trong cái nối dối lại có cái nối dối...
tôi bất ngờ khi ông nhờ tôi lập topic xin lỗi Ưu Đàm Hoa, rồi cũng từ ông nói xấu chị ấy...
và bất ngờ khi ông bảo rằng, ông nói dối vì k muốn Ưu Đàm Hoa mất mặt...
thật khó hiểu...
dù sao, cũng như trago, chưa bao giờ hối hận khi tin ông, dù rằng là dã dối nhưng cũng rất vui...
thường thì kẻ nói dối ít khi nào tin lời người khác...
thật ra, có hàng tá cơ hội để nói lên sự thật, chỉ là ông đã chọn k nói sự thật, có lần tôi bảo với ông, nên nói sự thật ngay từ đầu, càng kéo dài thì càng đau khổ...
đôi lúc có cảm giác ông che dấu thứ gì đó, đôi lúc mốn hỏi, nhưng biết rằng ông sẽ đánh trống lãng sang vấn đề khác...
mà nói về thế giới ảo... thật ra, mọi thứ ở đây, thế giới vật chất này, đều là ảo...
mà dd phongthuyhoingo mình vẫn k quen cho lắm, lạ làm sao, ở đây có vẻ vui hơn...