Trang 5 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 81 tới 100 trên 174

Ðề tài: Bùa phép của các pháp sư miền bắc

  1. #81

    Mặc định

    DHN61:Trích dẫn''sắt nhiễm từ cực mạnh,nên kiencangHP hãy thử tìm xem,tôi chắc chắn là có ,hay tôi với em kiencangHP tìm chung, ăn chung, chia chung nhé,tôi đang muốn tò mò chút đây..''


    TT:Vi`to`mo`Thien tâm co' toi xem va`chi? thây' 1 cuc. đa' mau` đen xam' xam' co' hinh` dang giông' nhu* cai' luoi bua'..


    @ TT:nhin thấy vật đó là đúng rồi.

    @DHN61:cho TB ăn chung với huynh và tỷ KC nhé... TB cũng muốn tò mò,nhưng TB ở xa qúa...hihi...nè huynh nhớ là khi trời mưa to,huynh đừng úp nón lá , e là có ma vào núp đó, hoặc lúc mưa to ,sấm sét ,không nên cầm dao,cuốc ,xẻn trong tay dễ bị sét đánh.Lời tỷ KC kể ,có thể trên người bà con của tỷ, chắc có mang cái gì mà thần sét thích đó, tỷ hỏi lại xem có đúng không?

    Nghe nói '' cái lưỡi búa'' đó nằm dưới đất, sâu lắm ,huynh và tỷ KC chịu khó đào,chắc chắn là có :)
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #82
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Trích dẫn:
    Toàn bộ quần áo trên người cô ấy hok còn gì cả, nhưng … duy nhất cái chun quần còn đeo lại cái túi nhỏ bên trong có 71 ngàn đồng và trên ngực có một vết lằn chéo mờ màu hồng, còn lại tất cả cháy rụi thành tro bụi biến đi đâu mất, trong khi thân thể cô ấy vẫn trắng tinh…???
    Ông sét này đánh cũng ác thật ,đánh tụt cả quần áo người ta ra,chắc cái chun này dai quá không tụt được...hi...hi..hi..đùa tí cho vui nha,đừng hiểu lầm tội nghiệp lắm.
    Mẹ tôi còn kể ,khi trời mưa có sấm,chớ đội nón mà ma tà nó vào núp nhờ ,mình bị sét đánh oan .Mẹ còn kể cái bà nào ấy khi trời mưa sấm chớp ầm ầm...cứ nhoáng qua nhoáng lại vây quanh bà,ông thiên lôi bảo bà bỏ nón chạy để ông đánh tà,bà đó bỏ chạy và một tiếng ầm long trời nở đất bà quay lại nhìn thì chiếc nón đã bị cháy ra tro...Tất cả nhưng câu chuyện thần bí đó nó cứ ám ảnh vào tiềm thức ngây thơ của DHN .
    Có lẽ Ngũ lôi đánh tà là có từ trong huyền thoại này chăng.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  3. #83

    Mặc định

    Kính chào các Huynh !

    Chuyện mà KC kể là có thật đó mà ! :icon_rolleyes:

    Huynh duonghoainam61 ! Huynh muốn chung nhiều thứ quá...em sợ lém... em sợ CHỊ NHÀ mặc áo lụa Hà Đông 7 lớp... em hok chống đỡ nổi...:D Để em học võ đã nhé ! môn nào mà vừa bảo toàn lực lượng vừa bảo toàn thanh danh em sẽ đi cùng Huynh ha ! :04:
    心燈

  4. #84
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Kính chào các Huynh !
    Chuyện mà KC kể là có thật đó mà ! :icon_rolleyes:
    Huynh duonghoainam61 ! Huynh muốn chung nhiều thứ quá...em sợ lém... em sợ CHỊ NHÀ mặc áo lụa Hà Đông 7 lớp... em hok chống đỡ nổi...:D Để em học võ đã nhé ! môn nào mà vừa bảo toàn lực lượng vừa bảo toàn thanh danh em sẽ đi cùng Huynh ha ! :04:
    Em đừng hiểu lầm anh nhé,đi kiếm chung,chia chung...như làm ăn chung thôi...còn chung đụng các thứ khác anh cũng sợ lắm,em không phải lo bảo toàn lực lượng đâu em,anh không dám chung tình đâu,có thì thương thầm nhớ trộm thôi em ạ...gọi là HƯƠNG THẦM...VÀ: Em bảo anh đi đi-sao anh không ở lại -Em bảo anh đừng đợi-Mà anh vội về ngay..,người ta vẫn bảo anh là chàng ngốc mà ...Ngồi buồn tán chút nhé,có như vậy mới trẻ mãi không già...
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  5. #85

    Mặc định

    Trời mưa thì bập bập tiếng gà để tránh sét đánh (cái này có lý nhưng xin ko nói ra ) !

  6. #86
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Tớ cũng thấy rất nghiệm ,khi có chớp nhoáng rất gần ,mà mình bập... bập..tiếng gà thì tiếng sét nghe đã xa mà lại không có gì đáng sợ nữa.tớ cũng không giải thích nổi ,tớ chỉ biết áp dụng và bảo người thân làm theo mà thôi...Các bạn cứ làm thử nhé,thầy tiêudieutử có giới thiệu trong cuốn BÙA CHÚ GIẢNG GIỚI đó.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  7. #87

    Mặc định

    em cũng có nghe chú .." bập bập " đó . Nhưng chưa biết dùng mấy biến, ngắt nhipj mấy âm một lần ...xin thầy chỉ giùm con ạ ! Con xin cám ơn Thầy ạ !
    Thế giới Tâm linh : "như nhân ẩm thủy, noãn lãnh tự tri" ...xin đừng buông lời bổ báng !

  8. #88
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Hôm qua ,ngày 1-6 tưởng hẹn gặp được KiencangHP,để rồi bàn bạc vụ sét đánh ,để rồi cùng nhau chia chác,thế mà em kiencangHP lại không tới,mải lo vụ chồng là sao,vụ đó để anh sử lý cho.Sáng ra mở cửa ,em nhìn sang quả đồi bên này thấy có cành phượng vĩ ở cửa sổ là chính nhà anh đó.
    Last edited by duonghoainam61; 02-06-2008 at 09:34 AM.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  9. #89

    Mặc định

    Don gian thoi , ban ra tiem thuoc bac mua lay mot thang thouc xong nha . Dem ve nha ban bo vao mot khay nao cung duoc , dem dot cho khoi um len tu nha trong cho den nha ngoai va ra toi cua de xua ta khi , vay la het .nhung day kg phai la phep tri tan goc . Muon tri tan goc phai kiem thay gioi den tan noi moi biet vi sao co ta khi , theo benh ma chua moi het tan goc dc . Chao ban

  10. #90
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo tam Xem Bài Gởi
    Don gian thoi , ban ra tiem thuoc bac mua lay mot thang thouc xong nha . Dem ve nha ban bo vao mot khay nao cung duoc , dem dot cho khoi um len tu nha trong cho den nha ngoai va ra toi cua de xua ta khi , vay la het .nhung day kg phai la phep tri tan goc . Muon tri tan goc phai kiem thay gioi den tan noi moi biet vi sao co ta khi , theo benh ma chua moi het tan goc dc . Chao ban
    Em viết không có dấu mọi người không thể đọc được nên không hiểu nội dung,em nên viết lại nhé.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  11. #91

    Mặc định

    Hôm nay đọc mới biết bác duonghoainam61 cũng học tiếng Nga như em. Cái rut ki zay zứt em học hết mấy năm trời giờ chả còn ai dùng cả. Thấy có người cũng học như mình em mừng quá nên gởi lời chào. Đừng trách em thấy sang bắt quàng làm họ ạ. Em thích các bài của bác chỉ lắm. Em ngưỡng mộ thì sưu tầm thế thôi, chứ không có thầy nào dạy nên không dám dùng liều. Sợ ngu ngơ làm sai thì khốn to!

  12. #92
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Duy_Duc Xem Bài Gởi
    Hôm nay đọc mới biết bác duonghoainam61 cũng học tiếng Nga như em. Cái rut ki zay zứt em học hết mấy năm trời giờ chả còn ai dùng cả. Thấy có người cũng học như mình em mừng quá nên gởi lời chào. Đừng trách em thấy sang bắt quàng làm họ ạ. Em thích các bài của bác chỉ lắm. Em ngưỡng mộ thì sưu tầm thế thôi, chứ không có thầy nào dạy nên không dám dùng liều. Sợ ngu ngơ làm sai thì khốn to!
    Chào bạn DUY_DUC ngày xưa DHN đã được du học sang Nga một thời gian (nói là trại hè thì đúng hơn) do DHN thi ngoại ngữ tiếng NGa được giải nhất toàn Tỉnh năm 1975 -thi ở cấp hai bạn ạ.Bây giờ chẳng nhớ được gì nhiều,mải làm ăn toan lo nghèo khó,chỉ lởn vởn được dăm ba chữ thôi.Ngày đó nước Nga xô viết rất đẹp rất mơ mộng,mình được trọn 2 nước BUNGARIA hoặc nga (nước BUN có sử dụng chữ Nga),nhưng mình rất thích nước Nga nên mình trọn sang Nga đó bạn ạ.Mà sao bạn lại biết rõ về mình vậy,chào thân ái
    Chúc bạn hoàn thành mọi công việc của bà xã giao phó.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  13. #93

    Mặc định

    Vậy chắc em với bác cũng cỡ tuổi nhau, lớp người học tiếng Nga ngày xưa giờ gia hết rùi. Em trước đây học đại học chuyên ngữ tiếng Nga, giờ chẳng dùng làm gì nữa cả. Em đọc bài của bác thấy ngưỡng mộ kiến thức của bác quá! Em đã lưu xuống máy để áp dụng. Có kết quả chắc phải mời bác cốc bia hậu tạ ạ!

    Em hiện đang ở Hà Nội, chắc bác cũng gần đâu đó phải không ạh!

    Cám ơn bác nhiều!

  14. #94
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Chú ý,tất cả các topic của duonghoainam ,nếu có bài nào mà không mang tính tham luận,xây dựng...mà có ý khiêu khích,bôi bác kích động bôi nhọ lẫn nhau,duonghoainam sẽ xóa không báo trước.Vì Duonghoainam mong muốn các topic của dươnghoainam không có rác và các bài viết làm bẩn
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  15. #95

    Mặc định

    Chào Tiền Bói Dương Hoài Nam ,
    Vạn Bói xin ủng hộ ý kiến của Tiền Bói .
    Cám Ơn Tiền Bói .
    Vạn Bói kính nể và thích đọc bài dạy của Tiền Bói.

  16. #96

    Mặc định

    hôm nay tôi mới đọc bài viết này, bác Duonghoainam61 cho tôi hỏi một chút nhé. Bác bảo:"Ta dùng mực tầu viết ,cốt thổ công thì nhất thiết phải viết chữ nho ,cốt gia tiên thì có thể viết chữ quốc ngữ ,viết vào cốt không hiệu này sau đó" rồi làm như thế nào nữa hở bác. bác nói rõ hộ bà con xem tự mình bốc bát hương như thế nào nhé.Trân trọng cảm ơn bác nhiều
    __________________

  17. #97
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vinh Xem Bài Gởi
    hôm nay tôi mới đọc bài viết này, bác Duonghoainam61 cho tôi hỏi một chút nhé. Bác bảo:"Ta dùng mực tầu viết ,cốt thổ công thì nhất thiết phải viết chữ nho ,cốt gia tiên thì có thể viết chữ quốc ngữ ,viết vào cốt không hiệu này sau đó" rồi làm như thế nào nữa hở bác. bác nói rõ hộ bà con xem tự mình bốc bát hương như thế nào nhé.Trân trọng cảm ơn bác nhiều
    __________________
    Ở đây viết rất rõ rồi này ,bạn xem lại nhé:
    Mài mực tàu sau đó viết chữ vào cốt không hiệu,nếu là cốt thổ công thì viết ngũ phương thổ công ,thần tài thần lộc là đủ ,có người viết thổ công ,thổ chủ,thổ phủ , thổ kỳ .v.v.không cần thiết .
    Nếu viết cốt gia tiên thì ta viết bằng hai cách :
    -Cao tằng tổ khảo cao tằng tổ tỷ thúc bá đệ huynh cô ry tỷ muội.
    -Nếu chỉ thờ cha mẹ hoặc ít ,thì ta có thể viết thẳng tên và hưởng thọ bao nhiêu ,không cần phải ghi nơi an táng .
    Sau khi viết xong ta dùng dấu tam bảo đóng dấu lên.đóng cả vào cốt gia tiên ,cốt thổ công .sau đó gấp làm 4,cùng với thất bảo,có vàng lá của hàng mã cho vào ,ngoài cùng dùng giấy chăng kim vàng gói lại ,nhớ đằng có lớp vàng ra ngoài để chống cháy ,để nhỡ khi bốc bát hương thì không bị cháy cốt ,bát hương có thể cháy âm hoặc cháy dương.Cháy âm(ta vẫn thường gọi là hóa âm) là cháy âm ỉ ở dưới chỉ có khói ,hóa dương là hóa có ngọn lửa ,hóa dương rất dễ cháy nhà ở quê tôi đã có vài vụ rồi.Sau đó cho vào bát hương để dựng đứng áp sát về phía có đôi rồng chầu ta đổ tro vào ,lưng bát hương thì ta cho một lớp ngũ vị thơm là chất mua ở nơi làm hương (đến nơi bán nguyên liệu làm hương bảo bán cho loại thơm nhất ,tôi mỗi lần thường mua 20.000đ là làm được tương đối lâu,dùng tới đâu còn thì gói chặt lại chống mất mùi ,mùa nồm hay mất mùi),rồi đổ tro vào tiếp .Thông thường bây giờ người ta hay bán tro làm sẵn,nếu đúng là phải cho tro rơm nếp mới đúng nhưng bây giờ họ cũng cứ làm tro bằng trấu thì cũng được miễn sao sạch sẽ là được.Sau khi bốc bát hương xong ta dùng nước ngũ vị hương hoặc nước hoa để tẩy dùng nén hương khoán chữ tẩy bằng chữ nho vào bát hương ,và làm lễ an vị bát hương là được.
    Chú ý cốt thổ công, cốt thần thánh.v.v.nhất thiết phải viết chữ nho.Cốt gia tiên có thể viết chữ quốc ngữ nhưng phải viết bằng mực tầu.mực tàu cũng là loại bùa mà.CỐt gia tiên viết chữ quốc ngữ vì ông bà gia tiên mình chắc gì biết chữ nho phải không các bác.


    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  18. #98

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Ở đây viết rất rõ rồi này ,bạn xem lại nhé:
    Mài mực tàu sau đó viết chữ vào cốt không hiệu,nếu là cốt thổ công thì viết ngũ phương thổ công ,thần tài thần lộc là đủ ,có người viết thổ công ,thổ chủ,thổ phủ , thổ kỳ .v.v.không cần thiết .
    Nếu viết cốt gia tiên thì ta viết bằng hai cách :
    -Cao tằng tổ khảo cao tằng tổ tỷ thúc bá đệ huynh cô ry tỷ muội.
    -Nếu chỉ thờ cha mẹ hoặc ít ,thì ta có thể viết thẳng tên và hưởng thọ bao nhiêu ,không cần phải ghi nơi an táng .
    Sau khi viết xong ta dùng dấu tam bảo đóng dấu lên.đóng cả vào cốt gia tiên ,cốt thổ công .sau đó gấp làm 4,cùng với thất bảo,có vàng lá của hàng mã cho vào ,ngoài cùng dùng giấy chăng kim vàng gói lại ,nhớ đằng có lớp vàng ra ngoài để chống cháy ,để nhỡ khi bốc bát hương thì không bị cháy cốt ,bát hương có thể cháy âm hoặc cháy dương.Cháy âm(ta vẫn thường gọi là hóa âm) là cháy âm ỉ ở dưới chỉ có khói ,hóa dương là hóa có ngọn lửa ,hóa dương rất dễ cháy nhà ở quê tôi đã có vài vụ rồi.Sau đó cho vào bát hương để dựng đứng áp sát về phía có đôi rồng chầu ta đổ tro vào ,lưng bát hương thì ta cho một lớp ngũ vị thơm là chất mua ở nơi làm hương (đến nơi bán nguyên liệu làm hương bảo bán cho loại thơm nhất ,tôi mỗi lần thường mua 20.000đ là làm được tương đối lâu,dùng tới đâu còn thì gói chặt lại chống mất mùi ,mùa nồm hay mất mùi),rồi đổ tro vào tiếp .Thông thường bây giờ người ta hay bán tro làm sẵn,nếu đúng là phải cho tro rơm nếp mới đúng nhưng bây giờ họ cũng cứ làm tro bằng trấu thì cũng được miễn sao sạch sẽ là được.Sau khi bốc bát hương xong ta dùng nước ngũ vị hương hoặc nước hoa để tẩy dùng nén hương khoán chữ tẩy bằng chữ nho vào bát hương ,và làm lễ an vị bát hương là được.
    Chú ý cốt thổ công, cốt thần thánh.v.v.nhất thiết phải viết chữ nho.Cốt gia tiên có thể viết chữ quốc ngữ nhưng phải viết bằng mực tầu.mực tàu cũng là loại bùa mà.CỐt gia tiên viết chữ quốc ngữ vì ông bà gia tiên mình chắc gì biết chữ nho phải không các bác.


    đệ có vài dòng mạn phép với mấy huynh . Công nhận thờ cốt ông bà trong nhà linh thật , nhưng mà trong nhà sinh ra âm khí nhiều hơn . Xương tàn thì cốt lụi , cái nó thuộc về cát bụi thì hãy để cho nó về với cát bụi . Chứ em thấy làm như thế ông bà không siêu thoát , mà nghiệp của người đã khuất lẫn người sống vẫn không tiêu . Theo em cứ cải táng bình thường ,thờ phụng ông bà bằng di ảnh là ok nhất . Ở miền Trung em thấy ít người thờ cái này lắm .

  19. #99

    Mặc định

    Cám ơn bác Duonghoainam,bác ThienTruc đã nhiệt tình trả lời thắc mắc của em. Em cũng xin lỗi bác Duonghoainam vì đã làm bác mất thời gian của bác ( do chưa đọc hết thì đã hỏi bác rồi). Hihi, xin lỗi bác nha.

  20. #100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Chào bạn DUY_DUC ngày xưa DHN đã được du học sang Nga một thời gian (nói là trại hè thì đúng hơn) do DHN thi ngoại ngữ tiếng NGa được giải nhất toàn Tỉnh năm 1975 -thi ở cấp hai bạn ạ.Bây giờ chẳng nhớ được gì nhiều,mải làm ăn toan lo nghèo khó,chỉ lởn vởn được dăm ba chữ thôi.Ngày đó nước Nga xô viết rất đẹp rất mơ mộng,mình được trọn 2 nước BUNGARIA hoặc nga (nước BUN có sử dụng chữ Nga),nhưng mình rất thích nước Nga nên mình trọn sang Nga đó bạn ạ.Mà sao bạn lại biết rõ về mình vậy,chào thân ái
    Chúc bạn hoàn thành mọi công việc của bà xã giao phó.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Duy_Duc Xem Bài Gởi
    Vậy chắc em với bác cũng cỡ tuổi nhau, lớp người học tiếng Nga ngày xưa giờ gia hết rùi. Em trước đây học đại học chuyên ngữ tiếng Nga, giờ chẳng dùng làm gì nữa cả. Em đọc bài của bác thấy ngưỡng mộ kiến thức của bác quá! Em đã lưu xuống máy để áp dụng. Có kết quả chắc phải mời bác cốc bia hậu tạ ạ!

    Em hiện đang ở Hà Nội, chắc bác cũng gần đâu đó phải không ạh!
    Cám ơn bác nhiều!
    THấy các bác nói chuyện đồng môn, em mừng quá. Em trước đây cũng tiếng Nga, 10 năm mài quần trên ghế nhà trường là Tiếng Nga, thế mà bây giờ em chẳng còn gì trong đầu ... hic hic. Về tuổi tác, thì bác DHN là sư huynh em rồi, (theo nick thì chắc bác hơn em 1 con giáp), còn về kiến thức thì em phải gọi bác là sư phụ.

    Cảm ơn các kiến thức của bác và các bậc lão thành đã post lên.
    Chúc các bác thành công trong sự nghiệp mà mình theo đuổi

    @ Em ở Hà nội, lúc nào có dịp em mời các bác một :tee: gọi là lễ ra mắt ạ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •