Trích dẫn Nguyên văn bởi dathao_cantho Xem Bài Gởi
Mời cả nhà đọc cho vui nha kakaka

http://phongthuyhoingo.vn/tieudieutu...ead.php?t=1967
Nó là vầy:

Khổ Tâm Không Dám Nói

Qua bao ngày nằm suy nghĩ lại, những chuyện đã qua. Thật sự Đệ thấy mắc cở quá, nhiều khi trong bóng tối, Đệ vẫn cảm thấy gương mặt của mình nóng bừng lên đỏ lên vì hỗ thẹn, mỗi khi suy nghĩ tới chuyện cũ.
Thật sự là nếu như không có những chuyện vừa qua, Thì trong Đầu Óc của 1 kẻ dốt nát như Đệ vẫn nghĩ rằng : Tình Cảm Online trên mạng, chỉ là tình cảm hư ảo mà thôi ! ( Giờ thì khác rồi, )

Nhưng …..mặc dù Đệ là kẻ ko ra gì trên 1 cái thế giới ảo mà khi Đệ post bài nhạc ấy lên thì ….Huynh Thần Lô Thánh Chủ tưởng đệ bị bệnh thật mà làm một topic quá nghiêm trọng chỉ vì mục đích muốn đệ được sống !
Đến lúc đệ phát hiện ra topic đó thì thấy quá nhiều người quan tâm rồi. Đệ phần thì mắc cở, vì mình lửa dối mọi người, phần thì , như Ông Bà mình nói …. Thẹn Quá Hóa Liều.
Nhất là Huynh Thần Lô Thánh Chủ đã quan tâm, còn có Tỷ Ưu Đàm Hoa… nữa chứ . Rồi Đệ …….tự nhủ âu đây là chuyện nhỏ,rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi,thôi thì đành ôm bom vậy...
Ngờ đâu………. ngay từ giây phút đầu tiên Huynh Diêm Vương Lệnh đã gọi cho đệ hỏi han tận tình,sau đó là Tỷ Ưu Đàm Hoa gọi điện khóc lóc... Và còn rất nhiều người khác, trong đó có anh richadhieu,người tình nguyện chữa bệnh miễn phí qua điện thoại. Vậy là chuyện các lúc các rối tung lên,càng khó nói sự thật. Đệ lại nghĩ đến câu " phóng lao thì theo lao" và……. đệ lại lừa dối !...
Hôm nay Đệ rất muốn vào dự offline ở chổ Huynh Thuận Thiên, mà không dám. Đắn đo từ khi Huynh Thuận Thiên cho biết, từ tuần trước. Hôm nay Đệ xin lỗi Huynh ấy vì Sẽ không vào, Huynh ấy la cho 1 trận. Huynh ấy nói . “ĐÂY LÀ DIỄN ĐÀN TÂM LINH, KHÔNG PHẢI CÁI NƠI CHỢ BÚA. Trong này đa số là các Huynh Tỷ Tu Tập, người theo pháp môn này, người theo pháp môn khác. Nhưng tóm gọn lại là, mọi người đều hướng thiện. Không ai chấp lặt vặt đâu. Đệ Hướng Thiện đi , có 1 lời Xin Lỗi. Không ai để bụng.”

Nhưng Đệ trộm nghĩ, đâu phải cứ làm sai, rồi xin lỗi, cho nên hôm nay, Đệ Thành Thật Muốn Làm Lại Người Mới, Sống Tốt Hơn. Mới tạo ra topic này, để Các Huynh Đệ Tỷ Muội nào giận Đệ, Đệ xin được đứng nghe giáo huấn và chịu bị đánh. Sau Đó Các Huynh Tỷ Đệ Muội, tha thứ cho Đệ. Tạo cho Đệ có 1 chổ đứng mới trong lòng các Huynh Đê Tỷ Muội. Đệ Chân Thành Cám Ơn ạ!

Đệ nói thật nha, Đệ gây lỗi với nhiều Huynh Tỷ khác quá. Nên Đệ không dám nêu đích danh, ( Nêu danh, nếu thiếu 1 ai đó , mà người đó không tha thứ chắc Đệ Khóc quá à) vì vậy cho Đệ xin phép được gửi lời Xin Lỗi tới TẤT CẢ mỗi người trong Diễn Đàn. Xin Hãy Tha Thứ cho Đệ.

Chỉ vì một bài nhạc mà gây bao chuyện hiểu lầm,Đây chính là bài nhạc đã gây ra nhiều chuyện rối tung này,Đệ Ghét nó ……. Vì nó mà Đệ trở thành Tội Nhân. Nhưng cũng do Đệ hết. Đệ Tự phạt mình rồi. Các Huynh Tỷ tha cho Đệ nha . hic.. hic..