
Nguyên văn bởi
Dark_Angel
Nghe Ni nhắc đến My "sói" mà buồn wá đi.Không biết có sai ko khi mình thấy nhói lòng,thấy xót thương hơn là căm giận khi nghĩ đến cái cảm giác hoang mang,sợ hãi của cô bé ấy khi phải vào đời sớm,phải đương đầu với cuộc sống phức tạp và đầy nguy cơ,cạm bẫy luôn rình rập.Nhỏ bé,yếu đuối,đơn độc và nhận thức non nớt nên em dễ dàng bị những anh,chị giang hồ lọc lõi khống chế,lợi dụng.Từ một nạn nhân em dần chai lì,vô cảm rồi bị tiêm nhiễm lối sống hưởng thụ,sa đọa.Chính sự vô tâm,thiếu trách nhiệm của gia đình và và sự tàn nhẫn,vô tình của XH đã tạo ra 1 đứa bé 14 tuổi sa ngã,hư hỏng.Một bé gái vị thành niên mà lại có những suy nghĩ và hành động như một tội phạm chuyên nghiệp khiến mọi người phải giật mình,phải xem lại trách nhiệm,thái độ của mình trước sự xuống cấp của đạo đức XH.Phải chăng do lối sống hưởng thụ cá nhân,do sự vô cảm với những tiêu cực đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống,kiểu sống "đèn nhà ai nấy sáng",quay lưng,ngoảnh mặt đi với những nỗi đau,những nghịch cảnh xung quanh,ko ảnh hưởng đến bản thân mình thì chẳng đáng quan tâm,lo ngại ?!?:thinking:
Dù sao thì chuyện đã có kết cuộc thỏa đáng!My "sói" đã may mắn có được cơ hội để dừng và thoát khỏi con đường tội lỗi.12 năm lao lý là cái quả phải nhận,cái giá phải trả cho những hành động sai trái.Nhưng đấy cũng là thời gian để em suy nghĩ,nhận thức về những sai lầm của mình,để quên đi những nỗi đau,những xấu xa trong quá khứ và tiếp nhận,học hỏi những điều tốt đẹp trong cuộc sống.Mong rằng My "sói" sẽ tìm lại được bản chất lương thiện của một con người và một tương lai tươi sáng!:day_dreaming:
Bookmarks