Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
một bình nước,cố rót nén,vỡ,càng cản người ta càng cố rót,cứ để tự duyên muốn, đến lúc vỡ thì mới an.tất cả thuận theo tự nhiên,cha khuyên đủ điều nhưng không thấy, MẸ cản đủ điều nhưng khong nghe,buộc lòng cha mẹ đều chấp nhận cho con mình đi theo con dg nó đã chọn,dù biết nó sẽ khổ,nhưng có khổ có thấy sai thì mới tự mình thấm thía nổi đắng cay,đến lúc đó cha sẽ đứng nhìn đứa con mình khổ,mẹ dìu dắt con tập, cha là sức mạnh cho tự tâm con diệt,và con sẽ thành đạo. MÔ PHẬT, TÙY DUYÊN.
Ít ra viết một chút lý đạo giống nhutri vậy thì tốt cho mọi người biết mấy. Hihi.

Từ bi như Đức Phật, hỉ xả như Đức Phật, vậy mà Ngài còn dạy Phật tử muốn tinh tấn phải giữ Ngũ Giới, là 5 điều hạn chế làm.

Các Mod ở đây từ bi chỉ bằng cái móng chân Phật thôi, nên không có chuyện muốn Tùy Duyên được, khéo biến chốn thanh tịnh này thành cái chợ mất thôi. Mà nhốn nháo như chợ người ta vẫn bầu ra Ban Quản Lý chợ, để giữ nền nếp cho chợ, chứ đâu có chuyện linh tinh lang tang được nhỉ.

Thời kỳ này ai khôn thì lo tu, bớt giỡn, bớt tùy hứng, bớt tùy tiện đi. Thời kỳ sàng lọc mà còn nhởn nhơ thì ... lỡ chuyến đò chiều...

Mấy lời nhắn gởi. Thân ái.