Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
Khó phân được đâu vàng đâu đá
Cũng khó phân được khá với bèo
Ôi ngẫm kiếp phù bọt bèo
Biết trôi đi đó biết lèo về đâu
May gặp Đạo gội sầu rửa thảm
Gặp ơn Trời ban đám mây xanh
Để ta quyết chí tu hành
Để gần Tiên Phật xây thành vị ngôi
Thắm thoát đã năm rồi tháng hết
Gẫm trần ai chưa hết muộn phiền
Tử sanh sanh tử nghiệp duyên
Cứ xoay cứ buộc người liền người ơi
Xin người sớm hiệp ĐẠO TRỜI
CAO ĐÀI TÒA THÁNH thảnh thơi tu trì
CÔNG BÌNH BÁC ÁI TỪ BI ...


Công bình bác ái từ bi
Là điều phật dạy phải ghi để lòng
Gẫm trong cõi kíp bụi hồng
Hảy tu tịnh độ thong dong cõi phàm
Tử sanh sinh tử chẳng ham
Xây vần vẫn buộc người phàm khổ đau
Khuyên sanh chúng hãy tu mau
Đã muốn tu thì đừng có sợ nghèo
Muốn thành phật đừng đeo lòng tà
Ráng tìm đức hạnh kỳ ba
thiên tôn giáo chủ là cha muôn loài
Công bình bát ái hẳn hoi
muốn thành đạo quả phải noi phật đà