Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 52 trên 52

Ðề tài: niệm lục tự đại minh chú có nguy hại cho vong linh ở cạnh mình ko

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Hình như, Tôi với huynh là huynh đệ đồng môn mà !
    Thầy mình là Ngài Nyima Oser Dorje !
    Lúc trước đây , khi tu thì mong cầu đủ thứ, bi giờ chỉ mong kiến tánh.
    Ha ha.
    Huynh linhtinh_85,

    Hôm nào gặp xin Huynh chỉ dạy thêm....Huynh linhtinh nói về tuổi thì COLONY phải goi bằng Bác xưng cháu, nói về kinh nghiệm tu tập hành trì thì số năm chắc là hơn tuổi của COLONY, nên các Huynh đệ nào cần chia sẽ, học hỏi thì nhờ Huynh linhtinh giúp cho....
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  2. #42

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Huynh linhtinh_85,

    Hôm nào gặp xin Huynh chỉ dạy thêm....Huynh linhtinh nói về tuổi thì COLONY phải goi bằng Bác xưng cháu, nói về kinh nghiệm tu tập hành trì thì số năm chắc là hơn tuổi của COLONY, nên các Huynh đệ nào cần chia sẽ, học hỏi thì nhờ Huynh linhtinh giúp cho....
    Hi,
    Tu hành không căn cứ vào tuổi đời tuổi đạo hay kinh nghiệm tu tập mà căn cứ vào thân tâm có thanh tịnh hay không , có thực chứng hay không, khi đã liễu nghĩa kinh có trì kinh hay không, có hành theo lời Phật dạy hay không.
    Vấn đề chọn thầy cũng rất quan trọng, tiêu chí để chọn thầy là Thầy phải có trạch nhãn pháp , Thầy đang nắm giữ chánh pháp và thuyết chánh pháp, có lòng từ bi quảng đại, xứng đáng là vị bồ tát nhập thế gian, ngoài ra Thầy còn phải làm được điều mà ít ai làm được như chỉ ăn một buổi trước ngọ trong ngày, ngoài tu tánh còn phải tu tướng , mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ, nhập thất mỗi lần 3 tháng để trích dịch kinh và luận pháp....
    Ngoài ra còn nhiều điều khác nữa nhưng không tiện nói....có như vậy chúng ta mới quán tưởng Thầy là một vị Phật .
    Last edited by linh_tinh_85; 31-05-2011 at 08:19 AM.

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Hi,
    Tu hành không căn cứ vào tuổi đời tuổi đạo hay kinh nghiệm tu tập mà căn cứ vào thân tâm có thanh tịnh hay không , có thực chứng hay không, khi đã liễu nghĩa kinh có trì kinh hay không, có hành theo lời Phật dạy hay không.
    Vấn đề chọn thầy cũng rất quan trọng, tiêu chí để chọn thầy là Thầy phải có trạch nhãn pháp , Thầy đang nắm giữ chánh pháp và thuyết chánh pháp, có lòng từ bi quảng đại, xứng đáng là vị bồ tát nhập thế gian, ngoài ra Thầy còn phải làm được điều mà ít ai làm được như chỉ ăn một buổi trước ngọ trong ngày, ngoài tu tánh còn phải tu tướng , mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ, nhập thất mỗi lần 3 tháng để trích dịch kinh và luận pháp....
    Ngoài ra còn nhiều điều khác nữa nhưng không tiện nói....có như vậy chúng ta mới quán tưởng Thầy là một vị Phật .
    Mô Phật ! làm đc như bạn nói vậy . quả thật là 1 người rất đáng kính !
    NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

    Phật tử Minh Tâm

  4. #44

    Mặc định

    Thầy dạy lễ lạy ( hay niệm ) Phật bằng Thân Khẩu ý , nhưng không nghĩ mình đang lễ lạy (niệm) Phật, không mong cầu phước hay công đức do lễ lạy (niệm ) , đó chính là lễ lạy (niệm )Phật.
    Trong tâm còn mong cầu thì sự lễ lạy Phật hay niệm Phật sẽ mất đi sự trong sáng thanh tịnh , muốn tu thật tốt trước tiên phải tu cái hạnh vô sở cầu - vô sở đắc và vô sở ái ngại , có như vậy sự thanh tịnh mới bền vững và tinh tấn, cộng thêm sự trì giới , trì kinh, tức thì từ từ sẽ có định và có tuệ. Người tu phải đứng vũng trên cái lập trường thân tâm thanh tịnh để có trí bát nhã hiện tiền , thực hành , hành trì , tu sửa y pháp sẽ có trí bát nhã , mà dù có mong cầu hay tu tập mất nhiều kiếp cũng không thể thủ đắc được.Nhiều phương tiện thiện xảo có thể lôi kéo người tu đi sai đường. Muốn đi đúng đường cần phải luôn luôn hỏi:
    - Ta hành có đúng chánh pháp Như Lai hay không?
    - Ta có lập hạnh vô sở cầu-vô sở đắc -vổ sở ái ngại không.
    Tu hành cũng rất cần những công cụ như kinh doanh "Kiểm - Cân " (Checking - balancing) , nếu không có thể xa rời chánh pháp lúc nào mà mình không hề hay biết.
    Phật quốc là kia hé đạo vàng
    Đường về nẻo đó quá thêng thang
    Thân tâm thanh tịnh từ từ bước
    Không mau không chậm sẽ có ngày
    Last edited by linh_tinh_85; 31-05-2011 at 02:01 PM.

  5. #45
    tamchanh
    Guest

    Mặc định

    mấy huynh, tỷ ! có thể chỉ cho đệ biết cách trước khi trì chú,sâu khi trì chú + hồi hướng công đức trì chú cho người thân,lạ,hay cho tất cả chúng sanh...Om Mani Pad Me Hum 108 biến có phải trì đọc 108 lần ko ?

  6. #46

    Mặc định

    đi đừng nằm ngồi đều đọc đc . và đọc nhiều hơn 108 lần cũng đc . và xin hãy nhớ câu chú lục tự đại minh này có công năng Giải Thoát tham sân si ! khi hành giả thật sự muốn tâm thanh tịnh thì hãy đọc vậy !
    NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

    Phật tử Minh Tâm

  7. #47

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamchanh Xem Bài Gởi
    mấy huynh, tỷ ! có thể chỉ cho đệ biết cách trước khi trì chú,sâu khi trì chú + hồi hướng công đức trì chú cho người thân,lạ,hay cho tất cả chúng sanh...Om Mani Pad Me Hum 108 biến có phải trì đọc 108 lần ko ?
    Chào bạn tamchanh,
    Mình cảm nhận cái tâm muốn học hỏi của bạn, nhưng do tự nghĩ mình còn kém nên không dám trả lời cho bạn. Mà mãi 3 ngày chưa bạn nào giải đáp ngay điều bạn hỏi,nên mình xin đươc nêu cách mà mình hành trì trước,trong,sau khi trì thần chú OM MANI PADME HUM,mong bạn đọc chậm để đừng nghĩ sai ý mình nha !
    Để công năng vi diệu của thần chú tròn đầy chúng ta phải sử dụng "Ba phương tiện tối thượng ":
    -Thứ nhất chuẩn bị tâm qua việc phát tâm bồ đề
    -Thứ hai là pháp thực hành chính yếu,tức là trì niệm thần chú Lục tự đại minh không xao lảng
    -Thứ ba là kết thúc mỗi khóa hành trì chúng ta đều hồi hướng công đức vì lợi ích của tất cả chúng sanh

    Do vậy, với cấp độ một của mình và bạn là :Thấn chú thông dụng :hành giả đọc tụng trì niệm thần chú sáu âm OM MANI PADME HUM bằng khẩu và ý .Khẩu là đọc và tụng, ý là niêm thầm trong tâm trí . Vậy là chúng ta có thể trì chú bất cứ lúc nào
    Nhưng chúng ta có thể hành trì thân chú theo ba phương tiện tối thượng
    (__Phương tiện thứ nhất:) Trong đạo phục trang nghiêm, bạn ngồi kiết già hay bán già trên tọa cụ ,chấp 2 bàn tay trước ngực khấn :"Đệ tử là.......xin quy y đạo sư, quy y Phật ,quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến giác ngộ tối thượng! (3 lần )Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi, đệ tử hôm nay thực hành trì chú MANI, xin Đức Bổn tôn chứng minh và gia hộ !"
    (__Phương tiện thứ hai )
    Bạn đi vào phần chính cũng tác bạch:"Giờ đây đệ tử đi vảo phần chánh của trì chú, xin đức bổn tôn gia trì thần lực."

    Bạn tamchanh ạ! lúc này bạn hãy quán tưởng ánh sáng từ bi của bồ tát Quán Âm bao trùm bạn và với từ tâm của chính bạn mà bạn trì thần chú bao nhiêu lần bạn có thể.Công năng thần chú cùng tâm tốt lành của bạn sẽ mang lợi lạc cho người thân,người lạ , hay cho tất cả chúng sanh theo bạn muốn

    (__Phương tiện thứ ba : ) bạn đọc kệ hồi hướng
    "nguyện đem công đức này
    hướng về khắp tất cả
    đệ tử và chúng sanh
    đều trọn thành Phật đạo"
    Còn 108 biến nghĩa là 108 lần đó bạn .
    Trên là những điều mình xin phép được chia xẻ cùng bạn,mong rằng hữu ích

    Do sự hiểu biết có hạn ,nên mong sự chia xẻ của các bạn khác nữa
    ....Thân mến chào tất cả các bạn !
    Chúc mọi điều tốt đẹp ! OM MANI PADME HUM !
    Last edited by bichthuybt; 02-06-2011 at 10:23 PM.
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  8. #48

    Mặc định

    Lục tự Om mani là tâm chú của Đại Bi chú, không có hại cho vong linh nhưng dùng để trị tà thì có thể vẫn mạnh mẽ ko thua gì các thần chú khác. Tuỳ tâm và hạnh của người đắc pháp.

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasen Xem Bài Gởi
    Lục tự Om mani là tâm chú của Đại Bi chú, không có hại cho vong linh nhưng dùng để trị tà thì có thể vẫn mạnh mẽ ko thua gì các thần chú khác. Tuỳ tâm và hạnh của người đắc pháp.
    lục tự đại minh này ! có công năng giải thoát nữa . và sự giải thoát tham sân si này ! nếu thật sự muốn cầu đạo thì trì tụng ! còn muốn bình an hay sanh về tịng độ thì nên niệm câu khác . ví dụ trì tụng hồng danh cũng tốt cho việc cầu bình an và vãng sanh tịnh độ vậy ! cầu chúc tất cả chúng sanh đều an lạc
    Lánh Đời ! Tu Đạo

  10. #50

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bichthuybt Xem Bài Gởi
    Thân mến chào bạn tamchanh.

    Bạn tamchanh ơi ! Theo điều mình được biết thì thần chú Om Mani Padme Hum là thần chú của Ngài Avalokiteshvara mà chúng ta thường gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát . Thần chú có tác dụng cao quý là cứu giúp tất cả chúng sanh tiến đến giác ngộ . Như vậy , thần chú OM MANI PADME HUM không thể gây hại cho các vong linh bên cạnh mình mà ngược lại có năng lực giúp họ có sự tiến bộ tâm linh , ...,giúp họ siêu thoát.....

    Vài hàng có ý kiến cùng bạn, và mong sự chỉ điểm của các bạn khác nữa!

    Thân mến chào các bạn !
    Rất chính xác!
    Chú Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn là chú từ bi của Đức Quan Thế Âm, chú giúp tịnh Thân, Khẩu, Ý, hướng chúng sanh đến con đường Chánh Đẳng Chánh Giác. Oai lực câu chú rất to lớn, chúng ta nên trì niệm thường xuyên, bất cứ mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi đi, đứng, nằm, ngồi...làm như vậy không chỉ tốt cho bản thân người trì niệm mà còn giúp ích cho các phi nhân quanh chúng ta.
    OM MA NI PAD ME HUM BHRUM

  11. #51

    Mặc định

    Mình nghĩ bất kì câu thần chú hay hồng danh nào của 10 phương chư Phật,Bồ Tát đều có công năng ko thể nghĩ bàn,ko thể kể sao cho hết....muốn cầu siêu liền được siêu độ,muốn trừ tà liền hàng phục được tà,muốn chữa bệnh liền chữa được bệnh....tất cả đều do tâm mình hiển hóa,nguyện vọng,mong cầu mà thành cả và tất nhiên phải có sự tinh tấn,không ngừng nghỉ,ko thoái chuyển,thành tâm thêm vào đó là có lòng tin tuyệt đối ko nghi ngờ.Theo mình chỉ chuyên tâm trì niệm một vài câu thần chú mà đối với mình tiện lợi nhất,mình có thể siêng năng trì niệm nhất,hợp duyên với mình nhất mà trì niệm,không nên thấy câu chú kia hay rồi bỏ niệm câu chú này...cứ như vậy thì mãi mãi ko đem lại được kết quả.,Hì hì,mình mới gia nhập diễn đàn mong được cùng học hỏi cùng mọi người.Chúc mọi người tiến bộ trong bước đường tu,tâm Bồ Đề kiên cố.

  12. #52
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kevotinh Xem Bài Gởi
    Mình nghĩ bất kì câu thần chú hay hồng danh nào của 10 phương chư Phật,Bồ Tát đều có công năng ko thể nghĩ bàn,ko thể kể sao cho hết....muốn cầu siêu liền được siêu độ,muốn trừ tà liền hàng phục được tà,muốn chữa bệnh liền chữa được bệnh....tất cả đều do tâm mình hiển hóa,nguyện vọng,mong cầu mà thành cả và tất nhiên phải có sự tinh tấn,không ngừng nghỉ,ko thoái chuyển,thành tâm thêm vào đó là có lòng tin tuyệt đối ko nghi ngờ.Theo mình chỉ chuyên tâm trì niệm một vài câu thần chú mà đối với mình tiện lợi nhất,mình có thể siêng năng trì niệm nhất,hợp duyên với mình nhất mà trì niệm,không nên thấy câu chú kia hay rồi bỏ niệm câu chú này...cứ như vậy thì mãi mãi ko đem lại được kết quả.,Hì hì,mình mới gia nhập diễn đàn mong được cùng học hỏi cùng mọi người.Chúc mọi người tiến bộ trong bước đường tu,tâm Bồ Đề kiên cố.
    cũng chưa chắc về cầu siêu, chữa bệnh, trừ tà ... đâu. Đạo Phật đâu cần tâm mong cầu như thế!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TRuyện về bùa lỗ ban(sưu tầm)
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 05:49 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM
  3. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •