Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
Con người cứ tha hồ tranh luận nhưng thiên nhiên vẫn âm thầm làm việc của mình...Và mọi sự hình như đang đi đến giai đoạn cuối của mỗi chu kỳ. Bấy giờ sẽ thấy, chứng kiến mọi lý luận sẽ im bặt và gục gặt cái đầu
Thiên nhiên vẫn làm việc của thiên nhiên, con người có tác động vào thiên nhiên và đôi khi làm cho quá trình xảy ra nhanh hơn hoặc chậm đi. Chu kỳ vẫn đến và vẫn đi. Chỉ có điều ai biết chính xác chu kỳ đây.
Một số kẻ vin vào kinh thánh rồi đoán xằng bậy về ngày tận thế
Một số kẻ vin luôn cả vào kinh phật rồi đoán xằng bậy về ngày tận thế
Một số kẻ vin vào lịch của người Maya và đoán xằng bậy về ngày tận thế,
Một số kẻ vin vào một vài nhà tiên tri kiểu như Vanga rồi nói xằng bậy về ngày tận thế.
Đặc điểm chung của những kẻ dự đoán xằng bậy này là cố khiên cưỡng lái những câu nói mập mờ của kinh thánh, kinh phật và các nhà tiên tri vào cái ý hiểu của mình rồi tuyên truyền cho những người khác trong khi ý thực của những câu nói mập mờ đấy chưa chắc đã là như vậy. Giống như là đoán lăng nhăng của những nhà tiên tri số đề vậy.
Tùy theo khả năng tuyên truyền của những kẻ này, nơi này và nơi khác có những ảnh hưởng nhất định đến những người cuồng tín, tin theo dẫn đến những vụ tự tử vô cớ, những sự thất vọng vô cớ của người khác vào tương lai. Đó là những kẻ vi phạm vào giới luật do sử dụng miệng lưỡi làm hại người khác.