Trích dẫn Nguyên văn bởi cuncon3008 Xem Bài Gởi
Tất nhiên là không có ai có thể nhìn thấy được Chúa , một câu hỏi được đặt ra " bạn có thể nhìn lên mặt trời chỉ trong 1 thời gian ngắn được hay không ? và tất cả đều trả lời " Đồ ngu ! tao nhìn lên mặt trời cho hư mắt tao à " Vâng ! đúng vậy đây chỉ là 1 tạo vật của Chúa mà con người còn chưa dám nhìn thì sao bảo là tìm kiếm và nhìn thấy Chúa mới tin ... Khoa học có thể chứng minh được những hiện tượng vô hình không , câu trả lời là không , vì họ có biết gì đâu mà chứng minh .
Tôi không nhìn lên mặt trời được nhưng các phương tiện khoa học đã giúp con người nhìn được mặt trời, phân tích thành phần mặt trời và trả lời những điều nó biết về mặt trời kèm theo bằng chứng và chứng minh.
Việc mặt trời là tạo vật của chúa chỉ có kinh thánh nói, kinh thánh chỉ do một người nghĩ ra. Vậy sao bạn từ bỏ niềm tin vào thứ được chứng minh mà lại tin vào cái thứ không được chứng minh. Chẳng qua là thói quen nghe theo lời người khác mà thôi.