Nếu Luna tìm ngược về quá khứ tìm đọc về cuộc chiến năm 1979 , về bọn ponpot thì Luna sẽ bớt tin tưởng hòa bình giả tạm hơn . Sự hung hãn man rợ trong cuộc chiến cho thấy chúng sẵn sàng làm điều mà con người không thể tưởng tượng được . Các vụ đàn áp ở quảng trường đỏ , pháp luân công , Tây tạng ... cho thấy mức độ nguy hại khôn cùng không thuận theo bất cứ một luận điểm đạo đức hay luật pháp nào cả .
Chiến tranh là sự xấu xa tồi tệ nhất mà con người phải biết xấu hổ về nó ,đó mới là người tỉnh thức .
Nhưng tự vệ như thế nào là cả vấn đề rất lớn , để tránh bị thành con rối trong tay kẻ khác
Tôi thiết nghĩ như thế này :
Đâu là lợi thế của Việt nam
Người Việt khá thông minh và kiên định , dũng cảm
Việt nam có những nhà tình báo tài ba mà cả đối phương cũng phải bái phục vì sự phong nhã tài hoa
Trí thông minh của người Việt rất cao , nhưng hạt mầm đó chưa có đủ đất màu nuôi dưỡng sinh sôi
Như vậy đâu là lợi thế của Người Việt trước kẻ thù
Cũng như một con người , khi có cái đầu ngon lành thì mọi thứ sẽ hay ho ổn thỏa , khi cái đầu bị tê liệt chập chập cheng cheng thì rắc rối to
Như vậy muốn làm yếu đối phương khi mình nhỏ yếu thế thì chỉ có cách duy nhất là tác động vào bộ đầu .
Bên tâm linh thì tác động vào các ông đầu não
Bên IT có thể tìm giải pháp gây nhiễu sóng cho bộ phận điều vận , bộ phận định vị của hàng không , hàng thủy . Khi máy bay và tàu thủy mà mất khả năng định vị thì chỉ có nước hoảng loạn mà thôi .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks