Có Chính ắt có Tà, có Tà ắt có Chính !!!
Không có Chính sao biết là Tà ???
Không có Tà sao biết được Chính ???
Đó là 2 mặt vĩnh cửu của cuộc sống, của tâm linh ! Bạn hãy cố gắng Chính đi, "gần đèn thì rạng mà" bạn sẽ gặt được thành quả !
Thân ái.
Có Chính ắt có Tà, có Tà ắt có Chính !!!
Không có Chính sao biết là Tà ???
Không có Tà sao biết được Chính ???
Đó là 2 mặt vĩnh cửu của cuộc sống, của tâm linh ! Bạn hãy cố gắng Chính đi, "gần đèn thì rạng mà" bạn sẽ gặt được thành quả !
Thân ái.
:blushing: VẠN PHÁP QUY TÂM :blushing:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks