Hây za Long ơi là Long, khổ quá, nói rồi ko nghe, chọn bạn mà chơi ông à. Tui hiểu ý ông là tội nghiệp Mr.J khi người ta cùng cực, cô đơn khi trước chứ không phải tội nghiệp lão ta bi giờ, tại thời điểm tùm lum này. Tui cũng hiểu là ông bị mang tiếng oan. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu và tin ông như tui đâu. Sau này muốn chữa cho ai thì làm ơn xét lại nhân cách, tinh thần ( và tâm thần ) người ta chút đi ông. Ông đã biết nói người ta bị bệnh tưởng, bệnh đa nhân cách, thêm bệnh ngựa non cố chấp ( còn gọi ngu mà lỳ ) nữa, ông đã tiếp xúc chị Ngọc nói chuyện rồi hay chưa mà có ý định giúp người ta? Hay chỉ nghe qua alo? Giờ thì mang họa rồi thấy chưa. Thiệt là ... khổ... quá đi ...
Túm lại vụ này chỉ um sùm lên khi có cái vụ bóp zú sờ ngực mà thôi, mà zụ này cũng ko phải do cu Mr.J làm nữa, mà do thằng dê zà nào đấy có mặt trong nhà ku J với vai trò là bệnh nhân y như bà kia. Khách quan mà nói chỉ tại thằng dê già hứng tình ko đúng lúc ( chắc là được rửa mắt miễn phí nên được voi đòi hai bà trưng đó mà ), thừa cơ mà làm bậy.
Cũng nên nói thêm là có đứa con gái nào người ta kêu cởi áo là cởi không? Kêu đưa tay cho trói, đưa miệng ra nhét giẻ vào mà cũng chịu làm theo không? Đức tin vào lý trí, vào khoa học thực nghiệm là đây à?
Nhiêu đây thôi cũng thấy được cái tinh ( và tâm ) thần của người ta rồi đó bạn Long ah. Rút kinh nghiệm đi nhe.
Chung quy chuyện tùm lum cũng tại cái zú mà thôi ... Hây dza ... Dục lạc làm con người ta mất lý trí và nhân cách quá đi...
Nhắn luôn tới bạn Mr.J, bạn nên dừng lại vì bạn đã đi quá xa rồi, mà ko biết có ai cho dừng ko nữa sick032. Thật tình mà nói bạn bị ảo tưởng vào năng lực bản thân bạn quá nhiều đó bạn à.
Nhắn bạn Ngọc, nên lấy cái trí mà xét mọi việc. Đừng u mê và mê tín quá độ rồi đổ lỗi cho huyền môn.
Những người miệng nói có gang có thép như anh 5 đây có bao giờ đốt cây nhang xin bình an hay phát tài phát lộc chưa? Đó có phải là mê tín không? Bản thân anh nếu vợ bệnh hay con đau gì gì đó mà theo " đức tin " vào " khoa học thực nghiệm " lâu năm không khỏi thì có đi chùa này miễu nọ thắp nhang hay không? Rồi khi nguy ngặt quá có đi tìm thầy huyền môn để " còn nước còn tát " hay không anh? Đôi lời phân trần với anh. Thầy cũng có năm bảy loại, năng lực và đức độ chẳng ai giống ai. Nếu nói hành nghề mê tín thì xin thưa em chỉ anh qua dọn cái Linh Quang Tịnh Xá dùm em, mỗi ngày Sư thầy họ chữa bệnh tà, trục vong từ 12g tới 1g trưa đó anh, hành nghề không hề giấu diếm, khách đông nghẹt, nổi tiếng khắp Sài Gòn là khác. Anh nghĩ sao? Em chỉ muốn nói với anh là ai làm nấy chịu, dù cho anh là người chấp pháp đi nữa thì cũng phải đúng người đúng tội ( nhất định phải hốt ngay cái thằng dê già và công cụ phạm luật của hắn là pà con ào ào vỗ tay ngay ).
Nhắn bác Thịnh : chày kim cang của bác đâu rồi? đem ra xài đi chứ. Tới luôn bác tài, chặt tay thằng già dê đi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks