Cảm ơn Nhật Nguyệt, Diệu Hoa, và rongrose, đặc biệt là KTG.

Nói thật Diệu Chi hơi buồn. Tuy nhiên vì tinh thần thắng k kiêu bại k nản sư phụ đã dạy nên Diệu Chi vẫn kiên trì ở đây để chia sẻ cùng các bạn.

Khi post các loạt bài, mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quí sư huynh tỉ. Mình k ngại chia sẻ tất cả kinh nghiệm có thể để mong giúp được phần nào cho những thiện nam tín nữ còn chưa rõ, và nhận được sự trao đổi chỉ dạy của các bậc trên. Ở đây Diệu Chi đặt trên một tinh thần cầu học. Diệu Chi có nói rất rõ là sẽ giải thích cặn kẽ những thắc mắc. rongrose bạn còn nghi ngại j cứ nói mình sẵn sàng giải thích tường tận. Kính mong NN và Diệu Hoa cũng mở lòng ra, để tìm hiểu về những điều chưa biết trong pháp môn kì diệu của Phật. Các bạnn ghi kị là điều đương nhiên, đó một phần cũng là lỗi của Diệu Chi truyền đạt chưa tốt. Tuy nhiên, kình mong quí sư huynh tỉ đừng quá vội vàng để kết luận bất cứ điều j. Diệu Chi có thiếu sót trong truyền đạt nhưng k thiếu sót trong việc chọn lầm giữa pháp Phật và tà ma. Nếu Diệu Chi nói ra tên sư phụ mình ở đây, hoặc những bài trên do sư phụ mình post chắc các bạn sẽ không phản ứng như vậy.

Một lần nữa Diệu Chi mong các bạn tận tường suy xét. Diệu Chi sẽ vẫn tiếp tục post bài. Vì lợi ích k phải của riêng Diệu Chi. Xin lỗi bạn Diệu Hoa.

Mình sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc xung quanh những nghi kị do bài viết mang lại. Mong các bạn đừng kết luận bằng những từ ngữ mang tính chất nặng nề và đả kích một cách vội vàng. Nếu muốn tuyên truyền phép tà Diệu Chi sẽ có những cách làm tà hơn thế này bạn ạh.:). Mong các sư huynh tỉ hiểu cho.

Diệu Chi xin muôn ngàn lần cảm ơn.