kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Tôi là Bạn

  1. #1

    Mặc định Tôi là Bạn

    đêm nay 25/05/2011, một đêm yên bình tạm thời cho tôi trong cuộc sống bề bộn và nhiều éo le với bản thân tôi này và cũng là một đêm bình yên tạm thời trên diễn đàn thế giới vô hình chấm com. Bây giờ là 12h đêm rồi, đi một vòng trong diễn đàn, các topic nóng và gây nhiêu chú ý, tranh cãi nhất đêm nay hầu như yên bình và An lành. Thật hoan hỉ lắm thay...vô cùng hoan hỉ.

    Có những con người chỉ mong tìm cho mình suốt cả cuộc đời...một thời khắc trong yên bình và hoan hỉ, còn có những người thì ngược lại ngay từ khi sinh ra đã có cuộc sống yên bình và cuộc đời thì vô vàn những điều bình yên hoan hỉ đến với họ...Nhìn bề ngoài đó là sự khác nhau chăng, giữa giàu và nghèo là khác nhau chăng, giữa người khỏe mạnh và người bệnh tật là khác nhau chăng, giữa đàn ông và đàn bà là khác nhau chăng...??? Đúng là khác nhau thật...

    Với cách nhìn nhận xã hội loài người ngày nay, những điều trên là sự khác biệt giữa người với người, giữa giống loài này với giống loài khác, sinh vật này với sinh vật khác...

    Chắc chắn rằng các bạn nghĩ đó chính là sự khác nhau, và giữa chúng ta, chắc chắn là khác nhau thực sự.

    Nhưng với tôi, tất cả chúng ta đều giống nhau, tất cả các loài đều giống nhau, tất cả các sinh linh hiện hữu trong và ngoài giới hạn nhận thức của con người đều giống nhau.

    Nếu nhìn nhận thế giới tự nhiên này bằng sự hoan hỉ và một tấm lòng rộng mở, một suy nghĩ chậm rãi và ổn định các bạn sẽ thấy, tất cả chúng ta giống nhau tới kỳ lạ, chúng ta giống nhau dựa trên khái niệm, mỗi sinh linh sinh ra đều có sinh mạng, có hình thể, trạng thái, sóng và năng lượng. Mọi sinh linh sinh ra trong tự nhiên đều giống nhau, đều có mục đích tồn tại, và hiện hữu trong thế giới tự nhiên này. Tất cả đều đang vận động dù dưới hình thức của vật lý hay hình thức của tâm lý, tâm linh....

    Tôi đã là bạn chưa ???

    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  2. #2

    Mặc định

    bạn là tôi nhưng tôi chưa là bạn...Phải làm sao để tôi là bạn ?
    Sống là động mà lòng không động
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi loclv88 Xem Bài Gởi
    bạn là tôi nhưng tôi chưa là bạn...Phải làm sao để tôi là bạn ?
    hãy đơn giản đọc kỹ lại thật chậm những gì tôi đã viết ở trên....bạn sẽ là tôi

    Chúc bạn Hoan hỉ và đón nhận cuộc sống...vốn có và đang...sẽ có như tôi...
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  4. #4

    Mặc định

    Thân mến kính chào bạn Thiên Địa Nhân !

    Với tâm hoan hỷ ,rộng mở ,tự nhiên, như nhiên của bạn thì quả thật bạn là tôi ,
    Vạn sự hoan hỷ vạn sự thông, tôi cũng trài rộng tâm yêu thương tôn trọng bạn,tự coi bạn như tôi ,thì tôi cũng là bạn...

    Vô cùng cảm ơn ý tường này! Rất hay, nó làm cuộc sống ,quan hệ tiếp cận với nhau rộng mở ,hân hoan hơn !

    Thân mến!
    ....
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bichthuybt Xem Bài Gởi
    Thân mến kính chào bạn Thiên Địa Nhân !

    Với tâm hoan hỷ ,rộng mở ,tự nhiên, như nhiên của bạn thì quả thật bạn là tôi ,
    Vạn sự hoan hỷ vạn sự thông, tôi cũng trài rộng tâm yêu thương tôn trọng bạn,tự coi bạn như tôi ,thì tôi cũng là bạn...

    Vô cùng cảm ơn ý tường này! Rất hay, nó làm cuộc sống ,quan hệ tiếp cận với nhau rộng mở ,hân hoan hơn !

    Thân mến!
    ....
    Cuộc sống thật tuyệt vời khi có những tâm hồn rộng mở...thật hoan hỉ và bình yên trong tâm hồn khi nghe những lời tâm sự và đồng cảm của các bạn...rose4rose4rose4
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  6. #6

    Mặc định

    Đành rằng là vậy ! nhưng trụ đc nơi ấy bao lâu mới là vấn đề . ngay cả câu bạn viết trong đoạn đầu "đêm nay 25/05/2011, một đêm yên bình tạm thời cho tôi trong cuộc sống bề bộn và nhiều éo le với bản thân tôi này và cũng là một đêm bình yên tạm thời trên diễn đàn thế giới vô hình chấm com.....Thật hoan hỉ lắm thay...vô cùng hoan hỉ." thì cũng đã thấy sự thay đổi của cảm xúc ! hầu hết những ai có lòng muốn hướng phật thì sẽ từ từ nhận thấy đc "bổn lai của mình" ! nhưng để trụ vững đc nơi ấy ko ? đó thật sự là vấn đề ! Tôi biết có rất nhiều người sẽ lên tiếng khi người khác hỏi rằng "bạn có sợ chết ko ?" ... sẽ có rất nhiều người trả lời thật lòng rằng "Tôi không sợ" ! tôi không phản đối hay chế giễu điều ấy ! mà rất trân trọng những con người như vậy . nhưng trong số ít những con người ấy thì lại có mấy ai thật sự lại ko bị xao động bởi ngịch cảnh ! họ có thể chấp nhận cái chết của bản thân , nhưng sẽ ra sao khi người thân hoặc bạn bè của họ đang gặp đau khổ hay sắp lìa xa cõi ta bà này ! thiết nghĩ họ cũng sẽ đau buồn , xao xuyến hoặc sẽ rơi lệ mà thôi . nên thật sự rất khó để trụ lại nơi ấy ! thấy đc Bổn Lai thì đã là sự hoan hỷ lắm rồi ! vì chỉ cần như vậy thì bản thân chúng ta đã chiêm nghiệm và giải thoát đc khá nhiều cái Chấp , cái Vô Thường trong cuộc sống này lắm rồi !..Tóm lại rằng , tôi rất trân trọng những gì bạn TĐN chia sẻ . nhưng thật khó để trụ lại bền vững nơi ấy . chỉ mong rằng luôn hướng đc về nơi ấy . nơi mà chúng ta thường gọi là Phật Tánh !
    NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

    Phật tử Minh Tâm

  7. #7
    Đai Đen Avatar của thiệntâm 123
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    563

    Mặc định

    Giống nhau mà huynh thiê địea nhân nói ở đầy chắc không phải đề cập tới tính cách hay ngoại hình chứ? ý huynh là cái tâm ư?
    Phân thân hiện khắp cõi trần,

    Trăm ngàn vạn kiếp hóa nhân gian này.

    Đáp lời cầu nguyện ứng ngay

    Thuyền từ cứu khổ không giây tạm ngừng.

    rose4rose4rose4rose4

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thiệntâm 123 Xem Bài Gởi
    Giống nhau mà huynh thiê địea nhân nói ở đầy chắc không phải đề cập tới tính cách hay ngoại hình chứ? ý huynh là cái tâm ư?
    ý mình là sự hoan hỉ...có mà như ko có, tìm tới cái chung để hòa đồng, càng tìm cách phân tích thì càng khác nhau vậy, các bạn cứ trậm rãi, thư thái, hoan hỉ và mở rộng lòng ... sự giống nau giữa chúng ta càng rõ ràng hơn.

    Hoan hỉ đón nhận những người anh em cùng một gốc. chung một thể. chung một mục đích sống, chỉ khác nhau ở khái niệm và nhận thức trong phạm vi con người rose4rose4rose4
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  9. #9
    Đai Đen Avatar của thiệntâm 123
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    563

    Mặc định

    cám ơn huynh
    Phân thân hiện khắp cõi trần,

    Trăm ngàn vạn kiếp hóa nhân gian này.

    Đáp lời cầu nguyện ứng ngay

    Thuyền từ cứu khổ không giây tạm ngừng.

    rose4rose4rose4rose4

  10. #10

    Mặc định

    Thời gian là gì nhỉ, có phải tính từ lúc ánh măth trời ló lên ở chân trời phía đông và lặn tắt ở chân trời phía tây để gọi là một ngày, hay tính từ lúc chúng ta thức giậy và bận rộn lăn lộn với cuộc sống hàng ngày để đến lúc nhắm mắt và ngủ đợi cho tới khi lại thức giậy và lăn lộn với những bộn bề lo lắng chăng...Thời gian đối với tôi thật kỳ lạ,

    Hồi bé thì một ngày với tôi là lúc bị mẹ gọi giật giậy khi đang ngủ mê say sưa trên giường..để chuẩn bị đi học, và rồi kết thúc một ngày bằng một bộ phim, hay một bài hát đêm khuya của ông nội bật cho cả nhà nghe trên radio..và cho tới khi lớn lên đại học, thời gian với tôi bắt đầu bởi một bài tập thể dục buổi sáng trong câu lạc bộ thể hình, chạy bộ, sau đó kết thúc bằng một giấc ngủ mê man trong những lo lắng về việc học hành thi cử, những bài giảng của giảng viên đại học...

    và cho tới bây giờ... thời gian với tôi ngập tràn những suy tư, và dường như không có sự khác biệt giữa ngày và giờ nữa, với tôi...thời gian là vô tận, không giới hạn, không có đầu và cuối..không có ngày hay đêm, không có sự khác biệt về thời tiết nóng lạnh, mưa nắng...mà giờ chỉ còn là suy nghĩ trong đầu tôi, nghĩ rằng ..à đã hết một ngày rồi., à hôn nay là thứ 5 đây, à tháng này là tháng 5 rồi nhỉ... đó là thời gian trong tôi bây giờ...

    Phật chắc cũng nghì như thế..thời gian là như thế...

    Còn các bạn... thời gian là gì...tiền bạc, danh dự, công việc, gia đình, các dự định, sự lầm lỗi, những lo toan, những tham muốn, dục vọng... những bon chen..ảo tưởng, những hạnh phúc..đắng cay...có phải là mốc để định thời gian trong các bạn chăng...
    Last edited by Thiên Địa Nhân; 26-05-2011 at 09:28 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  11. #11

    Mặc định

    Các bạn của tôi ơi, làm cách nào để chúng ta là một, làm cách nào để chúng ta nghĩ chung một suy nghĩ, đập chung một nhịp đập tâm hồn, chung một nhịp rung động của đấng tạo hóa, của mẹ thiên nhiên.

    Điều này thật đơn giản và vô cùng đơn giản...hãy để ý các loài sinh vật bé nhỏ, với sự hình thành của đáng tạo hóa nên chúng, đơn giản, không quá nhiều nơron thần kinh, không quá nhiều ngôn ngữ phức tạp trong mỗi loài, không quá nhiều những cảm súc khác nhau, và chúng không cần quá nhiều suy nghĩ...Ví như hàng tỷ con kiến trên trái đất này...dù là kiến việt nam, hay kiến châu phi, kiến Mỹ...Kiến Nga... thì khi bắt chúng lại với nhau cùng một chỗ...chúng đều hiểu nhau và biết rất rõ về nhau...chỉ khác bởi giống loài to hay nhỏ, hiền lành hay hung hăng, nhiệm vụ của chúng chỉ duy nhất là...tha mồi về tổ, bảo vệ kiến chúa, xây tổ, sống hết một vòng đời mà tạo hóa ban tặng...

    hay tất cả các loài mèo, chó, vịt, lợn... trên trái đất này, mỗi loài đều chỉ duy nhất một thứ ngôn ngữ, Gâu gâu, meo meo, cạc cạc, éc éc.....

    Vậy các bạn chắc đã hiểu..Con người là một thể hoàn chỉnh của đấng tạo hóa...nhưng lại quá phúc tạp và tự tạo cho mình những phúc tạp...về ngôn ngữ, về tâm linh, về phong tục, về văn hóa...về cái lớn nhất là Cái tôi của loài người...và vì thế chúng ta từ sống bầy đàn thời nguyên thủy...chịu nhiều tác động của tự nhiên...tiến hóa và phát triển tới mức phúc tạp nhất tại thời điểm này ...trở thành những kẻ sống độc lập, tách khỏi nhau, và cố gắng tìm sự khác biệt của nhau để...tạo ra cái tôi cá thể. Một cái tôi yếu đuối và chết chóc.

    Vậy để Tôi là Bạn,..hay Bạn là Tôi xin hãy sống thật trậm rãi trong suy nghĩ, trong tâm hồn, đừng quá vội vã và ỷ lại...hãy mở rộng lòng mình, cảm nhận từng tia sáng nhỏ lọt qua vách mái nhà, tới từng ngụm nước bình thường đưa vào miệng...hãy cảm nhận, và hoan hỉ, hãy nghĩ và suy ngẫm thật kỹ về bản thân, đừng hỏi tại sao...hãy nghĩ..ồ chúng ta thật giống nhau, các sinh linh trên trái đất này,,thật giống nhau...và khi tất cả chúng ta đạt được cảm nhận này...Một thế giới mới..hoàn thiện, hoan hỉ, An lạc và đầy niềm hân hoan, Hạnh phúc, Bình yên sẽ rộng mở và hình thành...

    Tôi là Bạn. Thật Hoan hỉ lắm thay
    Last edited by Thiên Địa Nhân; 26-05-2011 at 11:05 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  12. #12

    Mặc định

    khóc không phải là sự yếu đuối, hay là sự yếu đuối đó tùy thuộc vào thời điểm và sự kiện đến với mỗi người, nhưng hãy biết khóc khi trái tim rung động, khi tâm hồn bạn tìm thấy sự đồng cảm và những rung động yêu thương, Hoan hỉ, chia sẻ,...khi trái tim ta rung động trước những gì diễn ra xung quanh, biết rơi lệ và chia sẻ với những gì đang diễn ra xung quanh khiến các bạn rung động và đồng cảm, chính là khi các bạn bước thêm một bước...Bạn là Tôi.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  13. #13

    Mặc định

    Hi,

    Giọng văn bạn Thiên Địa Nhân dạt dào cảm xúc quá nhỉ.

    Gud luck!

  14. #14

    Mặc định

    Hình như ! TĐN chỉ đang viết văn (như là viết blog) về cuộc sống thôi nhỉ ? thế mà tôi tưởng là đang nói về Phật pháp . hihi ! nên mới góp ý vài dòng ở trên ! giờ thì thấy TĐN đang viết về Csống mà thôi ! hihi thôi tôi xin chúc TĐN và những đạo hữu khác an lạc nhé
    Last edited by pt.minhtam; 27-05-2011 at 12:13 AM.
    NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

    Phật tử Minh Tâm

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pt.minhtam Xem Bài Gởi
    Hình như ! TĐN chỉ đang viết văn (như là viết blog) về cuộc sống thôi nhỉ ? thế mà tôi tưởng là đang nói về Phật pháp . hihi ! nên mới góp ý vài dòng ở trên ! giờ thì thấy TĐN đang viết về Csống mà thôi ! hihi thôi tôi xin chúc TĐN và những đạo hữu khác an lạc nhé
    Phật là Giác Ngộ, để giác ngộ cần có thời gian và những trải nghiệm, hi vọng sẽ cùng mọi người tinh tấn tìm tới cái chung của sự giác ngộ, Phật ở trong Tim
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
    Phật là Giác Ngộ, để giác ngộ cần có thời gian và những trải nghiệm, hi vọng sẽ cùng mọi người tinh tấn tìm tới cái chung của sự giác ngộ, Phật ở trong Tim
    Vâng ! nói chung thì mọi thứ cảm xúc , từ ngoại cảnh đưa tới . dù thuận hay nghịch thì cũng chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi . trời đất thì biến đổi không ngừng và tâm trí của con người thì càng khôn lường hơn thế . 1 giây trước có thể vui ! nhưng 1 giây sau có thể khóc ! 1 giây trước có thể đang thấy yêu thương . nhưng 1 giây sau đó có thể đang thấy ganh ghét nhau ! phàm những ai sống bằng cảm xúc . sống với đối đãi từ ngoại cảnh đưa tới thì sẽ rất khó đc an lạc . nhưng biết là vậy ! nhưng mấy ai đạt đc (trụ được) nơi ấy . ngay cả bản thân tôi cũng chỉ đang cố gắng hướng về điều ấy , chứ ko thể đạt được hay trụ lại đc nơi ấy ! nhưng chỉ cần hướng tới thôi thì cũng đã thấy đc 1 cái gì đó của sự thanh thản và bình yên trong tâm rồi . thật sự thì rất khó ! rất khó để phá hết đc các "Chấp" ! nhưng ko khó để phá bỏ đc 1 số "chấp" đâu ! vạn sự nên để tùy duyên khởi và vạn sự nên để tùy duyên diệt vậy ! vài lời cùng TĐN hihi . chúc TĐN thân tâm an lạc
    NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

    Phật tử Minh Tâm

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pt.minhtam Xem Bài Gởi
    Vâng ! nói chung thì mọi thứ cảm xúc , từ ngoại cảnh đưa tới . dù thuận hay nghịch thì cũng chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi . trời đất thì biến đổi không ngừng và tâm trí của con người thì càng khôn lường hơn thế . 1 giây trước có thể vui ! nhưng 1 giây sau có thể khóc ! 1 giây trước có thể đang thấy yêu thương . nhưng 1 giây sau đó có thể đang thấy ganh ghét nhau ! phàm những ai sống bằng cảm xúc . sống với đối đãi từ ngoại cảnh đưa tới thì sẽ rất khó đc an lạc . nhưng biết là vậy ! nhưng mấy ai đạt đc (trụ được) nơi ấy . ngay cả bản thân tôi cũng chỉ đang cố gắng hướng về điều ấy , chứ ko thể đạt được hay trụ lại đc nơi ấy ! nhưng chỉ cần hướng tới thôi thì cũng đã thấy đc 1 cái gì đó của sự thanh thản và bình yên trong tâm rồi . thật sự thì rất khó ! rất khó để phá hết đc các "Chấp" ! nhưng ko khó để phá bỏ đc 1 số "chấp" đâu ! vạn sự nên để tùy duyên khởi và vạn sự nên để tùy duyên diệt vậy ! vài lời cùng TĐN hihi . chúc TĐN thân tâm an lạc
    Cảm ơn bạn, chúc bạn Hoan hỉ và Bình yên, sớm đạt được Minh triết
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tự truyện đầu tiên của một nhà ngoại cảm Việt Nam 2011
    By maiduyen22 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 13-10-2012, 07:36 PM
  2. TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT
    By bachliencu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-04-2011, 09:24 PM
  3. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM
  4. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •