Theo TT biết gia đình hồi còn bên VN ông của TT biết chút về phong thủy. ông hay biểu kiêng cái này cử cái kia.....làm nhà thì làm bên đất bồi, không làm bên lỡ,
nói rõ hơn là phía trước nhà mình có con sông, đất ở quê rất rộng ông không cho làm nhà gần phía sông lỡ, mình cứ nghĩ là chắc ông sợ phía bên lỡ thì từ từ sẽ sạc lỡ tới phía nhà, nhưng ông nói đó là phong thủy không tốt
thí vụ như phía bên sông kia thường có cây cầu nhỏ chỉa vô cửa nhà mình.
cây dòn vông đâm qua nhà mình, tránh con rạnh nhỏ chãy xuyên qua cửa, tránh cây đâm rễ vô nhà.....còn nhiều cái mà nhất thời mình không nhớ hết
niếu lỡ nhà mình bị những điều cấm kỵ trong phong thủy, ông mình đều tìm cách hóa giải như là, phía bên kia có cây cầu đâm vô cửa ông mình sẽ làm một cây cầu đối lại, hay những gì đại khái mình không nhớ hết, nhưng ông nói phong thủy rất qua trọng trong chúng ta
giờ ông mình qua đời lâu rồi, đại khái là mình nghĩ lúc mình mới vô nhà này thì mình thay hoàn toàn thảm mới, tất cả tranh ảnh treo tường hoàn toàn khác, thời gian ở cũng có chút chuyện lục đục nhưng rất ok lắm
dần mình cũng có thay đổi đồ đạc thì cũng có thay đổi chút hơi lộn xộn hơn trong nhà, nhưng nhất là ngày mình thay nền nhà thảm qua nền gỗ thì mọi chuyện rối rắm hơn
mình nghĩ chắc do phong thủy, tất cả mình thấy không có gì sai cho lắm ngoài cái cây bự án trước cữa nhà,
mong các Bác cao nhân giúp TT coi có phải không, cũng có thể là do TT đa nghi vì đã bị nhiễm kiên cữ quá quan trong về vấn đề phong thủy từ lúc nhỏ.
TT chỉ dám đọc những gì các bạn hiểu biết đưa lên đây, hay nói những gì trong chuyện dân gian mà mọi người hay cho đó là có chứng cớ, chứ TT không dám tự nhiên đưa một đề tài đùa để làm phiền các cao nhân và các bạn, mong được sự giúp đỡ và tha thứ những gì sơ sót của TT cám ơn tất cả :not_worthy: