hihi, chào huynh, Trúc hổng biết là trong quán mì HQ có bán mì chay hông nữa, hình như không rồi, hihi, nhưng hổng sao hết, huynh vô SG thì nhắn tin PM cho em, em sẽ mời huynh về nhà đãi món chay em làm, em làm món chay ngon lắm đó, em sẽ xào một đĩa mì có nấm, cà chua, ớt đà lạt, cải cay... cho huynh ăn ghiền luôn đó, hihi, còn nữa, em sẽ làm món mè trộn rau câu hàn quốc ăn với đậu hủ chiên và ăn cơm với canh bí đỏ đậu phọng..., nếu huynh vui lòng ghé nhà em, thì trên tầng áp mái có thư viện cho huynh đọc kinh luôn, trong tủ sách của mẹ em có đủ các cuốn kinh Phật, nào là kinh Pháp Hoa, kinh pHáp cú, kinh Hoa nghiêm, kinh vô lượng thọ, kinh tùm lum hết, rồi các cuốn luận nữa nè: luận thành duy thức, duy thức học, bát minh luận, nhơn minh luận... đủ hết cho huynh đọc ghiền luôn đó, hihi.
hihi, 5 già với thịnh già hết xí quách rồi hả, chém gió dữ quá nên mõi tay rồi ah, về học thêm sách nhiều nhiều đi nha để biết chém gió như tiểu thư nè, chém còn hơn mấy thiên thần trong Chalie's Angles nữa đó, hihi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks