Binn,
Tôi có đọc một cuốn sách về "Đại Cách Mạng Văn Hóa" do một tác giả người Tàu, sống ở thời gian đó và là giảng viên của ĐH Thanh Hoa thì phải. Anh thử tìm ở các hiệu sách xem còn không? Tôi mua và đọc nó cách đây khoảng 10 năm rồi.
Vẫn còn nhớ lắm. Trong cuốn sách tác giả có nhắc đến một người là thày của mình và là một vị giáo sư giỏi nổi tiếng của Thanh Hoa. Ông đã bị giết và xác bị vứt xuống sông Hoàng Phố.
Trong cuốn sách có nhắc đến lệnh ban hành yêu cầu lấy gậy tre xuyên qua bụng các vị giáo sư rồi đem ném xuống sông Hoàng Phố. Đâu có khác gì bọn Pôn Pốt đâu.
Với Cộng sản Tàu thì đừng có tin vào những gì tụi nó nói. Đó là nhận xét của tôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks