NN tuy là người tu tập theo Phật, nhưng nếu là NN thì NN sẽ không bao giờ đầu hàng đâu. Chết cũng không bao giờ đầu hàng vì mặc dù NN không còn sống ở VN nửa nhưng VN vẫn là quê hương yêu dầu của NN. Bạn thử tưởng tượng nếu bạn đầu hàng, và nếu TQ tụi nó chiếm VN đi. Bạn nghĩ bạn sẽ ung dung tự tại sống như bây giờ hay sao. Nó sẽ giết người mình, đồng hoá như nó đã từng là hàng ngàn năm nay, và mồ mã ông bà tổ tiên mình nó cào lên hết đó. Lúc đó người Việt mình sẽ giống như những vong linh trong cõi giới vô hình. Vất vưỡng không có nơi nương tựa cả về vật chất, lẫn tinh thần. Tiếng nói của người Việt sẽ mất đi và trăm năm sau người Việt cũng chỉ là những sắc dân thiểu số chừng vài trăm hay vài chục và rồi cuối cùng là bị đồng hoá hết. Không biết sao mà bạn KML lại nói như vậy?
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
p.s.: Bạn Thuỷ Điệp có thể nhờ Bin Huynh kêu gọi giúp đở để mình có thể làm được những gì cho đất nước. Huynh Bin ở miền Bắc, chắc cũng gần ngư dân hơn thì có thể giúp được.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks