Bài viết của "kẻ quan sát" tương đối hay. Đúng là hành giả tu mật chân chính
Ngài Hungkar có dạy: "Làm guru không phải là một việc dễ dàng. Một kẻ nói nhiều về Pháp chưa chắc đã là một đạo sư chân thực, một kẻ luôn miệng nói tới Pháp chưa chắc là một đệ tử chân thực. Một đệ tử chân thực, một đạo sư chân thực là người luôn cố gắng suy nghĩ, đào bới để hiểu sâu sắc ý nghĩa của Pháp và luôn cố gắng sống, hành động đúng với chánh Pháp."
Khi tôi qua Nepal, lúc đi nhiễu tháp Boudhanath, tôi thật xúc động có nhiều người sáng sớm vây quanh nhiễu tháp, cứ đi 3 bước họ lạy 1 lạy với tâm thành kính mặc cho đoàn người rất đông đi quanh ở đó. Các vị lama thì điềm tĩnh ngồi đọc kinh trì chú và cúng dường. Tôi cảm thấy như đang ở trong một cảnh giới thoát tục và thấy mình sao quá nhỏ bé, hẹp hòi trong cái vô lượng, bao la của từ bi và trí tuệ. Cố gắng sao mình là giọt nước trong lành trong biển pháp mênh mông đó. Hãy từ bỏ tham, sân, si, mạn đố để quay về với chánh pháp !
Chính cái tâm bất thiện mới tạo ra chướng duyên lớn nhất trên con đường tu tập mật tông. Nghiệp là do mình tạo, chướng duyên cũng tại chính mình !
![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks