Mình chỉ viết bằng âm việt thôi.
---Khi nào gặp khó khăn túi không có tiền làm như sau...các bạn đang ở đâu thì vái chư vị ở đó....bài chú:
Ô MÁ SA THI CÀ NGƠI.
Ô má sa thi cà ngơi,sà đách đò mel phe ì la ze ta sà mo mà sô,nét tui nét anh túp ru rơ ù bét sa ne ten bùm bum chùm búp,ành dót ton lon tính năng zè núp xà đách ơi,dót anh chè còn xà đon xà đách ơi,dót anh xây khà nia ách ơi,nắc thon bòn bi chà núp ì la ze tò sa bò mầy sô,nét tui nét anh túp ru rơ nét xe ne ten bùm bum chùm búp,nắc thon cho chách mộc ách zè ru zè the... don.

các đồng đạo nào am hiểu thì giải thích cho mình biết vói nha....học thì nhiều mà chẳng biết bao nhiêu...ông bà dạy sao hoc vậy... khổ quá..
Tieuluumanh
--------
bài nầy nguyên bản nó là tiếng chú của malaysia ,do có 1 sinh viên nghèo túng được ông thầy cúng chà gọi là ymâm truyền lại ,sau 1 tuần đọc có cải cách về kinh tế bất ngờ ,anh sinh viên nầy liền truyền lại qua mạng-blog-nay không biêt còn không? ,lấy tên bài là mật ngọt (tiếng anh),chứ không phải bài chú tên là mật ngọt.
-nhưng mà người ta đọc linh vì họ giử theo đúng lể đạo hồi ,1` ngày cầu nguyện 5 lần ,và còn đi lể nửa ,không ăn nhửng thứ cấm kị nửa .....ở đây mình đọc khơi khơi ,khó mà vô mánh lắm !
-có bài nầy dể đọc và nhớ ,nhưng khi đọc phải đọc trước bàn ông địa sáng và chiều mổi bận 7 lần ,hay là đứng ngoài trời ,ngó 4 hướng mà đọc ,mổi hướng đọc 7 lần ,nhớ không chửi thề và không lấy của cắp của ai thì mới mau hiệu quả ,bài chú sau đây .
-thiên linh linh,địa linh linh .
-cửu nể trường tả,hậu trường tả .
-cửu nể trường hửu,hậu trường hửu.
-thuận tài đáo lợi .
-cấp cấp xương nử ngươn quân như luật lịnh.
(chử xương tiếng nho là trong sáng ,chứ không phải xương ...sườn nhe!)
mình đọc độ 3 hôm là có tiền lẻ hay được cho đồ ăn ,đọc hàng ngày thường hơn sẻ tăng mức lợi thấy rỏ,tuy nhiên không nên chơi bài hay gỏ đề ,không thể giàu nhờ chú nầy ,chỉ cho qua cơn khó hàng ngày thôi ...nhưng mà lắm khi củng hên lắm !không biết chừng !
-nếu bất ngờ có hoạnh tài từ đọc chú thì nên lấy 1 ít tiền bố thí cho người nghèo ,hay mua cá thả phóng sanh ,khi đó thầm vái công đức nầy tôi xin hồi hướng về ĐỨC XƯƠNG NỬ NGƯƠN QUÂN -như vậy thì mình thường hay đặng may mắn về tài tài vật chất lắm .
-thân chào các ban.