Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Cần sự giúp đỡ của các sư giúp lật mặt kẻ nói dối mưu mô xảo huyệt

  1. #1

    Mặc định Cần sự giúp đỡ của các sư giúp lật mặt kẻ nói dối mưu mô xảo huyệt

    Em cần các sư giúp em có các câu trì nào có thể khi niệm thầm trong đầu, đối phương nếu có ý muốn lừa lọc hay qua mặt mình bằng những mẹo hay thủ thuật gì đó điều bị lộ chân tướng, trong làm ăn em bị những kẻ muốn qua mặt mình bằng những thủ đoạn hết sức tin vi, em mong các vị sư phụ trên diễn đàng này có cách giúp em. Em cám ơn các vị rất nhiều kính chúc các vị dc nhìu công đức
    Y!M: khangmocnhan
    MyWebSite: www.mocnhan.com

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienluong Xem Bài Gởi
    Em cần các sư giúp em có các câu trì nào có thể khi niệm thầm trong đầu, đối phương nếu có ý muốn lừa lọc hay qua mặt mình bằng những mẹo hay thủ thuật gì đó điều bị lộ chân tướng, trong làm ăn em bị những kẻ muốn qua mặt mình bằng những thủ đoạn hết sức tin vi, em mong các vị sư phụ trên diễn đàng này có cách giúp em. Em cám ơn các vị rất nhiều kính chúc các vị dc nhìu công đức
    TB không là sư . Bạn có thể học những câu chú gây thiện cãm khi giao thiệp thì họ sẽ mến mình v.v...không cần học những câu chú lộ chân tướng mất công.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    TB không là sư . Bạn có thể học những câu chú gây thiện cãm khi giao thiệp thì họ sẽ mến mình v.v...không cần học những câu chú lộ chân tướng mất công.
    Em cám ơn TB, em thì sống rất hòa đồng, ko dụ lợi, vì tính chất công việc cùa em giá trị rất lớn(so với em) nên cho dù có mến cỡ nào thì các đối tác cùng làm cũng bị "money" làm mờ mắt, họ tìm đủ mọi cách để qua mặt mình, chỉ cần qua mặt đc chút xíu thì con số cũng lên hàng chục triệu đồng rồi, nếu như khoảng đó để làm từ thiện thì hay hơn nhìu, em chẳng thà để số tiền đó làm từ thiện còn hơn để những kẻ hám lợi trước mắt mà quên đi tất cả, do đó em mong muốn có câu trì trú nào có thể làm cho đối phương khi nói chuyện với mình phải nói sự thật...
    Y!M: khangmocnhan
    MyWebSite: www.mocnhan.com

  4. #4

    Mặc định

    Vậy câu chú gây cảm tình là gì vậy huynh Thanh Bình?

  5. #5

    Mặc định

    mấy huynh chịu khó vô trong bài của các thầy mà tham khảo.trong đó có đầy đủ cho các huynh

    TB xin ghi lại ,chú Hộ thân,làm tan kế mọi kẻ thù định hảm hại mình:đọc 7 lần

    Ế TẾ BẾ SO SAM BÔ THI

    BÚT THĂN KÔL NĂN
    THƠM MĂN KÔL NĂN
    SON KHĂN KÔL NĂN
    BÚT THÉ KÔL NĂN
    THƠM MÉ KÔL NĂN
    SON KHÉ KÔL NĂN.

    trừ khử hung bạo,phép hộ mạng , thâu có lợi cho mình:
    A li bót sác
    chắc nót tic mót
    ba lô ca chíp
    goa la mi mác
    phót sắc tắc nót
    u la chắc mót
    gô nác tạc mót
    goa ray mác bót
    ton mác sa ri
    so ních ta sót.

    Chịu khó thành tâm nguyện cầu có duyên sẽ được như ý nguyện.
    Last edited by Thanhbinh123; 12-09-2008 at 11:16 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  6. #6

    Mặc định

    @ThanhBinh: huynh cho toa thuốc mà quên ghi cách dùng, liều dùng.... :)

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WithoutLove Xem Bài Gởi
    Vậy câu chú gây cảm tình là gì vậy huynh Thanh Bình?
    TB có câu chú ỡ đây nhưng chưa được phép TB không dám.

    còn câu chú của người chà ,không biết TB ghi trong cuốn tập nào...khi nào tìm được TB sẽ post lên.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #8

    Mặc định

    hảy tụng thần chú thủ lăng nghiêm
    sẻ có nhiều tiền và không ai hại mình được

  9. #9

    Mặc định

    đại gia chứng khoán
    sáng sáng áo quần trắng bảnh bao
    sải chân bước vội đến mau mau
    những sàn chứng khoán vừa mở cửa
    rộng rải thênh thang máy tính chờ
    cà phê thơm khói mùi nóng ấm
    trên bảng trên tường xanh đỏ vui
    lệnh bán lệnh mua ghi vài chử
    enter internet lệnh chuyền đi
    thông tin thị trường xem lướt qua
    giá hàng tham chiếu sàn hay trần
    lần khân bán vội vài cổ phiếu
    kẻo nó chìm sâu rớt giá sâu
    có tiền mua lại khi giá rẻ
    quay đầu cao giá sẻ bán ra
    ngày qua mau quá nghe di động
    tiếng cười tiếng khóc sự lo âu
    vợ đẻ con chưa tiền không túi
    bao nhiêu dốc tuộc vào trong sàn
    lời chưa hay lổ nào ai biết
    ông trời có thương Tô Quốc Trân !
    ha ha chứng khoan xanh cùng đỏ
    lổ lã ít nhiều vài chục triệu
    nhằm nhò chi với những thủ lỉnh đại ca giả hiệu
    lòng dạ rối bời kêu thấu trời xanh
    có ai hay biết xin dùm chỉ
    chứng khoán làm sao buôn có lời ?
    vàng đang phi mã hồi tuột giốc
    chứng khoán đỏ sàn cắt lổ bán
    trăng rằm trung thu có nhiều chú cuội
    chị hằng méo mặt bánh ế mua
    mua một tặng một có ai mua
    vui tết trung thu túi không tiền
    liểng xiểng thắng thua vài chục triệu
    thời may ai có cho tôi không
    sau ánh trăng rằm trời lại tối
    nhưng tiền không lối về túi tiên
    thế cuộc đảo điên thời mỡ cửa
    tâm ai không động tỉnh tu tiên
    thế giới vô hình vui học hỏi
    phép màu phép lạ thần chú hay
    gia công sẻ thấy tiên hiền thánh
    quẳng bỏ tham sân si có mấy ai ....

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 5thanhcuchi Xem Bài Gởi
    đại gia chứng khoán
    sáng sáng áo quần trắng bảnh bao
    sải chân bước vội đến mau mau
    những sàn chứng khoán vừa mở cửa
    rộng rải thênh thang máy tính chờ
    cà phê thơm khói mùi nóng ấm
    trên bảng trên tường xanh đỏ vui
    lệnh bán lệnh mua ghi vài chử
    enter internet lệnh chuyền đi
    thông tin thị trường xem lướt qua
    giá hàng tham chiếu sàn hay trần
    lần khân bán vội vài cổ phiếu
    kẻo nó chìm sâu rớt giá sâu
    có tiền mua lại khi giá rẻ
    quay đầu cao giá sẻ bán ra
    ngày qua mau quá nghe di động
    tiếng cười tiếng khóc sự lo âu
    vợ đẻ con chưa tiền không túi
    bao nhiêu dốc tuộc vào trong sàn
    lời chưa hay lổ nào ai biết
    ông trời có thương Tô Quốc Trân !
    ha ha chứng khoan xanh cùng đỏ
    lổ lã ít nhiều vài chục triệu
    nhằm nhò chi với những thủ lỉnh đại ca giả hiệu
    lòng dạ rối bời kêu thấu trời xanh
    có ai hay biết xin dùm chỉ
    chứng khoán làm sao buôn có lời ?
    vàng đang phi mã hồi tuột giốc
    chứng khoán đỏ sàn cắt lổ bán
    trăng rằm trung thu có nhiều chú cuội
    chị hằng méo mặt bánh ế mua
    mua một tặng một có ai mua
    vui tết trung thu túi không tiền
    liểng xiểng thắng thua vài chục triệu
    thời may ai có cho tôi không
    sau ánh trăng rằm trời lại tối
    nhưng tiền không lối về túi tiên
    thế cuộc đảo điên thời mỡ cửa
    tâm ai không động tỉnh tu tiên
    thế giới vô hình vui học hỏi
    phép màu phép lạ thần chú hay
    gia công sẻ thấy tiên hiền thánh
    quẳng bỏ tham sân si có mấy ai ....
    Mình ko hiểu ý bạn,??? Mình ko chơi chứng khoáng.... xin hết
    Y!M: khangmocnhan
    MyWebSite: www.mocnhan.com

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WithoutLove Xem Bài Gởi
    Vậy câu chú gây cảm tình là gì vậy huynh Thanh Bình?
    day nè bạn
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    câu chú gây cảm tình cho những người xung quanh.

    hô xà ri cá, mô xà ri cá, ni xa ri cá, rút xà ri cá
    on méc già chằn méc hay da chằn so.


    các huynh đệ thư xem sao.
    Nếu thấy chưa đúng mong các thầy chỉ giáo.
    Y!M: khangmocnhan
    MyWebSite: www.mocnhan.com

  12. #12

    Mặc định

    Tôi nhớ 1 câu chú được 1 thầy ở Châu Giang- Châu Đốc dạy để đuổi tà ma, dơ quế, những ý định xấu....bạn thử niệm xem sao.

    Ề hí ề hí ắ xà măn mé mé (3 lần).

    Nín thở niệm thầm 3 lần rồi thổi nhè về hướng người nào bạn nghi ngờ.(nhớ đừng cho người ta thấy)
    Last edited by Thanh_Huy; 12-09-2008 at 02:01 PM.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    Tôi nhớ 1 câu chú được 1 thầy ở Châu Giang- Châu Đốc dạy để đuổi tà ma, dơ quế, những ý định xấu....bạn thử niệm xem sao.

    Ề hí ề hí ắ xà măn mé mé (3 lần).

    Nín thở niệm thầm 3 lần rồi thổi nhè về hướng người nào bạn nghi ngờ.(nhớ đừng cho người ta thấy)
    cám ơn ban huy nhìu lắm, minh sẽ thử , một lần nữa cám ơn ban và tất cả mọi người trên diễn đàng, kính chúc diễn đàng ngày càng phát triển mạnh
    Y!M: khangmocnhan
    MyWebSite: www.mocnhan.com

  14. #14

    Mặc định

    Anh em trong nhà cả, khách sáo làm gì:):)

  15. #15

    Mặc định

    Cái này pó tay òi tâm mình ngay thẳng cần chi sợ người hại nhân quả thiện ác đều co nguyên do cả
    *Nam Mô A-Di-Đà Phật
    *Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Nguyện Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    Tôi nhớ 1 câu chú được 1 thầy ở Châu Giang- Châu Đốc dạy để đuổi tà ma, dơ quế, những ý định xấu....bạn thử niệm xem sao.

    Ề hí ề hí ắ xà măn mé mé (3 lần).

    Nín thở niệm thầm 3 lần rồi thổi nhè về hướng người nào bạn nghi ngờ.(nhớ đừng cho người ta thấy)
    Xin Thanh _Huy nói rõ hơn câu chú này.
    Cám ơn huynh.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienluong Xem Bài Gởi
    Em cần các sư giúp em có các câu trì nào có thể khi niệm thầm trong đầu, đối phương nếu có ý muốn lừa lọc hay qua mặt mình bằng những mẹo hay thủ thuật gì đó điều bị lộ chân tướng, trong làm ăn em bị những kẻ muốn qua mặt mình bằng những thủ đoạn hết sức tin vi, em mong các vị sư phụ trên diễn đàng này có cách giúp em. Em cám ơn các vị rất nhiều kính chúc các vị dc nhìu công đức
    ayza em chĩ là em bé ngu,lu xu bu lâu ngày trong cái vô hình này dạo quanh từ trên đầu xuống tới dứoi đó rồi trỡ lên trên cứ thế mãi nên cũng biết cái chơi hí,,việc cũa bạn dễ lắm mình chĩ cho bạn 1 câu đại thần chú trong càn khôn nã tâm pháp,,bạn cố tưỡng tượng đang hít và cãm nhận cái mùi hôi nách ,,từ nách cũa 1 mỹ nhân nào đó mà bạn bít,rồi từ từ nhè nhẹ đưa ra tới nơi nào mà bạn cần trong mục đít cụa bạn ayza,chúc bạn thành công hớn hỡ hí:day_dreaming::partylaughing:
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienluong Xem Bài Gởi
    Em cần các sư giúp em có các câu trì nào có thể khi niệm thầm trong đầu, đối phương nếu có ý muốn lừa lọc hay qua mặt mình bằng những mẹo hay thủ thuật gì đó điều bị lộ chân tướng, trong làm ăn em bị những kẻ muốn qua mặt mình bằng những thủ đoạn hết sức tin vi, em mong các vị sư phụ trên diễn đàng này có cách giúp em. Em cám ơn các vị rất nhiều kính chúc các vị dc nhìu công đức
    người gạt người là 1 chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống.Có bao giờ huynh tự hỏi tại sao mình bị gạt chưa?Con đường huynh đang đi đã vấp ngã nhiều lần mà huynh không biết được chỗ nào có chông gai để tránh hay sao?nhờ người giúp,người sẽ giúp được cho ta bao nhiêu lần đây, hay chuyện gì cũng phải nhờ?Chi bằng chấp nhận sự thật,tiếp cận và học hỏi để rút kinh nghiệm cho những lần sau.Không có con đường nào là bằng phẳng cả.Hãy biết ơn những người lừa gạt ta,vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

  19. #19

    Mặc định

    ý ý
    xem cái nỳ mượi gom đc nhìu câu chú hay qá, ghi chép hết trơn r`
    mốt dùng
    hì hì
    ở đời mà
    có vay là có trả

  20. #20

    Mặc định

    Chả có bùa chú gì đâu bạn.Cứ thành tâm niệm PHẬT,cầu sám hối,là mọi viêc ổn thôi.Tôi đây còn bị người thân lấy hết tiền bạc và bị người ta vu ngược lại đau khổ tột đỉnh mình thì nghèo,họ thì giầu có ,lời của họ có giá trị ,vài năm sau này tự họ nhận là như thế ,tôi được giải oan.PHẬT pháp luôn có sự nhiệm mầu tất cả là do nhân quả mà thôi.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •