haizz. M có đọc, nhưng đọc lướt. Chắc vậy nên mới nói gà nói vịt. Cái muội hỏi, là cái bấy lâu nay m vẫn đang thắc mắc, vớ đc topic của huynh và cái hình ấy nên mới đem ra hỏi. Muội k có nói j đến thiền định và sự "thấy" trong thiền định.

Muội hỏi về những cái nhìn được bằng mắt thường, ngày hay đêm, miễn là mắt có khả năng nhìn thì đều thấy cả. Ví như có người nhìn thấy vong linh ở dạng đốm theo như tài liệu của huynh. Nhưng linh hồn đó lại không phóng chiếu cho họ thấy hình ảnh về họ, mà luôn chỉ xuất hiện ở hình dạng đốm. Cũng có khi đã phóng chiếu nhưng người này từ chối cái sự biết ấy. Và từ đó không thấy lại nữa.

Muội không hiểu ý huynh nói huynh chờ câu hỏi gì của muội.

Vấn đề này m k muốn bàn nhiều ở đây vì không thích gây tranh cãi, hoang mang. Nếu huynh có tài liệu về vấn đề mà muội nói tới thì cho muội xin. Còn không thì muội xin cáo lui. Muội lười học lắm, nên việc nghiên cứu lý thuyết là không tưởng. Muội chỉ hay tiện mồm thắc mắc thôi