Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
Trên bước đường hành trình hoàng đạo
Lắm gian nan gió bảo mưa gào
Miển lòng con chẳng nún nao
Thầy đang tạo dựng thanh cao cho đời

Nhưng phục nguyên nhiều nơi chưa rỏ
Máy hành tàn, đâu có suốt thông
Cho nên vướng mắt giặc lòng
Gây bao hậu quả còn trong phái đồ

Quyền dựng gầy đưa vô hình tảng
Học minh đứt, ánh sáng lu ly
Muốn tu thì muốn ,muốn ly cũng đành
Ta quyết chí tu thành đạo cã

Hảy tu hành trả nghiệp tiền căn
Quyết về hảy chớ có bâng khoăn
vế chánh giác xả thân cho đời
Tu Vô vi tâm đạo kịp thời

Kịp thời tu tỉnh hãy lo tu
Tu chí tu tâm cá hóa cù
Cù lao khá ráng đền ơn nặng
Nặng nợ thế trần phải cố tu

Cố tu sửa méo sẽ thành tròn
Thành tròn cũng phải giữ lòng son
Son sắt vì Đời công quả lập
Lập thân Hành Đạo Niết Bàn mon

Mon men bước đến chốn Thiêng Đàng
Đàn trổi khuyên người tỉnh mộng dang
Dang dở có chi rồi cũng hết
Hết tâm phàm tục hưởng nhàn an