Hoan hô Kẻ quan sát!
Có nhiều loại chân ngôn như Phật bộ chân ngôn là pháp Tức tai (Santika) Quán Âm bộ chân ngôn là pháp tăng ích (Pustika) Kim cang bộ chân ngôn là pháp điều phục giáng phục (Abhicaruka), không có thầy , sẽ không có ai thấy được cái tâm của quý vị có an chưa, nghiệp có tịnh hay chưa, mà truyền pháp , tu theo mật rất khó , tu vài mươi năm còn chưa tới đâu , mới vài năm thì ăn thua cái chi mà dám lớn tiếng.
Hộ pháp chỉ hộ trì người giữ giới và hành trì chánh pháp, nếu không giữ giới hay hành tà pháp tức thì bị đổ nghiệp , hoặc gây nên nhiều thử thách khó vượt qua.
Những người tu mật thường có tâm xem mình là nhất , mình còn hơn cả thầy, thường hay chê thầy, hay các huynh đệ khác nữa. Khi nào có cái tâm nầy nổi lên đó chính là ma khảo.
Phật không hề khuyến tu theo Mật tông, những người theo mật đạt thành tựu không phải là ít nhưng chưa có ai thành Phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks