ban mel thân mến! DBN co ý này bạn xem thử thế nào nhé!
ban đầu bạn có nói bạn xem anh ấy như là bạn, còn anh ấy thì yêu bạn nhiều lắm đúng không? anh ta bỏ đi lên một vùng hẻo lánh, về sau tặng bạn một món quà mà bạn cho là rất dễ thương. và từ lúc đó bạn cảm nhận ở anh ấy một sự chính chắn chững chạc, một tình yêu thật sự từ anh ấy.
như sau khi lục lọi cái bình bạn thấy tóc và một cây kin hoen ghỉ bạn cho là mình bị yểm bùa. DBN có ý kiến thế này
thứ 1 nếu như thật sự bạn bị yểm bùa người ta sẽ không bao giờ cho bạn biết cái mà người ta yếm bạn để bạn có thể gỡ ra dễ dàng như vậy. nếu như anh ta yếm bạn bằng cách đó thì anh ta phải biết bạn sẽ tìm thấy và bùa anh ta vô tác dụng. có thể anh ta bất cần để wên trong đó và tóc có thể vô tình rơi vào khi anh ta làm cũng nên
thứ 2, bạn nhơ nhung anh ta da diết không phải sau khi nhận quà bạn mới nhớ, theo câu chuyện của bạn tôi nghĩ có lẽ một phần bạn cảm thấy hối hận vì mình mà anh ta bỏ đi như thế, và khi nói chuyện bạn cảm thấy anh ta chững chạc, cảm nhận được tình yêu của anh ta, bạn cảm thấy anh ấy có sự thay đổi nên tình yêu của bạn cũng theo đó mà nảy sinh với anh ta.
thứ 3, gặp một người mà mình thích về thấy nhớ là chuyện bình thường. có thể thật sự tình càm anh ta làm bạn cảm động, chính sự thay đổi và trưởng thành của anh ấy làm bạn thay đổi thái độ và thật sự yêu anh ta. vì chính bạn có nói là bạn cảm nhận sự thay đổi sau lần gặp lại.
DBN cho là bạn đã yêu anh ấy thật, và cả 2 đã bắt đầu có tình cảm, chả có bùa chú gì ở đây cả. nhưng vì những hiện tượng lạ của anh ta làm bạn cảm thấy bất an, rồi thì những thứ linh tinh trong cái bình đó làm bạn sợ. bạn đừng nghe những chuyện không có cơ sở mà đánh mất tình yêu đẹp bạn nhé.
DBN nghĩ bạn nên ngồi tĩnh tâm lại, thư giản và suy nghĩ là thật sự mình yêu anh ta ở điểm nào, có thật sự là những sự thay đổi đó làm mình yêu anh ta không? suy nghĩ cho kỹ nhé.
nếu ban ko an tâm mình xin chỉ bạn một cách. mỗi sáng thức dậy vệ sinh sạc sẽ tụng chú này la ok "nam mô bạt dà phạt đế, bệ sát xã, lủ lô thích lưu ly, bát lặc bà hắt ra xà dã. đát tha yết đa da.a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. đát điệt tha. án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha" bạn đọc chú này 7 lần, tốt nhất nên ngồi xếp bằng trước bàn phật, đốt nhang đảnh lễ, đặt một ly nước sạch trên tay, đọc xong 7 lần thì uống nước này. đảm bảo hiệu nghiệm. bài chú trên là chú dược sư có tác dụng chữa bệnh và chống lại bùa chú trấn yểm. sau khi làm như thế thì suy nghĩ cho kỹ về tình cảm của mình, đừng để mất một tình yêu đẹp![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks