Bó đũa trong topic này chỉ có 2 cây mà bạn quơ hết cả 2 thì ko phải hàm hồ hay sao? Biết gì về Mr.J và Chị Mộng mà nói cứ như bạn là người nhà của họ vậy? Mọi việc ai làm nấy chịu, bắt chước tui và 1 số bạn kê dép hóng hớt thôi, ko biết mà lên tiếng bà con bu zô nhà chọi trứng thúi chạy ko kịp đó nha bạn. Bà con trên diễn đàn này zữ zằn lắm đó, coi chừng ăn cho hết à nhe, cảnh báo trước à.
Chuyện này xét cho cùng chỉ là chuyện ruồi bu !
xoay quanh 4 người:
cô chủ top-MTD và 2 vị thày dỏm
cũng không có gì ầm ĩ,chỉ là bị bóp D..
đối với người phụ nữ có gia đình thì bình thường,nhưng với 1 người trẻ,chưa có người yêu thì thành chuyện quan trọng !
Chuyện ở chùa Linh quang có GHPGVN lo rồi,đừng nghỉ là chính quyền không biết,nhưng dù sao người ta cũng chính thống,dám chịu trách nhiệm,còn ngoài ra cũng còn nhiều Thầy khác tuy không chính thống vẫn có tiếng,hữu xạ tự nhiên hương.
Nhưng cả 3 vị Thày chữa cho cô bé toàn đồ dỏm!
Ông thày Long cúng cho người ta,vẽ điều huyễn hoặc,không có kết quả !
2 ông kia lại còn tệ hơn !
và còn nhiều ông khác nữa !
Thế thì người can đảm là cô bé này đã dám nói lên sư thật,dù là đau lòng đối với cô ta !
Ông Long cũng có phần trách nhiệm,dù không phải ông gây ra,nhưng nội cái vụ dẩn con gái người ta đi cúng lúc 12g đêm đũ đặt vấn đề rồi !đó là chưa nói đến sự liên hệ của bộ 3 này,có liên hệ với nhau để vẻ vời không ? con gái bạn như vậy bạn ok không?
Còn riêng về tâm linh ai cũng có tôn giáo để theo,không ai được quyền chê bai ai cả ! vấn đề thắp nhang cũng nằm trong phạm trù này,nhưng tự do tín ngưỡng là chuyện nhà nước đồng ý nhưng tự do mê tín thì không!Đối với tôi,khi đã nói là không hề sợ ai dữ dằn,chọi trứng thúi gì cả ! bạn nên khiêm tốn lại một tý và quán tưởng để biết mình nói chuyện với ai,bao nhiêu tuổi,và vị trí nào trong xã hội !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks