Bản tính lười cố hữu. Sự vụ này vẫn chưa đủ để thúc đẩy 1 con ng lười nhác như mình lập 1 account mới để comment. thôi thì gửi tạm ở đây. ai tốt bụng chuyển nhời hộ nhé!

Ở trên này là ảo, nên nhiều khi sự việc nó chỉ như hạt cát, mảy bụi, sợi tóc cũng biến thành con voi cả. Nên chuyện của e mới thành ra Hot như thế. Cái này là hội chứng gì ta? Nói là hội chứng đám đông thì chưa đủ.

Như mọi người đã nói đó, thật ra ai cũng có một chút "biết", một chút "hiểu", nhưng ít người rảnh mà tranh cãi, mà tìm hiểu ngọn ngành làm gì.
Em nhớ lại những gì c đã nói, nhắn tin và gọi điện cho em xem có nhắc đến cái đau thể xác lần nào k nhé (trừ lần duy nhất c "hỏi" e sao bị phong mà sms nhoay nhoáy).

Lần e nói rằng có kẻ tung tin đồn bôi xấu danh dự c, hãm hại c. Hay lần e bảo kẻ mà gọi cho chị rồi nói bậy k phải là em, mà là thằng hàng xóm. C đều "tin" và cho qua. Vì thật sự c chẳng dư thừa hơi sức mà để ý tới mấy chuyện đó trong khi còn nhiều nhiều chuyện khác phải lo. Mấy trò ấy trẻ con quá.

Những chuyện mà chị nói với em, đến tận bây giờ, c nghĩ c chưa phải hối hận 1 điều gì cả.

Về "người kia", chị không biết em thật hay giả khi confirm chuyện đó với c. Nhưng c mong em luôn được tỉnh giác và tinh tấn. Biết gì là thật, là ảo. Để cho ai về với nẻo của người ấy.

P/s: buồn cười nhỉ, 2 forum mà cứ như 1 ấy nhỉ. Ở nơi này làm tôi, nơi khác thì là vua. Đến thế giới ảo mà sao cũng có nhiều phiên bản thế.