kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: 8 TƯỚNG CÁT TƯỜNG

  1. #1

    Mặc định 8 TƯỚNG CÁT TƯỜNG

    Lọng: Tượng trưng cho đầu của Phật. Lọng thường được xem là biểu tượng của hoàng gia và có công dựng tránh được sức nóng của mặt trời. Trong Phật giáo, lọng có ý bảo vệ khỏi sự thiêu đốt của các lậu hoặc và thoát khỏi khổ đau. Khi tặng lọng báu cho ai ngụ ý cầu cho người đó luôn được Tam Bảo che chở và gia bị.

    Cặp cá vàng: Tượng trưng cho mắt của Phật. Trong phật giáo, biểu tượng này chỉ cho người đang tu tập không sợ bị chìm trong biển khổ sanh từ như cá tự do bơi lội trong nước, nó cũng là biểu tượng của sự may mắn.Khi tặng cặp cá cho ai ngụ ý chúc người đó luôn may mắn, cát tường.



    Bình báu: Tượng trưng cho cổ của Phật. bình báu được tin là đựng đầy vật quý và linh thiêng, cho dù có lấy ra bao nhiêu thì nó vẫn luôn đầy ắp trong bình. Khi ta thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì các vật phẩm đó nó không mất đi mà nó đã được chuyển vào bình báu vô lậu này. Ngoài ra, bình báu cũng tượng trưng cho trường thọ và giàu sang phú quý, Khi tặng bình báu cho người nào tức là ngụ ý cầu nguyện cho người đó trường thọ, giàu sang phú quý.

    Hoa sen: Tượng trưng cho lưỡi của Phật. Trong phật giáo, hoa sen tượng trưng cho bản tánh thanh tịnh, chân thật của chúng sanh, chỉ cho những hành giả tu tập đã vượt khỏi luân hồi để đi vào trạng thái thanh tịnh của sự giác ngộ.




    Vỏ ốc biển màu trắng: Tượng trưng cho pháp âm của Phật. Trong Phật giáo, vỏ ốc biển màu trắng có những xoắn theo chiều kim đồng hồ tượng trưng cho chánh pháp của đức Phật vang rộng, sâu và xa khắp muôn phương như âm thanh của nó, khiến chúng sanh nghe được liền thức tỉnh khỏi vô minh. Ngoài thế gian, vỏ ốc biển trắng tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và sự tự chủ, âm thanh của nó xua đuổi tà ma, ngăn chặn thiên tai và làm cho các loài độc hại kinh sợ. Trong khóa lễ nó vừa được sử dụng làm nhạc cụ vừa dùng để đựng nước cúng đường.




    Nút thắt vô tận: Tượng trưng cho ý của Phật(từ bi và trí tuệ của phật). Sự bện chặt của các dây chỉ cho sự kết nối chặt chẽ của các hiện tượng trong vũ trụ như một vòng khép kín của nhân và quả, nó tượng trưng cho sự thống nhất và hài hòa cân đối, sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ. Về mặt nhân quả thì quả thiện trong tương lai bắt nguồn từ nhân lành trong hiện tại. Vì nút cát tường tượng trưng cho sự kết nối, nên khi chọn nút thắt vô tận làm quà tặng thì ngụ ý rằng nút thắt này sẽ kết người tặng và người được tặng với nhau.

    Cờ chiến thắng: Tượng trưng cho thân của Phật. Cờ chiến thắng tượn trưng cho sự chiến thắng ma vương của đức phật và sự chiến thắng tham ái, sân giận, sợ chết và lòng kiêu mạn. Khi tặng cờ chiến thắng cho ai nhằm cầu chúc cho người đó thành đạt trong cuộc sống và trên đường đạo.






    Bánh xe pháp luân: Tượng trưng cho bàn chân của Phật. Bánh xe có 8 nan xem tượng trưng cho Bát chánh đạo và sự diệu dụng của trí tuệ, giúp chấm dứt vô mình và đoạn tận khổ đau; trục bánh xe: tượng trưng cho sự rèn luyện trong khuôn khổ giới pháp, hỗ trợ cho tâm được ổn định; vành bánh xe: biểu thị cho sự kiểm soát và nhất tâm trong khi hành thiền, giống như vòng và nan bánh xe giữ được bởi trục của nó. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho giáo pháp luôn được trao truyền và trải rộng khắp muôn phương.

  2. #2

    Mặc định

    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    wa cái này là pháp khí nè
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  4. #4

    Mặc định

    OM MANI PADME HUM

    Om mani padme hum là một câu thần chú tiếng Phạn, được xem là thần chú của quán thế âm Bồ Tát (Avalokitesvara) là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo tây tạng. Nó còn được mệnh danh là "Lục Tự Đại Minh chân ngôn" Tức là chân ngôn sáng rõ gồm có 6 chữa.

    Om là tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ, là sự kết hợp hài hòa của năng lượng từ bi và trí tuệ như nhau.
    Mani là ngọc như ý, tượng trưng cho lòng từ bi không bị phá hủy.
    Padme là hoa sen, tượng trưng cho sự thanh tịnh của bản chất tự nhiên, hay sự thanh tịnh nguyên thủy.
    Hum tượng trưng cho sự viên mãn thành tựu.

    Như vậy OM Mani PADME Hum là tượng trưng cho năng lượng vũ trụ, cùng với năng lượng không thể phá huỷ, bản chất thanh tịnh nguyên sơ, những phẩm chất của chính nó, sự chứng ngộ viên mãn. Bất kì ai trì niệm câu chú này đều sẽ thành tựu sự hợp nhất huyền bí giữa năng lượng tâm lih và sự thanh tịnh. Đạo Phật thường nói về sự kết hợp giữa Trí tuệ và từ bi, hay trí tuệ và tinh thương yêu, ở đây cũng muốn nói sự kết hợp giữa Mani và Padme là tượng trưng cho sự kết hợp giữa trí tuệ và từ bi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 17-06-2013, 07:26 AM
  2. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  3. Trả lời: 32
    Bài mới gởi: 08-11-2012, 08:16 AM
  4. Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số
    By VinhL in forum Tử Vi
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-06-2011, 12:22 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •