Trùng hợp thôi bạn ơi, mình tin sự hiện hữu và tồn tại của thế giới tâm linh nhưng mình không mê tín. Năm ngoái cúng ông táo xong chồng mình cũng thả 3 con cá vào bể cá cảnh để nuôi. Trời lạnh quá nó còn chết cơ. Mình ko thấy đại họa nào hết. Mẹ bạn ngã thì vô tình kéo theo ban thờ đổ thôi, đó là do ban thờ lắp ghép ko đc chắc chắn nên mới thế.
Mình là người ngoại đạo, không có bất cứ khả năng gì nhưng mình tin vào luật nhân quả, tin vào số phận của mỗi con người xong mình luôn tâm niệm rằng. Đức năng thắng số, tâm mình sáng thì ko lo ma quỷ phá bĩnh. Con người ai cũng có số phận riêng cả, là phúc thì không phải họa, là họa tránh cũng không được.