Ở các 4rum tiếng tàu và tiếng anh, dân Việt bị coi thường lắm
"về với mẹ đi" <-- người Việt là con xa mẹ TQ,
"nhóc con tìm bố mới" <-- VN nịnh Mỹ,
"chú em cương như vậy làm anh vừa giận vừa buồn cười" <-- người Việt đang làm trò hề vô ích,
"đã nghèo còn ngu" <-- de dọa bao vây kinh tế,
"ngoan thì sống hỗn láo thì anh cho lên rừng ở với khỉ" <--chắc định đem tên lửa tầm xa phang HN,HP,HCM, và các mục tiêu di động trên biển....
Chính quyền TQ tuyên truyền cho dân khựa và PLA thế nào thì không biết, nhưng trong mắt dân khựa thì người Việt bị coi như con chó ghẻ đang sùi bọt mép đòi cắn chủ.
Hix, nói vậy không quá đâu các cụ ạ, dù các cụ không muốn nghe hay không tin
Gõ ra những chữ như vậy em cũng chả sung sướng gì, nhưng thực tế đang là như thế. Nhìn thẳng, nghe rõ.
Em không ghét người TQ (có người quen là hoa kiều :D), thích ông Kim Dung, say đắm Lưu Diệc Phi (lỡ rồi).... nhưng cay đắng và căm ghét chính phủ TQ, đã nhét vào đầu dân tình của họ và thế giới những sự kiện và luận thuyết mô tả người Việt như một nhóm dân phiêu bạt, nghèo túng, ngu muội, hiếu chiến và đánh đu giữa những người giàu!
Tức lòi mắt cũng không làm gì được với số lượng đông (chỉ cần 50% của 1 tỷ đã thấy nhiều rồi) đã thấm từ trong trứng nước!
Nếu ai có khả năng (ngoại ngữ, thời gian...) thì cứ thử tự mình tìm đến những 4rum đó mà xem.
Nhưng cũng không sao, dân với dân thì vẫn OK, nhưng đã khoác áo lính, nói đến đánh giặc khựa thì ai cũng máu lửa :D
Vinh danh những chiến sỹ và gia đình họ đã tổn thất với khựa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks