Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
Nếu bạn đúng là căn đồng số lính thì chả chết được đâu. Quá lắm chỉ bị điên thôi. Nặng rồi đấy nhưng đi tìm thày phải cẩn thận nhé. Đừng có đến 1 thày thấy choáng quá rồi làm ngay. Bạn nên nhớ; Bóng Thánh- Miệng trần. Đừng tin hết điều gì cả. Thận trọng.
kô mình đã ra mở phủ rồi và bh mình đi xem chỗ nào cũng nói là thầy mình thấp bóng hơn nên mở ko được. mà từ ngày mở mình thấy cũng đi xuống rất nhiều. dạo này mình lại toàn mơ chúa nguyệt hồ rồi là chúa đội khăn cho mình rồi đủ các thứ. nta nói mình pải 1 đền 1 phủ thì mới yên được. dạo này chả ăn uống được rì cả bụng bịnh cứ trướng nên khó chịu vô cùng ăn chả xuống uống chả tiêu hixx