Tỉ Mel Mến,
NN thấy tỉ kinh bỉ người đó là hoàn toàn đúng, không sai đâu. Những loại người đó phải nói là loại người rất thấp trong xã hội. Họ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy những gì mà họ muốn, không cần biết luân thường, đạo lý đâu.

NN thấy tỉ sợ cùng là phải rồi, vì có những cái cho dù mình dùng lý trí để chống lại nhưng nếu đã nói đến cõi giới tà vậy thì cho dù mình có kiên cường đến đâu cũng không thể chống trả lại đâu. Nó khủng khiếp lắm. Tỉ có biết rằng, những ông thầy bùa, mà loại bất chính, nếu họ muốn chiếm đoạt cái gì rồi, nói thiệt nha, chỉ cần đứng ở xa thôi, họ chỉ thổi nhẹ một luồn hơi đến tỉ thôi là coi như mình có thể nộp xác cho người ta đó. Không cần những cái trò dùng kim, tóc, hình ảnh, con nít này đâu. NN cũng hy vọng rằng cái người kia không luyện được đến mức độ đó.

Thân
NN