhờ Vam xóa bớt một vài bức ảnh đi nhé. Màn hình dị dạng, khó đọc bài quá:)
    Hình như đây là lần thứ hai Kiến đưa bức hình to bổ chảng thế này vào lớp học rồi.
    Hì hì, Vì header biết trước nên mới chúc Kiến trong ngày sinh nhật là
    "Trẻ đẹp, hạnh phúc và mẫn tiệp" đó.:)


    Huynh quocuong!
    header rất xúc động trước tình cảm của huynh.
    Những cảm xúc chân thành và dung dị, đã khiến header suy nghĩ lại rất nhiều điều.
    Khi sắp xếp được công việc, nhất định header sẽ ghé thăm huynh.
    Cả các bạn trong lớp nữa nhé!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  7. #787

    Mặc định

    @ Kiến à, Hôm nọ Nsb bảo Nam kha post ảnh nhỏ như kiến, có thù gì không mà hôm nay post ảnh to thế. Đọc bài của mọi người phải tua ngang tua dọc mệt quá.
    Chỉnh cho nhỏ đi cho đỡ mệt.( Phá lớp mình hay sao ấy hihi ...)
    Ảnh đẹp thật, Kiến trúc ấy.
    @ QC à, hôm nào ( Gần đây thôi) Nsb và vài người sẽ lên Lục ngạn nhà QC chơi đấy. Hôm nào lên sẽ mang sách cho QC đấy. Nsb thật sự tươi tươi vì có được người bạn tình cảm và hay như QC .
    Bản nhạc thầy post hay quá.
    @ Header : Lâu mới thấy Hea vào. Nhớ Hea đáo để. Có giận gì Nsb không đấy. Nếu có thì vài hôm nữa lên Bn cùng Mộng Nam Kha đấy . Chuẩn bị nha, không lên đến nơi bơ vơ là khổ Nsb đấy.

  8. #788

    Mặc định

    Ôi trời ơi ! Header và Tỷ Biếc ơi ! khi vào đọc một lát là nó resize lại đó mà ! sao Tỷ cứ nói em vậy ? em sao mà thù ai đâu...! chỉ là em copy từ trang khác đưa sang..có sao nó hiện lên như thế...cứ chờ một lát là nó về trạng thái ban đầu mà...!
    心燈

  9. #789

    Mặc định

    QuocCuong Huynh !

    Đọc hết bài của Huynh rồi, bi giờ mới viết cảm xúc đây...! :D

    Phải nói là ...Huynh khi đi học ...chắc chắn điểm văn của Huynh cỡ 8 điểm trở lên phải hok ? :04: ...văn viết lột tả được hết nội tâm thực, cũng như tâm trạng hồi hộp và sự chân thành của Huynh ...!

    Rất cảm ơn Huynh ! cho dù KC hok có mặt ở đó nhưng khi đọc bài của Huynh ...cũng đã thấy toàn cảnh của buổi giao lưu đó...

    Ôi...ôi ước mong sao...được một lần gặp Huynh... một người có tấm lòng chân thành và ...biết "nịnh" phụ nữ ghê....

    Huynh QuocCuong àh ! bởi cuộc sống có quá nhiều sự ganh đua...mưu cầu, vậy nên...hầu hết người ta đã quên đi việc viết nhật ký...nhưng đúng thực...chính từ việc viết nhật ký như Huynh nên...tự nhiên...thấy lắng lòng mình lại rất nhiều...và suy nghĩ... muốn làm gì đó cho đẹp hơn, tốt hơn...v..v...

    Xin cảm ơn "Hồi ký" của Huynh, cảm ơn Huynh !!!
    心燈

  10. #790
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    cảm ơn Thầy Thiên Vương cùng tất cả các bạn ,đã dành những tình cảm ưu ái cho QC nhé !
    Lớp trưởng NSB và các bạn à ! nếu xắp xếp được thời gian bất kể lúc nào lên nhà chơi với qc cũng được , qc sẽ rất hoan hỷ ! nói thật qc là dân vùng núi nên hay có ( hát si ,hát lượn ,nhi a soong hau ) thường tiếp khách bằng rượu trắng thay nước trà đấy . cho nên qc lúc nào cũng thấy hơi tươi tươi .Hì hì...
    @ Kiến à, Hôm nọ Nsb bảo Nam kha post ảnh nhỏ như kiến, có thù gì không mà hôm nay post ảnh to thế. Đọc bài của mọi người phải tua ngang tua dọc mệt quá.
    Chỉnh cho nhỏ đi cho đỡ mệt.( Phá lớp mình hay sao ấy hihi ...)Hì hì ...

    qc cũng cứ tua liên tục mỏi hết cả tay ,buồn cười quá !
    Ôi trời ơi ! Header và Tỷ Biếc ơi ! khi vào đọc một lát là nó resize lại đó mà ! sao Tỷ cứ nói em vậy ? em sao mà thù ai đâu...! chỉ là em copy từ trang khác đưa sang..có sao nó hiện lên như thế...cứ chờ một lát là nó về trạng thái ban đầu mà...!
    __________________
    Chờ mãi mà có thấy nó resize lại gì đâu ? hở Siêu kiến ơi ! hì hì...qc vẫn phải tiếp tục tua đây nè .:ciao:
    A ! qc gửi bài trả lời lên trang lớp học lại trở về bình thường rồi . tốt rồi , tốt quá ,tốt quá !
    Last edited by quoccuong; 10-07-2008 at 11:44 PM.
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  11. #791

    Mặc định

    Hôm qua đăng bài xong mà không có thời gian kiểm tra lại. Sau đó TV lại nhớ tới câu..."nhi a soong hau"...mà phát hiện bị thiếu hết một phần. Không ngờ vào lại thì hết sửa được, nên TV phải viết lại bài mới để bổ sung cho đầy đủ. Mong các bạn vào đây đọc lại và nhất là thông cảm cho TV nhé! :-)

    Đồng thời cũng thấy bài nhạc hôm qua không hát nữa nên TV sẽ mời các bạn nghe bài khác nhé! Bài này có tên là 风含情水含笑 (phong hàm tình, thủy hàm tiếu. Nghĩa là gió thổi vi vu chứa chan tình cảm. Nước chảy róc rách như cũng đựng tiếng cười.). Chúc các bạn có những giây phút an lạc nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-





    Kỷ niệm ơi….! (Tiếp theo và hết!)


    Tánh của mình vẫn vậy, chẳng chờ ai cả. Mình chủ động đến bắt tay chào hỏi tất cả mọi người. Lúc bấy giờ thú thật là mình rất để ý đến Hữu Đức vì những lý do sau đây, bây giờ mình mới xin được nói thật: Hữu Đức có con gái nhỏ đi cùng, cháu trông rất kháu khỉnh và rất giống cô con gái lớn của mình ở nhà. Lại nữa, Hữu Đức cũng có cái dáng người to sụ như mình. À, quên, dáng người hơi …tươi tươi như mình chứ nhỉ? Tốt quá, thế là không ngại một mình mình một dáng nữa rồi! Hì hì, tự tin rồi! Tươi tươi rồi!

    Suốt nãy giờ mình để ý Phạm Bằng Linh. Người gì mà e dè thế cơ chứ nị? Chả trò chuyện tý gì cho nó vui. Cứ ngồi tủm tỉm càng khiến cho mình để ý. Này PBL! Tuy QC nhìn qua chiếc kính trắng mà Bằng Linh đeo thôi, nhưng QC cũng biết được đôi mắt của BL lúc đó thấy tươi tươi lắm đó nhé! Người gì mà dễ thương vậy! Dịu hiền hết chỗ nói!...

    Anh bạn Hòa nữa! Em trai của thầy Thiên Vương có khác! Chỉ được cái giống y tính của Bằng Linh. Giữ gìn quá, mỉm cười là chính! Nhìn vào gương mặt của Hòa mình có cảm giác rất thân thiện và an bình…

    Cô bạn Header trên diễn đàn, câu từ sắc lẹm như dao cạo. Đọc xong mình có cảm giác ở tóc gáy nó hơi …tươi tươi luôn. Thế mà hôm nay ở đây lại hiền hòa, nhanh nhẹn, sởi lởi, nhiệt tình, tươi tắn, cởi mở….Gương mặt đẹp tươi như hoa, hợp với dáng người thế! Kể giờ này mà có cả Kiến Càng đến nữa có phải tốt không? Để mình còn tận mắt xem cái càng, bảo bối của Kiến tu luyện to đến mức như thế nào chứ nhỉ!

    Hiện giờ, vui nhất là …Diệu Hỷ. Tha hồ mà lựa chọn đệ tử nhé!

    La Duy Khánh thì quá thuần thục với việc nấu chay rồi! Làm việc cứ thoăn thoắt. Có thể nói là bậc thầy về việc này. Mà đã là thầy thì chả oai với ai bao giờ cả, mà cũng chả ai dám thử lửa với thầy…

    Hoa Lan Trang, Phạm Bằng Linh, Header…thông minh khéo thế nên phụ làm cỗ chay với Thầy Diệu Hỷ …quá đạt! Chứng tỏ những bạn này đã có thời gian tu luyện rất dài ở …Hoa Quả Sơn. (Hoa Quả Sơn là địa bàn của con cháu …Đại Thánh mà! Không biết là bạn QC nhà ta có ý gì đây? :-) )

    Tất cả mọi người đang vui vẻ, vừa làm vừa chuyện trò ríu rít như ngô rang thì có một vị khách vào hỏi thăm đường… Đi tỉnh Hải Dương nằm ở chỗ nào trong Hà Nội? Mọi người hơi ngỡ ngàng một chút. Riêng QC thì quan sát vị khách này từ đầu đến chân. Dáng người vừa phải, ấn tượng nhất là đôi mắt sáng tròn, có thần, lông my lại hơi cong cong, rất hợp với gương mặt trái xoan. Đặc biệt là cái mũi ông Địa to tướng, cao vút! Mũi này là mũi đứng trên nhiều người đây! Mũi này là mũi rất giàu tình cảm, là mũi rất quý người đây! Mũi này là mũi rất tốt bụng đây!...Rõ ràng đây là tướng lạ. Huynh này định dùng thần thông ra để mọi người không nhận ra huynh hay sao? Tốt quá! QC đụng hàng rồi!

    Dương Hoài Nam, đúng không? QC đoán ít sai lắm, …chào huynh! Lúc bấy giờ miệng mình chào nhưng cũng đồng thời dùng cánh hữu Chu Tước hòa nhập với khí Đoài của vị khách quý này ngay!

    Sau thời gian chào hỏi, làm quen với tất cả mọi người, gần gũi như anh em một nhà. Vui ơi là vui! Chán thế, cái ly và chai màu vàng nho sậm màu lại cứ để sát bên cạnh mình làm gì cơ chứ? DHN cũng là người nương theo Phật thì minh hy vọng gì được uống với huynh ấy nhỉ? Có lẽ mình xin tạ lỗi với mọi người thôi! Làm ly nữa cho nó hơi tươi tươi,… ực…à…hà…tốt quá!...

    Roong.. roong ..một vị trung nam vác thùng quà to tướng vào và nói:

    - Kiến Càng bận công chuyện không đến dự được...Đây là tình cảm của KC gởi tới Thầy và lớp!

    Mình thấy mọi người rất vui như cố giấu đi một chút thoảng buồn, mong chờ!...Cành phượng vĩ của Kiến gửi thật đẹp. Cả chiếc bánh ga-tô thật xinh xắn, cùng dòng chữ trang trọng..."Chúc mừng buổi giao lưu gặp mặt lớp học chữ Hán lần thứ nhất!"

    Những cánh hoa trông tươi thắm, rung rinh, rực rỡ, vô tư, thắm nồng diệu vợi...như muốn nói lên...."Thầy và các bạn hãy thông cảm cho Kiến!"...Kiến ơi, Thầy, QC và mọi người đều yêu bạn!...

    ...Lúc này Dương Hoài Nam cứ xoay quanh vấn đề ...Thầy Thiên Vương có đến không nhỉ? TV đang ở đâu? TV là người như thế nào?...

    Thầy không đến được, NSB mời:

    - Mọi người lên nhà xem thư của thầy gởi cho cả lớp này!

    Miệng thì mời mọi người lên xem thư của thầy nhưng đôi mắt của NSB cứ dõi ra ngoài khoảng không vô tận, cố để giấu đi những giọt nước mắt đợi chờ....

    Không, mình tin thầy sẽ đến! Làm gì có chuyện thầy không đến được? Một người biết hàng ngàn chữ Hán như thầy sao lại có thể không đến được là thế nào?...QC nghĩ vậy thôi chứ ngày hôm nay là ngày Nhâm Thân, hiên viên trắc trở nhiều bề (Thái Ất), vào nguyên 2 cục 27 toán khách 25 cửa đóng (toán khách đóng lấp, không cửa, không lợi)...chắc chắn thầy không đến rồi!

    DHN hồ hởi chuyện trò vui vẻ với mọi người suốt từ bấy giờ, bỗng ngộ ra điều gì quan trọng, nên vịn lý do công việc bận, chào mọi người để ra về. NSB, DH, và cả lớp níu giữ, năn nỉ, thuyết phục thế nào cũng không được...đành phải để DHN hai chữ ...an thân!

    Nói thật hôm đó có mặt thầy thì DHN làm gì có việc bận. Nói thế cho nó ...vuông mà thôi! Hì hì...

    DHN ra về rồi tự nhiên không khí trầm hẳn xuống. Lúc này Hữu Đức mới thật là hiểu mình, hiểu người, thể hiện ngay rất đúng lúc một cách rất tự nhiên....đã cuốn hút mọi người vào những câu chuyện vui hài hước của mình. Thế là không khí lại vui như Tết!...

    Mọi người chuyện trò rất vui và cởi mở với cán bộ đường lối Hữu Đức...dẫn dắt thế nào mà lại vẫn xoáy vào con đường chủ đề...Thấy là ai? Đang làm gì? Đang ở đâu?...

    Sự mong chờ thầy TV sẽ đến trong buổi hôm nay là quá lớn. Tình cảm, tài năng, đức độ và cả sự đóng góp về kinh tế, vật chất vô tư của thầy...Nghĩa tình đó, công đức vô lượng đó thầy dành cho lớp và toàn thể mọi người như vậy hỏi rằng ai mà chả mong chờ được diện kiến thầy cơ chứ?...

    Việc thường tình cũng là vậy thôi! Khi ta có nhiều tình, nhiều tiền, phải nghĩ cách mà làm cho nó vơi đi. Thời thịnh phải lo chuẩn bị cho thời suy. Thấy suy mà không suy, thấy thịnh mà không thịnh, thấy khổ mà không khổ...Thấy khổ là sướng, thấy sướng là khổ, bạn bè, thân tình, người tốt có phải lúc nào cũng ở sát nhau đã là hay đâu? Có khi còn phải tìm cách làm cho xa ra lại là hay. Mọi việc không nên cầu toàn quá! Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm...trong Hung phải có Cát, trong Cát phải có Hung...

    Không có Hung lấy đâu ra Cát? Không có Cát lầy đâu ra Hung? Mọi việc, mọi sự, mọi vật...khó mà tìm được sự toàn mỹ. Cũng như mặt trời lên tới đỉnh thì phải nhường chỗ cho mặt trăng thôi! Thầy nào, vị nào nói tôi là người thông nhất, tôi là giỏi nhất, mọi việc vào tay tôi làm là sẽ được tốt hết thì thật là hoang đường! Có khi thầy không đến lại là hay! Thầy không đến là để cho mọi người tránh được cái đạo của Bĩ Cực mà! Thầy tôi, thầy Thiên Vương thật là sâu sắc!...

    Thời gian chẳng chờ ai cả, trôi đi thật là nhanh. Thoáng cái đã đến Ngọ. Mình thấy tất cả mọi người không còn bàn gì tới việc thầy có đến hay không nữa. Hình như thời gian đã trả lời giùm cho câu hỏi này rồi....

    ...Liên Hoa, NSB và mọi người đều ra ngoài cổng dự lễ phóng sinh. Những chú chim nhỏ xinh xắn...chim sẻ, chim vành khuyên...mà thầy Thiên Vương đã nhờ Hoa Lan Trang mang tới để có được buổi lễ phóng sinh này. Đó cũng là tâm nguyện của thầy muốn cầu phúc cho tất cả lớp và toàn thể mọi người!...

    Những lời chú nguyện của La Duy Khánh vang lên nghe hùng tráng, trang nghiêm, hòa cùng với những tiếng chim ríu rít vui mừng, sung sướng được trở về với bầu trời tự do...Gương mặt mọi người trong giây phút đó đều sáng lên rạng ngời, tự hào như thấm nhuần giáo lý cao cả của Phật pháp vô biên...

    QC thầm biết ơn đến sự chuẩn bị của thầy Thiên Vương dành cho buổi họp mặt này...thật trong sáng, vô tư, mà ít có người nào làm được một việc vô cùng có ý nghĩa như vậy!...

    ...Mọi người lại cùng nhau bày cỗ lên bàn ăn, không khí gần gũi, thân tình, vui như nhà có tiệc cưới vậy...Liên Hoa lên tiếng:

    - Nào lớp trưởng, chủ nhà NSB có ý kiến gì không?

    NSB đứng lên trịnh trọng, vui mừng không giấu được tình cảm mến khách...

    - Mời mọi người dùng bữa cơm thân mật!

    "Không có thầy ở đây mình cũng xin được đứng dậy để đáp lễ chứ nhỉ?"... Nghĩ vậy và mình đứng lên xin được có lời phát biểu cảm nghĩ của mình trong buổi hội ngộ này:

    - Kính thưa thầy Thiên Vương, các vị khách quý, bậc huynh trưởng...lớp học chữ Hán cùng toàn thể mọi người!...Trân trọng cảm ơn!

    Một tràng pháo tay vang lên. Vui quá, thân mật quá, tình người quá!...

    Thú thật là mình đã chuẩn bị bài phát biểu cảm nghĩ này từ mấy hôm trước ở nhà rồi, thế mà lúc đó mình cầm giấy đọc vẫn cảm thấy ...Camerun!...

    Liên Hoa nhanh nhẹn nhiệt tình vừa mời vừa giới thiệu:

    - Đây là món đậu nấu ốc này! Đây là món gà chín cựa này! Đây là món lem thính này (món này chắc là món ...nem... phải không QC? :-) } ...

    Thật tình lúc đó mình quê quá, nên QC ...bật tôm luôn:

    - Ơ, thầy bảo là cỗ chay hết cơ mà? Sao lại toàn giò, chả, gà gủng thế này?

    Liên Hoa lại không phản ứng gì, cứ chúm chím cười không nói...

    - Thế này là thế nào nhỉ? Chả nhẽ lại có chương trình ...ngoài luồng ...à?

    Bấy giờ Liên Hoa mới phấn khích...

    - Không QC à, tất cả là cỗ chay hết! Hoàn toàn chay hết. Những món này là mình chế biến bằng rau, củ, quả...

    - Ui, thế mà QC cứ tưởng...giỏi quá! Mình xin phép thưởng thức cái xem nào! Đây là món đậu nấu ốc à? ... Ôi quá tuyệt!...

    Lúc này mình lại nghĩ đến thầy Thiên Vương có đôi mắt rất tinh đời. Thảo nào thầy chỉ nhằm vào Liên Hoa đạo diễn chính cho những mâm cỗ chay của buổi hôm nay. Cỗ chay mà ngon tuyệt vời thế này thì QC cứ ăn cả đời cũng được!...

    Mình thầm cảm phục sự đảm đang, khéo léo, tận tình, chu đáo của LHDH đã dành cho mọi người để có được bữa cơm chay ngon tuyệt! Lần đầu tiên mình được ăn ngon như thế này. Bái phục! Bái phục! Cảm ơn rất nhiều!...

    ....Bữa cơm diễn ra trong không khí rất gia đình. Út nhỏ Header, em út mà khéo thế! Hết múc lại gắp các món ăn cho các anh chị...Tốt quá! Mình xin!...Hì hì... Bữa cơm cứ thế diễn ra thân mật, vui vẻ, tự nhiên như anh em một nhà...

    Lúc này mình mới để ý kỹ lại thì thấy ở ngay bên tay hữu của mình lại vẫn có một ly Uro...ô! Có sai sót gì à? Sao lại....? Có sai sót...mình là dân miền núi ..."nhi a soong hau"...cũng phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc chứ nhỉ? Có lẽ mình nên nhận cái sai sót này đi! Nghĩ vậy mình nhấc ly "Uro" lên và ...

    - Mình không khách sáo, xin nhận sai sót, xin nhận sai sót!...Ực, ực...à!...Tốt quá!...

    (Đọc đoạn cuối này có lẽ một số bạn sẽ thắc mắc về chuyện ...sai xót...nên TV xin có lời thêm như vầy. Thật ra thì chẳng có gì sai sót cả. Chỉ là bạn QC người miền sơn cước thường lấy rượu làm ấm người để có thể chống lại sơn lam, chướng khí...vì vậy mà thành thói quen. Nên hễ thấy ...rượu...là tự cảm thấy có sai sót để ...tự "phạt" đó thôi! :-) Phải không QC? )



    …Bây giờ đã là 13h30, sau bữa cơm hội ngộ, mọi người cùng nhau ngồi uống nước và chuyện trò, thưởng thức bánh gatô, quà gửi chúc mừng của Kiến Càng, và những trái vải đầu mùa của vùng quê hương mình.

    NSB mời mọi người đi nghỉ trưa rất nhiệt tình. Nào là nhà rộng lắm, thoải mái, NSB đã chuẩn bị dọn dẹp, lau nhà cẩn thận, sạch sẽ suốt tối hôm qua rồi!...Nhưng mọi người đều muốn tận hưởng không khí được giao lưu vui vẻ của buổi gặp mặt này cho nên chả ai chịu đi nghỉ trưa cả.

    Thoáng cái đã sang buổi chiều. 14h đến nơi rồi! Lúc này mình lại xin có ý kiến với cả lớp:

    - Các bạn à! QC ở xa, buổi chiều hôm nay thời tiết lại rất mát, không có nắng. Có lẽ lớp mình cùng sang vãng cảnh chùa Bồ Đề cho sớm đi, để QC còn đủ thời gian cho kịp chuyến xe khách cuối ngày trở về quê!

    Mọi người đều thông cảm cho mình và thống nhất như vậy ngay. Lúc này HLT mới xin trình bày cụ thể với cả lớp: ….Số tiền của thầy và Cuoichu gởi HLT đổi ra được hơn 5 triệu. (Đại để như vậy, mình không nhớ được cụ thể nữa.) HLT mua đủ 100 con chim để làm lễ phóng sanh cầu phúc. 50 xuất quà gửi cho các cháu bên chùa Bồ Đề. Số tiền còn lại là ….Thế là mình cũng nhanh nhẩu với mọi người xin có một chút gọi là tận tâm với nhà chùa, gửi cho các cháu nhân ngày Tết thiếu nhi 1-6.

    NSB cẩn thận quá, vác luôn quyển sổ to tướng ra để ghi ghi, chép chép…

    - “Mình cùng nhau sang chùa đi!” Lớp trưởng điểm danh…”Còn ai chưa lên xe không nhỉ?”
    - “Không, đủ rồi! Xuất hành thôi!” Mình trả lời.

    NSB ngồi vào vị trí …cán bộ đường lối, khởi động rồi vào số…zìn, zìn, zììììin…Chịu rồi! Bất ngờ quá! NSB lại tự lái được cả ô tô của nhà chở mọi người sang thế này thì tốt quá!

    Bây giờ mình mới có dịp ngồi trong xe quan sát qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Đúng là thủ đô HN, nơi trung tâm văn hóa của cả nước có khác! Người xe dày đặc, nhà cao tầng san sát, nhìn đến chóng cả mặt…

    Đã sang tới chùa! Hôm nay là ngày 1-6, mọi người và các gia đình có tín tâm tới chùa cũng tương đối đông. Ngôi chùa tọa lạc ở vị trí khá đẹp. Có dòng sông Hồng hiền hòa, quyến luyến bao quanh. Hòa cùng với hệ thống tượng Phật và cảnh quan cổ kính của ngôi chùa, khiến cho tâm mình cảm nhận rõ được sự thanh tịnh và an lạc …

    Cả lớp chẳng ai bảo ai, cùng nhau người xách, người mang những món quà vào phòng khách để được trao tận tay cho nhà chùa… Ngồi tiếp chúng tôi là vị trụ trì với gương mặt và đôi mắt rất hiền từ và sởi lởi. Liên Hoa Diệu Hỷ đứng lên thưa:

    - Bạch thầy, con xin giới thiệu đây là các bạn học sinh ở lớp học chữ Hán của thầy Thiên Vương, tổ chức trên diễn đàn TGVH. Hôm nay, nhân ngày 1-6, thầy Thiên Vương và các bạn ở lớp có ít quà và chút tiền xin được gởi tới nhà chùa và các cháu. Mong thầy hoan hỷ nhận cho!

    Sư thầy cảm động đứng lên nhận những món quà và gởi lời cảm ơn tới thầy Thiên Vương và các bạn ở lớp trong trang TGVH. Sau đó sư thầy mời chúng tôi đi vãng cảnh chùa và thăm các cháu bé đang được nhà chùa cưu mang và nuôi dạy ở đây…

    Kia rồi, chúng tôi nhìn thấy mấy cháu khoảng 3 đến 5 tuổi, để tóc trái đào trông dễ thương quá! Mấy tiểu nhí này y như thằng Cò, cái Hĩm của mình ở nhà vậy. Nhìn vào những gương mặt trẻ thơ, đôi mắt đen tròn, thơ ngây vô tư, trong sáng của các cháu khiến ai cũng thấy bùi ngùi thương mến…

    Chúng tôi đã sang đến khu vực dành riêng cho các cháu bé hơn nữa mà nhà chùa đang cưu mang. Có cả những cháu mới được một tuần tuổi, một tháng tuổi, thậm chí có cháu mới sinh được ngày hôm trước. Nhìn những sinh linh bé bỏng còn đỏ hỏn trong lòng tôi dâng lên một nỗi niềm nghẹn ngào khôn tả…

    Lúc đó đôi mắt của các bạn cũng đã đỏ hoe khi đang nâng niu, âu yếm các cháu. Mình thầm nghĩ…Thật là tội lỗi cho những ai là người đã sinh ra các cháu. Thật là mất nhân tính, vô giáo dục, thiếu trách nhiệm…. Nghĩ vậy thôi chứ không nên chụp mũ mà đổ lỗi, nặng lời với họ làm gì mà mang khẩu nghiệp. Họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Suy cho cùng thì lỗi này không của riêng ai. Các bậc cha mẹ đã thực sự quan tậm dạy dỗ cho con mình được những gì ? Ngành giáo dục, nhà trường, đoàn thể, xã hội…tại sao không đưa những giáo lý cơ bản của Phật pháp vào dạy như: Thế nào là quả báo, thế nào là nghiệp báo, sắc sắc, không không thì có nghĩa cụ thể là gì? Rồi tránh tham, sân, si, không tà dâm, tham lam, trộm cắp…Phải luôn tu tạo lấy cái nhân, tích tụ lấy cái đức, bồ đề tâm rộng mở ở mọi lúc, mọi nơi…Hãy dạy ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường đi thì chắc chắn những việc làm tội lỗi sẽ ít đi. Mọi người đối xử với nhau sẽ tốt đẹp, gần gũi thân thiện hơn. Xã hội sẽ trở nên công bằng hơn. Nhà nhà sẽ êm ấm, hạnh phúc nhiều lên…giáo lý của nhà Phật mang lại lợi lạc cho tất cả như vậy, tại sao không đưa vào phổ cập?...

    Buổi chiều hôm nay ở chùa Bồ Đề trôi đi thật nhanh. Thoáng cái đã đến giờ phút phải chia tay rồi. Chúng tôi chào tạm biệt sư thầy, tạm biệt nhà chùa, tạm biệt các cháu….Mọi người bắt tay chào nhau quyến luyến…

    Biết ngay mà, NSB lại khóc rồi! Tự nhiên trong giây phút này QC chẳng nói được gì cả. Bối rối, nghẹn lời…Chào tất cả các bạn, có duyên hẹn gặp lại!

    Anh xe ôm đã đưa mình sang tới bến xe Gia Lâm. Ơn Phật, QC vừa lên kịp chuyến xe cuối ngày, tốt quá!...

    21h xe đã về tới ngã tư trung tâm….Nhà xe cho tôi xuống đây! May quá, cửa hàng bán hoa quả vẫn mở. Hôm nay là ngày 1-6, ngày của thằng Cò, cái Hĩm đây! Nghĩ vậy mình rẽ luôn vào cửa hàng.

    - Chị bán cho tôi mấy hộp sữa chua. Cả quả dưa hấu kia nữa nhé!
    - Vâng!
    - Tôi trả tiền này. Cảm ơn nhé!

    Mình đã về tới cổng nhà…

    - Gâu!...Gâu!...
    - Ơ con Milu này, không nhận ra ai à?
    - A, Bố về! Bố đi HN về rồi!

    Hai chị em tranh nhau nói:

    - Con chào Bố! Bố đưa con xách cho!
    - Ờ, tốt,…tốt!...


    12 tháng 6 năm mậu tý

    -Quốc Cường-


    __________________
    Phật pháp vô biên
    Cha Mẹ ta chính là Phật !
    Om Mani Padme Hum !
    -QuốcCường-




    Trong bài hồi ký này bạn QC có ý nghĩ cũng gần giống với thắc mắc của TV xưa kia. Đó là ...ai cũng công nhận những điều Phật dạy là chân chánh, thánh thiện...nhưng không thấy ai đưa vào bài học cho con em chúng ta được học cả?...

    QC à, theo TV nghĩ thì sở dĩ người ta không làm như vậy đơn giản là vì những người có thẩm quyền ...hoàn toàn không có lòng mộ đạo chút nào. Chính vì vậy tuy họ vẫn biết điều Phật dạy là tốt, nhưng họ e ngại rằng nếu cho con em chúng ta học thì sau này làm sao có thể kêu họ ...cầm súng đi chiến trường cho được? Vì đó là phạm vào giới ...sát sanh. Càng không thể kêu họ bóp méo sự thật để có thể đáp ứng theo chủ trương, chính sách của nhà nước trong các ban ngành, đoàn thể, vì đó là phạm vào giới ...nói dối.

    Xưa kia, khi thấm nhuần và nhận ra chân lý của lời Phật dạy, các vị vua bên Ấn Độ đều ít nhiều mang áp dụng lời Phật dạy không những vào trường học mà còn vào cả luật pháp. Khiến cho đạo pháp được phát triển rực rỡ một thời, nhất là trong thời vua A Dục trị vì Ấn Độ.

    Ngày nay, những nước lấy Phật giáo làm quốc giáo như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia..v..v...vẫn còn ít nhiều làm tương tự như vậy. Không những thế, họ còn có tục là con trai khi còn nhỏ đều vào chùa tu một thời gian để học thêm về Phật pháp. Khi trưởng thành muốn tu tiếp thì tu, không thì hoàn tục ra sinh sống như một người dân bình thường. Vì lẽ đó mà người dân rất sùng kính đạo và luôn hộ đạo vững mạnh. Vì họ biết được những người tiếp tục tu kia phải có một sự tinh tấn mãnh liệt. Nên họ tôn trọng rất mực.

    Thế nhưng điều bạn nghĩ rằng ...nếu được như vậy, sẽ bớt đi hoặc không còn tội lỗi nữa....thì không đúng đâu! Bởi vì ngay cả người tu đi nữa mà không đủ duyên, thì cũng không đến đâu cả. Càng gần Phật pháp chừng nào thì họ càng sinh thêm tội lỗi chừng ấy. Để rồi cuối cùng sẽ phải hoàn tục. Sống cuộc đời tăng không ra tăng, tục chẳng giống tục. Lầm lạc, khổ não vô cùng...

    Giống như khi bạn không muốn học về triết học của Mác, Lê Nin ..v..v..mà nhà trường vì theo chủ trương áp đặt của nhà nước mà bắt buộc bạn phải học, thì thử hỏi bạn có thể nào trở thành một ...triết gia được không? Hay là cứ cầm cuốn sách lên là ...muốn chửi rồi! :-)

    Các vị sư như vậy rất nhiều, nhưng có lẽ không nổi tiếng bằng một người mà qua cuộc đại lễ Phật Đản vừa rồi ai cũng biết. Đó là ...Thiền Sư Lê Mạnh Thát.

    Ông tu hành theo hướng nghiên cứu, tìm tòi là chính, nên liên tục thay đổi ý định của mình. Để rồi cuối cùng theo các vị sư Tây Tạng ...nhập thất một thời gian dài. Và cuối cùng trở ra thì đã trở thành ...Tiến sĩ Lê Mạnh Thát, không còn mặc tăng bào, cạo tóc như các vị tu hành nữa. Có lẽ ông cho rằng mình hiểu biết đã nhiều, đạo hạnh đã cao nên đã so sánh....Tổ Đạt Ma còn hơn tôi bộ râu!...

    Và trong buổi đại lễ Phật Đản, TV không nghe người ta gọi ông là Thiền Sư nữa mà chỉ gọi là ...Tiến Sĩ Lê Mạnh Thát mà thôi. Bởi lẽ trước công chúng đông đảo các vị tăng trên thế giới, dù miễn cưỡng đến đâu cũng không thể nào gọi một người mặc thường phục, để tóc bình thường như mọi người là một ...Thiền Sư cho được. Ấy vậy mà ông lại được làm chủ lễ thật là buồn cười cho Phật Giáo VN chúng ta biết chừng nào!

    Do vậy, tất cả đều có duyên của nó. Không cứ đi tu hay được học theo kinh Phật thì sẽ trở nên tốt đẹp. Như nước Thái kia, mọi người đều lấy đạo Phật làm quốc giáo, ấy vậy mà những chuyện ...tội lỗi...vẫn đầy ra đó! Hoặc như nước Miên kia, nam nhân được tu hành từ nhỏ là vậy mà vẫn tồn tại sự diệt chủng của bọn người Khơ Me Đỏ đó thôi!

    Hoặc như một số bạn trong này, nghiên cứu kinh sách nhiều quá mà quên cả những điều Phật dạy cơ bản nhất là ...Từ, Bi, Hỷ, Xả...Vì thế mà họ cứ mải mê lấy kinh sách mà bàn, mà luận, mà tranh cãi, bất hòa với nhau. Giả thử có người đạo khác thấy được, chắc hẳn thể nào họ cũng lắc đầu ngao ngán...vì đức Phật và đạo Phật nổi tiếng là từ bi, hòa nhã, trí tuệ và vị tha bao nhiêu thì vào mục ...Đạo Phật ở đây chỉ toàn thấy ...hơn thua, tranh cãi xem ai là Tà đạo, ai là Chánh đạo!...Kinh nào là thật của Phật thuyết, kinh nào là giả danh Phật mà ngụy tạo nên...

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-




    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by Thiên Vương; 11-07-2008 at 06:20 AM.

  12. #792

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    @ Kiến à, Hôm nọ Nsb bảo Nam kha post ảnh nhỏ như kiến, có thù gì không mà hôm nay post ảnh to thế. Đọc bài của mọi người phải tua ngang tua dọc mệt quá.
    Chỉnh cho nhỏ đi cho đỡ mệt.( Phá lớp mình hay sao ấy hihi ...)
    Ảnh đẹp thật, Kiến trúc ấy.
    @ QC à, hôm nào ( Gần đây thôi) Nsb và vài người sẽ lên Lục ngạn nhà QC chơi đấy. Hôm nào lên sẽ mang sách cho QC đấy. Nsb thật sự tươi tươi vì có được người bạn tình cảm và hay như QC .
    Bản nhạc thầy post hay quá.
    @ Header : Lâu mới thấy Hea vào. Nhớ Hea đáo để. Có giận gì Nsb không đấy. Nếu có thì vài hôm nữa lên Bn cùng Mộng Nam Kha đấy . Chuẩn bị nha, không lên đến nơi bơ vơ là khổ Nsb đấy.

    Hôm trước TV cũng thấy hơi trở ngại vì những tấm hình của Kiến. Định lên tiếng nhờ Kiến sửa lại như kỳ trước thì kỳ này tự nhiên nó thu lại. Huống chi, qua một ngày thì ngoài tầm ...xử lý...của Kiến rồi. Nên mọi người thông cảm nhé! Dù thế nào đi nữa thì ta cũng phải cảm ơn Kiến cất công sưu tầm và cho mọi người xem những tấm hình thật to, rõ nét đó. Với người ngoài ta còn luôn khách sáo, thì ở đây là bạn bè với nhau, ta hãy thông cảm nhau nhé! Có vậy thì lớp học bé nhỏ này mới còn ...học viên đó! :-)

    TV nghĩ rằng các bạn nào thích những tấm hình đó thì hãy save lại. Và TV sẽ nhờ bạn Vampire xóa giùm. Vì tuy qua trang khác thì khi đọc đã bình thường, nhưng khi viết bài thì nó vẫn còn ...ngang tàng...một chút! :-) Hy vọng Kiến không buồn nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  13. #793

    Mặc định Trao đổi riêng

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec
    @ Header : Lâu mới thấy Hea vào. Nhớ Hea đáo để. Có giận gì Nsb không đấy. Nếu có thì vài hôm nữa lên Bn cùng Mộng Nam Kha đấy . Chuẩn bị nha, không lên đến nơi bơ vơ là khổ Nsb đấy.

    Hì hì, tưởng gì chứ ai tới chơi header đều đón tiếp nồng hậu mà, cụ Sao nói vậy là "xem thường" header rồi đó.:)

    Header có giận gì đâu, nhưng thực sự header vào diễn đàn cũng chỉ là để vui, thư giãn thôi. Mà những chuyện vớ vẩn có thể làm header phải suy nghĩ thì header không thích - cuộc sống thực đã đủ rồi, phải không cụ. Thế nên header mới không cho cụ gọi điện thoại và cũng không đọc thư là vì thế. Header chỉ muốn chơi vui cùng mọi người một cách vô tư nhất.

    Ai không bằng lòng với header thì cứ post thẳng lên diễn đàn góp ý, chứ đừng có chửi sau lưng mà trên diễn đàn vẫn cứ ngọt nhạt, thành thử header có lỗi mà lại tưởng hay, nên chẳng biết lối mà sửa.:)

    Header nói vậy để cụ đừng có hiểu lầm header giận dỗi theo kiểu trẻ con nhé. Header rất thẳng thắn mà. Những chuyện cụ kể với header ấy, thực sự làm header rất bực. Tuy là "Mỗi năm mỗi tuổi" nhưng người ta cũng nói "Gừng càng già càng cay". Vì thế những suy nghĩ lệch lạc, thiển cận như thế khiến header không vào post bài đó.

    Hì hì, mọi người đọc chắc không hiểu, nhưng xin đừng quan tâm nhé, vì header muốn nói với cụ Sao một chút chuyện thôi mà.:)
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  14. #794

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Hì hì, tưởng gì chứ ai tới chơi header đều đón tiếp nồng hậu mà, cụ Sao nói vậy là "xem thường" header rồi đó.:)

    Header có giận gì đâu, nhưng thực sự header vào diễn đàn cũng chỉ là để vui, thư giãn thôi. Mà những chuyện vớ vẩn có thể làm header phải suy nghĩ thì header không thích - cuộc sống thực đã đủ rồi, phải không cụ. Thế nên header mới không cho cụ gọi điện thoại và cũng không đọc thư là vì thế. Header chỉ muốn chơi vui cùng mọi người một cách vô tư nhất.

    Ai không bằng lòng với header thì cứ post thẳng lên diễn đàn góp ý, chứ đừng có chửi sau lưng mà trên diễn đàn vẫn cứ ngọt nhạt, thành thử header có lỗi mà lại tưởng hay, nên chẳng biết lối mà sửa.:)

    Header nói vậy để cụ đừng có hiểu lầm header giận dỗi theo kiểu trẻ con nhé. Header rất thẳng thắn mà. Những chuyện cụ kể với header ấy, thực sự làm header rất bực. Tuy là "Mỗi năm mỗi tuổi" nhưng người ta cũng nói "Gừng càng già càng cay". Vì thế những suy nghĩ lệch lạc, thiển cận như thế khiến header không vào post bài đó.

    Hì hì, mọi người đọc chắc không hiểu, nhưng xin đừng quan tâm nhé, vì header muốn nói với cụ Sao một chút chuyện thôi mà.:)
    Thẳng thắn như Header thì tốt rồi. Nsb phải học tập đấy. Vì Nsb cong queo lắm. Nắn mãi không thẳng.
    Nhưng có những cái không thẳng ở đây được, Vậy nên mới nói hôm này lên Bn để nói riêng với nhau. Vì chỗ này không chỉ có Header và Nsb đọc. Và không muốn làm thầy TV , bạn bè hiểu lầm chúng ta.
    Ví dụ như Nsb muốn nói ai đó phá diễn đàn này theo suy nghĩ của Nsb, thì khi không có bằng chứng mà bức xúc quá thì phải tâm sự với 1 ai đó, mà tâm sự này phải ở bên trong thôi . Chứ nói ra ngoài không được. Hay như Nsb cảm tình riêng với ai mà muốn " rủ" họ đi chơi TQ chẳng hạn thì cũng phải bên trong thôi... Chẳng nhẽ lại nói ở đây. Phải không nào?
    Header à. Nsb cũng chỉ là 1 thành viên của TGVH thôi mà.
    Muốn nói chuyện mà muốn mọi người không quan tâm thì vào trong kia nhé...
    Mà header nhắn cho Nsb bao nhiêu là tin ( Cả điện thoại di động 15 tin) Mà nhắn lại không được.
    @QC Đọc hồi ký của QC tự nhìn thấy bản thân Nsb hẹp hòi, thiển cận, ít tình cảm. Được như QC có lẽ là vì sống ở miền núi , ít tiếp cận với những xô bồ chao chát của miền xuôi. Nên tâm sáng như tâm của đứa trẻ, mà là đứa trẻ thì ai mà không thích gần, vì gần đứa trẻ chẳng phải đề phòng gì cả, chỉ cười thôi. Vậy nên sắp tới Nsb sẽ lên sống ở miền núi cho tâm thanh tịnh. Để trở lại là chính mình.

  15. #795
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    @QC Đọc hồi ký của QC tự nhìn thấy bản thân Nsb hẹp hòi, thiển cận, ít tình cảm. Được như QC có lẽ là vì sống ở miền núi , ít tiếp cận với những xô bồ chao chát của miền xuôi. Nên tâm sáng như tâm của đứa trẻ, mà là đứa trẻ thì ai mà không thích gần, vì gần đứa trẻ chẳng phải đề phòng gì cả, chỉ cười thôi. Vậy nên sắp tới Nsb sẽ lên sống ở miền núi cho tâm thanh tịnh. Để trở lại là chính mình.

    Ngôi Sao Biếc cẩn thận quá rồi , tất cả mọi người đều rất vô tư .và thực tế buổi giao lưu gặp mặt Lớp Học chữ Hán đã được diễn ra rất thành công ở tại nhà NSB đó thôi !
    Bác này hơi tươi tươi rồi . Hì hì.....:
    :ciao:
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  16. #796

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Header à. Nsb cũng chỉ là 1 thành viên của TGVH thôi mà.
    .
    Hì hì, thì đúng vậy mà.:)

    Dạo này văn phong của header có vẻ Củ chuối quá - đùa ông Củ chuối chút nhé:). Nên là cụ Sao hiểu sai ý header rồi. Thôi, để khi nào tổ chức lên nhà huynh quoccuong, có dịp gặp nhau sẽ nói nhiều hơn cụ nhé. :023:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  17. #797

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



    Hush, little baby, don't say a word,
    Papa's going to buy you a mockingbird.


    Này, im lặng nhé con, đừng lên tiếng...
    Rồi Bố sẽ mua cho con một con chim mockingbird...

    If that mockingbird won't sing,
    Papa's going to buy you a diamond ring.


    Và nếu con chim mockingbird đó không hót,
    Thì Bố sẽ mua cho con một chiếc nhẫn kim cương...

    If that diamond ring is brass,
    Papa's going to buy you a looking glass.


    Và nếu chiếc nhẫn kim cương đó bị lu đi,
    Thì Bố sẽ mua cho con một cái gương soi...

    If that looking glass gets broke,
    Papa's going to buy you a billy goat.


    Và nếu cái gương soi đó bị vỡ,
    Thì Bố sẽ mua cho con một con dê to...

    If that billy goat won't pull,
    Papa's going to buy you a cart and bull.


    Và nếu con dê to đó không chịu kéo,
    Thì Bố sẽ mua cho con một chiếc xe bò...

    If that cart and bull turn over,
    Papa's going to buy you a dog named Rover.


    Và nếu chiếc xe bò đó bị lật,
    Thì Bố sẽ mua cho con một con chó tên là Rover...

    If that dog named Rover won't bark,
    Papa's going to buy you a horse and cart.


    Và nếu con chó Rover đó không chịu sủa,
    Thì Bố sẽ mua cho con một chiếc xe ngựa...

    If that horse and cart fall down,
    You'll still be the sweetest little baby in town.


    Và nếu chiếc xe ngựa ấy bị rơi đi
    Thì con vẫn mãi là chú bé dễ thương nhất trong vùng...





    Đó là một bài hát ru rất dễ thương TV xin gởi tặng cho bạn Cuoichu để dành hát cho hoàng tử của mình nghe nhân dịp bé vừa chào đời nhé!

    Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-




  18. #798
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Chúc mừng chúc mừng tới gia đình cuoichu nhé ! năm nay là năm mậu tý can chi đều thuộc dương cả sinh cháu trai thì thuận quá rồi ,tốt quá ! Chúc cháu hay ăn chóng lớn nha .
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  19. #799

    Mặc định

    Cám ơn Thầy đã giành nhiều tình cảm cho gia đình con, nhất là cho cháu. Hy vọng cháu hay ăn chóng lớn, sớm thành người có ích cho gia đình và xã hội.
    Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của anh QC.

  20. #800

    Mặc định

    Cười _chu thân. Nsb gửi tới gia đình em lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
    Vài hôm nữa Nsb và Diệu hỉ và các bạn trong lớp sẽ tới thăm cháu và gia đình em.
    Chúc cháu bé hay ăn chóng lớn. Mỗi ngày nhìn một khác. Chúc mẹ cháu khỏe , nhiều sữa cho bé bú. Thật hạnh phúc, thật kì diệu Cười_chu ơi!
    Nsb.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •