Trích dẫn Nguyên văn bởi phamhuekytam Xem Bài Gởi
chào tất cả các đệ tử của tstq có lẽ các ban đã biết lời thề của tstq ngoài 9 lời thề chính là tâm pháp thầy dạy còn xem khí tạo nên số phận của đệ tử để truyền thụ cho người ấy tùy theo căn duyên định mệnh cái này do đức phật Quấn thế âm Bồ tát và sư tổ cùng 7 vị sư phụ chiếu mạng quyết định thầy chỉ thuận theo lẽ phải thôi không tin bạn chưa đủ trình độ lên đại mà xin lên khí thần sẽ không lưu chuyển thầy chỉ cần cầm Đai là biết ngay tôi có chút ý kiến này mong các bạn cho nhận xét vì tùy duyên như vậy nên pháp độ cho đệ tử bản chất thì giống nhau cụ thể thì khác nhau hẹ 1 dịp nào đó gần nhất tôi sễ cùng các bạn thảo luận vấn đề nay mong các bạn thành chính quả hiểu sõ có và không có thể các bạn sẽ có tha tâm thông và có duyên với thất sơn thần quyền thực hành tu luyên quyền hình Duơng quyền phách không chưởng nổi tiếng và các pháp quyền Âm quyền .... mình xin đưa ra 1 trông những tâm pháp từ phạn ngữ dịch sang việt ngữ nhé
1. Báo hiếu với cha mẹ
2.không làm gì sai với anh em ruột
3 không đam mê tửu sắc
4. không ỷ ạnh hiếp yếu
5.gúp đỡ người hoạn nạn
6.
7. giúp đỡ bạn đồng môn
8.
9.
thật là phóng khoáng thánh nhã và khí phách phải không các bạn có gì sai đâu vậy dù tu thành hay không thành thì vần thành người không hổ thẹn với trời đất các bạn có tin không Ta xin phật nhiều điều nhưng phật không cho phật cho ta những thứ mà ta không ngờ như trên bùn sen ngọc nở vậy . chúc các ban trong môn và ngoài môn có tâm hướng đạo hãy tin và xây dựng những điều tốt đẹp như bông sen kia tỏa ngát hương trên bùn thân ái
Cám ơn phamhuekytam rất nhiều,dù tu thành hay không thành thì cũng đừng nản chí,chỉ cần mình cò lòng thành,không thành âu cũng là duyên số,gạt bỏ thành bại thắng thua,giữ cho tâm thanh tịnh như thế vô tình ta đã đắc đạo rùi,phật không ở đâu xa mà ở ngay trong tâm mình,các bạn giữ được tâm mình trong sáng,là một điều rất đáng quý,ơ mà mình đã thử làm đươc một kiểu như thế này nếu các bạn đang có nhiều tạp niệm thử xem thành không,bớt đi chút stress:ngồi khoanh chân,chân trái vắt lên chân phải,giông như ngồi thiền,thả lỏng tâm hồn,nhắm mắt ta thấy trước ta là biển rộng mênh mông,sòng biển lấp lánh,có ánh mặt trời chiếu sáng,sau đó là xa mãi ta vào trạng thái tĩnh lặng nhất,các bạn sẽ thấy mặt đất dao động như thế nào,ta thấy thoải mái lắm,mình tự nghĩ ra cách này,lúc đầu phải mất rất lâu mới đạt tới trạng thái tĩnh tuyệt đối, nhưng giớ mình chỉ cần 2p thui chuk các bạn vui vẻ