Thân gởi bạn Petin 85 , tôi tên là Xuyến năm nay 49 tuổi , là mẹ của nick quoc 1368 , đọc bài của bạn tôi thấy có phần nào giống tôi nên vài hàng chia sẻ với bạn cũng mong nhiều ý kiến của các bạn khác đóng góp cho bạn để bạn có các nhìn đúng nhất bạn nhé .Tôi tuổi nhâm dần , hồi lúc sinh ra nghe bà nội và mẹ nói lại rất là khó nuôi một ngày hai ba sắc mặt , đau ốm liên miên gia đình phải bỏ vô cái thúng đem để ở ngã ba đường rồi mượn một người bạn của ông bà nội , ông nầy cũng tuổi dần lượm đem về làm con , sau đó mới mướn mẹ tôi nuôi lại , đồng thời mang lên chùa qui y và có pháp danh đàng hoàng , gia đình nội tôi không có thờ Phật mà chỉ thờ bà mẹ sanh và ông quan công nên thật ra tôi cũng không biết nhiều về đạo , dòng họ tôi làm thầy bùa , hồi nhỏ cũng từng xem thấy bà dì [ em bà con chú bác của bà nội lên đồng , làm bùa cho người ta mà không có ấn tượng gì hết , lớn lên cũng thích đi xem bói , thích xem lên đồng bóng , đã từng chứng kiến ông cậu của tôi trục ma cho mẹ kế của mình , sau nầy giải phóng không còn ai nối nghiệp thầy bùa nửa , tôi cũng như bạn đi đến đâu coi bói thì đa phần các thầy đều nói số tôi phải làm thầy vì tôi là con của bề trên , trên trán tôi có hai đường màu hồng chạy từ phía chân mày lên cái nầy thì từ nhỏ đã có rồi , lúc đậm , lúc nhạt những người lạ nhìn kỹ thì quan tâm hỏi có từ bao giờ còn thật tình mà nói tôi thấy nó cũng bình thường chứ không có gì hết , năm nay tôi đã gần 50 tuổi rồi mà có làm thầy bà gì đâu ...tôi muốn nói vối bạn rằng muốn làm được thầy bà thì phải có căn duyên , ơn trên ban bố , lúc đó k muốn làm cũng không được , phải bị hành xác tới khi mình chịu làm thầy , nghe bà nội tôi kể lai bà dì tôi lúc đó cũng bị hành dữ lắm chịu k nổi nên phải ra làm thầy , tôi đọc các bài viết của các bạn Nhoc salad , bạn Melson ,bạn Vochinhdieu , tôi tháy các bạn đó nói đúng đó . theo tôi nghĩ một khi mình là người được chọn rồi bạn không có cách nào từ chối được , không có thầy bà nào dám cải lệnh trời mà giúp bạn được đâu nếu có thành ý thay gì tiền đưa cho các thầy bà , bạn làm từ thiện đi , không cần phải đi đâu cho xa mà làm xem chung quanh mình giúp ai được cứ giúp không cần phải nhiều mà là tùy theo tấm lòng của mình , làm cho ai vui được đó là niềm vui của mình , vài hàng cho bạn hy vọng bạn hiểu ra , khi tạo ra mỗi sinh linh thượng đế đã an bài cho mỗi chúng mỗi người một vai trong màn kịch trần thế nầy , hảy luôn vui vẻ , cầu thượng đế là đấng tối cao xin soi đường cho tất cả chúng sinh . Thân chào bạn , kính chúc tất cả ACE trong diễn đàn thân yêu nhiều sức khỏe , luôn bình an và nhiều hạnh phúc .