Trích dẫn Nguyên văn bởi lamakhumatri Xem Bài Gởi
-CHÚ NGÃI HỘ MẠNG-

Hoặc khi bị ếm bằng NGÃI, hoặc khi bị MA VƯƠNG
hoặc đi xe, hoặc kinh hoàng khi có kẽ thù
thì ta kêu NGÃI về hộ mạng

NẸT MÓ BUỐT ... ...
NẸT ... ... ...
BẠCH PHẲNG A ... ...
NẸT ... ... ...
MÌNH GIẶT ... ...
MÌNH DỦA ... ...
RÍ RÍ GIẶT GIẶT BẾ PHẾ

Tức có CHƯ VỊ NGÃI về HỘ cho ta...
-------------
-----------------
-------------------
trên là bài của DIEMVUONGLENH,đọc mà thấy tui hồi trên núi củng có học bài bài ngãi phát âm gần giống ,xin trình bày cùng tham khảo cho thêm kiên thức huyền môn .

chú vái xin luyện ngải.
-nẹc mô buốt thia dá.
-án ông chúa hời,án ông chúa tà nàng.tà bạc.
-án ông chúa lèo,chúa xiêm ,chúa thổ.
-án ông chúa sơn lâm ,tứ vị sơn thần .
-binh rừng tướng núi.
-kính thỉnh bà tổ ngãi atali.
-út cá xá nẹc mẹc xây.
-nô mô tô rí lai trợ ngã tên...tuổi...

thỉnh tổ ngải.
-nẹc mô put thia da.
-mặc uu mà a bạch bẩn.
-a vân uẩn mặc a mình.
-dua đôi dùa mình dủ dổ.
-rú rú dặt dặt bế thế bế thế
(xem kỉ thì bài nầy giống của DIEMVUONGLENH nhe...hì hì)

mở cho người không xài ngải nửa (khách)
-nẹc mô put thế dá thá tăn quá tăn.
kinh đuổi ngãi độc đi.
-giáng lâm trục xuất bôp tha bôp tha bâp tha hấp tha,giáng lâm trục xuất .
kinh vô dầu ngãi dùng
-giá xà nẹc bá .
kinh kêu ngãi báo mộng.
-buôt thô đằm xây tô mặc mặc.
kinh cho ngãi ăn .
-quá mơ tôm chá tom tô sui sa á .
-lay hằng lay hay vặc cụ tị sá há .
(cho ăn đâu xanh,hột gà -trà ,đường ,gạo )
cúng cho binh ngãi ăn .
1 chung gạo nhỏ,1 chung trà khô ,1 chung muối hột,3 chung rượu đế,5 cây nhang.

còn bài nầy đặc biệt ,dùng nhai ngãi phun người bị ma nhập .
để nói cho họ nghe ,đừng có quậy phá .
-oi mọt mô chinh,sô bà rây chanh.
-bà ra ú ăc chăc.cà rắc ru oi sô.
(hay là ngâm ngãi trong dầu xức cho họ củng bài nầy)

............thôi ít ít vậy ....có ai biết qua mấy bài nầy thì so sánh xem có bao nhiêu chử khác hay thiếu ,mình đây củng bổ sung bằng mấy bài DIEMVUONGLENH đã đăng thôi.
-thiệt tình củng nói là ai có điểm đạo qua rồi thì xài ,ai chưa thì thôi .đừng xài làm chi ,nếu sau nầy sai sót thì ngãi nó rờ ngược lại mình chua lắm nhe.tốt hơn hết là làm lành như lời PHẬT dạy ,sau đó mình muốn thì nên tìm thầy mà học cho rỏ ràng ,đâu nó ra đó .
-kính lời chào ĐẠO HUYNH DIEMVUONGLENH,mình đây già rồi ,TRÊN ráng tròn,DƯỚI ráng vuông....chỉ bi ấy mà thôi mần hoài ...chúc huynh mở cái mái nhà thiệt RỘNG.
-
[COLOR="DarkGreen"]Đô QUỶ CÁI ta cứ ngở nghiệp nây TA CÔ ĐỘC không nghỉ răng BÁT QUÁI MẸ TƯ BI, máy ta hư hẹn hôm khác,,, ne mi dạy đệ tử có đơi thứ mấy rôi tụi nhóc ngoan không?????[/COLOR