Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
Chào Các Huynh, Tỉ,
Khỏi cần phải nói nhiều, nhìn điệu này thì biết là tỉ đã bị người ta làm bùa yêu, ếm rồi. Sau lần gặp thứ nhì có phải lúc này mình cũng nghĩ đến người kia hoài phải không, có nhiều lúc mình biết là tại sao mình không giống như con người của mình trước đây. Không thể nào kiềm chế được sự yêu thích người đó phải không? Sáng nghĩ, chiều nghĩ và tối đi ngũ cũng nghĩ đến con người đó, có phải vậy không?

Tỉ hên có một cài là đến một mức độ nào đó tự nhiên mình tỉnh lại, và có thể dùng lý trí để phân tích sự việc đó. Chuyện này có thể thấy cái nghiệp chỉ đến đấy cho nên chưa có gì tệ hại xãy ra, và cũng vì vậy mà có thể có một lực lượng nào trong cõi giới vô hình giúp tỉ đó. Bằng không là bây giờ làm nô lệ thể xác cho người ta rồi đó.

NN thấy qua bài này thì đời sống của tỉ đang đứng bên bờ vực tử thần đó. Hãy cẩn thận. Người kia, NN nghĩ là cũng có thể họ chưa bó tay đâu. Cái bùa mê này có thể là do người đó luyện, cũng có thể là thỉnh của thầy nào đó. Nhưng NN thấy rằng, có thể họ sẽ ra tay tiếp vì chưa chiếm đoạt được tỉ đó.

Vài lời lạm bàn.

Thân
NN
oh vậy àh vậy màm ình hok biết , vậy bạn có thể nói thêm về loại bùa ếm này không , cho tui học hỏi với ????