Tỉ Mel Mến,
NN thấy đối với cái bình thuỷ tinh đó thì nếu được tỉ có thể đem lên chùa nói chuyện với thầy về vấn đề này và nhờ thầy giải và đốt cho mình. NN nghĩ tỉ đừng nên làm một mình, vì nhiều khi không biết được đâu. Nếu tỉ tự mình đốt, khống có lực trong cõi huyền linh giúp đở, sợ rằng âm linh trong đó nó ra, nó đi theo mình nó hại thì còn chết lớn nửa đó.
Hồi xưa, có một lần có một người thân của NN được một người bạn giúp dùm, về VN xin bùa làm ăn. Lá bùa được một vị thầy làm cho và lá bùa được viết bằng máu của vị thầy đó. Nhưng, tiếc rằng, khi qua đây, người bạn đó đưa cho người thân của NN và nói rằng họ thỉnh giúp, vì người này cũng là người giúp việc cho người thân của NN. Vì thấy tiệm làm ăn không được suông sẽ cho mấy, cho nên mới làm vậy. Lá bùa đã không giúp được, và công việc thì ngày càng đi xuống. Một trong những lý do đi xuống thì NN thầy rằng người chủ hồi trước của tiệm này cũng chơi bùa, chơi ngãi dữ lắm, lại còn thỉnh thầy về, cho nên cái tiệm này của có nhiều lực lượng vô hình lắm.
Sau này người thân của NN muốn bỏ lá bùa kia đi nhưng không biết làm sao. NN thấy vậy mời lên tiếng giúp cho. Sau khi NN đốt lá bùa đi thì cái âm linh của lá bùa theo NN. Nó phá dữ lắm, nó khiển cho NN mém bị đụng xe. NN có nói rằng: “Bây giờ đã ra khỏi rồi thì nên trở về với chủ nhân của nó đi, đừng phá tui nửa.” Nó đã không nghe mà còn theo NN về nhà. NN có cảnh cáo nó lần thứ 2, nó cũng không nghe, nên NN đã xin phép Phật, để nhẹ cái thì “ảnh” biến mất luôn. Từ đó, chẳng thấy tăm tích đâu nửa. Và còn nhiều chuyện khác nửa, cho nên NN mới nói tỉ đừng làm vì tỉ không phải là người tu tập trong linh giới.
Riêng với tỉ, nếu tỉ muốn người kia không hại cho tỉ nửa, thì NN nghĩ chỉ có cách là tự mình tu tập Chú Đại Bi đi. Chú của chư Phật vi diệu vô biên, có thể giúp tỉ được trí tuể trong sáng, không bị ta mà quấy phá.
Vài hàng đến tỉ. Chúc tỉ tai qua, nạn khỏi.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks