Sao các bạn không gọi hồn thầy Lương Minh đáng đang ở đâu để xem thầy thế nào nhỉ.

ở 16b phố lý thái tổ có bác hàng nước xưa cũng học thầy chữa bệnh cho khắp thiên hạ, nhưng chỉ bệnh mình là không chữa đựoc, lại chuyển qua học mật tông rồi.

Có người đi truyền tâm bồ đề cho mấy chục người, người được truyền hỏi tâm bồ đề thầy lấy từ đâu, chất liệu thế nào, công thức và tác dụng ra sao, cũng chẳng biết tâm bồ đề là gì,

Rồi có món rượu tỏi chữa bệnh cho đẹp khỏe,, cẢI LÃO HOÀN ĐỒNG, XEM RA TRÁI VỚI GIỚI CẤM CỦA pHẬT " ....vậy nên Phật bảo tất cả chúng sinh ăn thức lành thì sống, ăn thức độc thì chết. Vậy những chúng sinh cầu Tam ma đề, nên dứt bỏ năm thứ rau cay trong thế gian. Năm thứ rau cay này : HÀNH , TỎI, KIỆU, CỦ NÉN, HƯNG CỪ (CỦ NÀY BÊN ẤN ĐỘ MỚI CÓ)ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm lòng giận"

nHỮNG LỜI DẠY TRÁI VỚI LỜI pHẬT DẠY, THÌ CÓ GÌ ĐÁNG TIN MÀ LÀM THEO