hey, các bạn đều "chấp" mặt "chữ", mà "lờ" cái "ý".
Mình xin góp 1 vài ý kiến cá nhân đến bạn PTS:

* Bản thân mình cũng là một người theo nghiên cứu khoa học (bên Vật lý). Trong vũ trụ này, hầu hết là "lưỡng diện": có trắng-có đen, có vật chất-có phi vật chất, có electron-có positron, có vi mô-có vĩ mô,.... tức nhiên có cái chứng minh được-có cái không chứng minh được.
Mình lấy 1 số ví dụ về cái không bao giờ khoa học chứng minh được:
- PHẬT GIÁO: cõi cực lạc mà đức A di đà ngự trị, con người ở thời đức Nhiên Đăng có thể sống hàng tỷ kiếp, ...
- THIÊN CHÚA GIÁO: Thượng Đế (Chúa trời) là có thật, là Đấng sáng tạo tối cao......
* Đừng bao giờ nghĩ trong khoa học không có cái không chứng minh được, vẫn còn rất nhiều huyền bí trong vũ trụ mà khoa học đang gặp khó khăn để giải thích và chứng minh. Lấy 1 cái ví dụ điển hình chơi là sự hoạt động của não bộ: gà mất đầu vẫn sống, người ko có não vẫn sống bình thường IQ~120 luôn .... Một ví dụ khác là về NST giới tính, tại sao khoa học Chứng minh XY là nam, XX là nữa, vậy mà vẫn có trường hợp NST là XX mà bên ngoài là XY, bên trong là XY mà bên ngoài là XX? (xem chơi cho biết ^^: http://it2hut.net/diendan/printthread.php?tid=597) <= khoa học vẫn chấp nhận là tương đối.

* Quay lại vấn đề chính mà bạn muốn tìm hiểu, "cái đầu" của con người vẫn là bí ẩn của tạo hóa. Tâm linh mà chúng ta tiếp cận chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm" thôi. Dù bằng bất cứ phương tiện gì thì con người cũng ko thể tiếp cận sâu vào "Tâm linh", nhưng chỉ với "cái đầu" thì có thể. Lấy ví dụ cụ thể là đức phật Thích Ca hơn 2500 năm trước đã nhận thấy có hàng triệu sinh linh trong 1 cái ly nước, còn khoa học khoảng 1000 năm sau, sử dụng kính hiển vi mới tìm ra được. 1 ví dụ khác là các nhà tiên tri, các nhà ngoại cảm nhìn thấy tương lai, nhìn thấy vong hồn mà không sử dụng phương tiện khoa học gì hết ... Vì vậy, đối với những vấn đề tâm linh, càng ép tâm linh vào khuôn khổ khoa học thì càng bí ẩn và càng sai sót.

* Nhân điện không những là ngành khoa học về trường điện từ của cơ thể sống (tín hiệu não, bức xạ nhiệt -hồng ngoại, tiếng nói, ánh sáng,... có mang tính chất sóng điện từ nhá) mà còn là 1 ngành tâm linh nghiên cứu các khả năng kì diệu => nó là khoa học tâm linh. Nó mang tính chất của 2 bên, mà bạn cứ đòi ép nó vô 1 bên? Giống như con người có mặt (face)-có lưng (back), cái mặt có bao giờ nhìn thấy hết cái lưng (nếu ko dùng gương)? Rồi 2 con mắt của chúng ta, nhìn được phía trước, phía hông, chứ có nhìn được phía sau mà không quay đầu và không dùng phương tiện hỗ trợ? Nhưng con mắt thứ 3 thì may ra có thể à ^^

* Thực ra, nếu bạn đã bước vào trang web này, thì ắc hẳn bạn cũng công nhận là có sự tồn tại các vong linh. Cây cỏ cũng có sự sống -> nó có linh hồn, con vật cũng có sự sống -> nó có linh hồn, vi khuẩn cũng có sự sống -> nó có linh hồn ,.... Hàng ngày, chúng ta "tiêu diệt" không biết bao nhiêu sự sống, nuốt vào trong bụng không biết bao nhiêu linh hồn.... Bạn bệnh đâu phải chì vì lý do vi khuẩn xâm nhập hay bị độc tố, do trái gió trở trời; mà các vong linh cũng có thể phá phách làm bạn bị bệnh vậy. Nói tới đây chắc bạn cũng đã hiểu cái "ý" HÓA LÀNH rồi đó.
Học viên NĐ có khả năng nhận-truyền năng lượng tình thương; truyền nl vô thức ăn, thức uống, giúp các sinh linh mau tiến hóa, mau siêu thoát, mau đi tu học,... còn về chất độc mình chưa "thực nghiệm", chỉ có biết qua trường hợp học viên ăn thức ăn bị ngộ độc, người khác vô bệnh viện, còn học viên đó thì ói mửa 1 hồi rồi hết, ko có vô bệnh viện.

Thân chào