Đạo thiên chúa tin vào một đấng sáng tạo. Thực ra thì loài người chúng ta cũng có khá nhiều sáng tạo. Việc con người có thể tạo ra một loài mới có thể nằm trong tầm tay. Vậy đối với loài đó, con người chúng ta sẽ là chúa của họ.
Nói về khái niệm chúa của đạo thiên chúa thì ta có thể có một số câu hỏi sau:
Chúa là một mình hay có nhiều ? hiển nhiên câu trả lời của họ sẽ là: chúa là duy nhất. Tuy nhiên nếu đấng sáng tạo chỉ có một mình thì ắt hẳn sẽ buồn lắm và việc sáng tạo ra bao nhiêu thứ phức tạp như thế giới này mà chỉ làm một mình thì kể ra cũng khó tin.
Chúa dùng công cụ, vật chất gì để tạo ra thế giới này ? Ta biết rằng theo định luật bảo toàn năng lượng, khối lượng thì nhìn chung đâu có cái gì tự nhiên sinh ra và đâu có cái gì tự nhiên mất đi, nó chẳng qua là sự chuyển hóa từ cái này sang cái khác mà thôi. Vậy chúa tạo ra thế giới này cũng phải từ cái gì đã tồn tại chứ nhỉ.
Cách thức mà chúa tạo ra thế giới này như thế nào ? Chiếu theo kinh thánh thì cái sự tạo tác này của chúa chẳng rõ ràng gì cả. Tạo ra trái đất và loài người trong 7 ngày. Thế rồi bao nhiêu sự giải thích khiên cưỡng cứ ép vào những phát hiện của khoa học gần đây về cái sự tạo tác này.
Vậy nên cách hiểu chúa giống như một người hành tinh khác nghe chừng có vẻ hợp lý hơn đấy nhỉ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks