Bạn tamchanh thân , cám ơn bạn nhiều lắm , thật ra mình rất là ít có chiêm bao ,mà nếu có thì cũng đơn giản và không có đúng , chỉ có khi thỉnh thoãng trong lòng mình chợt nhớ tới ai đó cho dù không thân thì thế nào cũng gặp , hồi nhỏ mình không có sợ ma , cũng không tin lên đồng mình cũng ngang bướng lắm , nhà bà dì mình là thầy bùa nên có nhiều bàn thờ và thờ nhiều thứ lắm hồi nhỏ mình không biết nên hay lục soạn trong bàn thờ xem thứ nầy ,thứ kia ,đôi khi ẩm búp bê thờ lên xem .lấy cây quạt trầm hương ngữi rồi mở ra quạt quạt , có lúc lấy trái cây trên bàn thờ ăn luôn mà không có xin phép ai hết có lẻ còn nhỏ quá chắc cở 8 9 tuổi gì đó , mình nhớ hồi đó thấy cái bóp hạt cườm của búp bê thờ đẹp quá mình bứt một mớ đem về xỏ vòng đeo nhưng chẳng thấy bị gì hết , bây giờ gần 50 tuổi rồi nhớ lại những việc bất kính hồi nhỏ trong lòng hối hận , cũng may là hồi nhỏ không bị quở phạt gì hết .Bây gời thì mình tin là có ma thật , vài hàng chia sẻ , rất cám ơn bạn tamchanh , mình mong nhận được sự trao đổi và chia sẻ của các bạn ,Trân trọng .